Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 130
Tổng truy cập: 1347373
Hôn Nhân: Thiên Đàng Hay Hỏa Ngục
Hôn nhân: Thiên đàng hay hỏa ngục?!!!

Đó là chủ đề của buổi tĩnh huấn về hôn nhân gia đình do nhóm giáo lý song ngữ của nhà thờ St Boniface đứng ra tổ chức. Tên chủ đề nghe có vẽ hấp dẫn, vì ai mà chẳng sợ hỏa ngục! và ai mà chẳng chẳng muốn lên thiên đàng?, Thử đến xem làm thế nào để “né” hỏa ngục và tiến bước lên thiên đàng nhất là trong đời sống hôn nhân. Tôi bèn rủ một số bạn trong nhóm gia đình Nazareth cùng đi đến dự buồi tĩnh huấn
Chúng tôi đến nơi đúng giờ nhưng còn lòng vòng kiếm chỗ đậu xe, rồi đi kiếm hội trường nên hơi bị trễ. Nhưng vào hội trường rồi mới biết té ra còn nhiều người trễ hơn mình Đúng là: “không đi trễ, không phải Việt Nam” nên giờ khai mạc cũng bị trễ gần 30 phút
Cha Vũ Ngọc Long đã mở đầu phần trình bày của mình một cách dí dỏm với lời cầu nguyện của Chúa: “Lạy Cha xin tha cho nó vì nó không biết việc nó làm!” bởi vì cha cho biết hoàn cảnh riêng của mình: “ vợ con không có , nuôi chó mèo cũng không!” thì biết gì mà nói về Hôn nhân gia đình?.
Có lẽ cha cũng đã học hỏi kinh nghiệm từ những cha giảng phòng trước, khi nói về hôn nhân gia đình, thường bị một số người thiển cận, thiếu hiểu biết chỉ trích! Do đó cha minh định rõ ràng đây là kinh nghiệm về hôn nhân gia đình của một số giáo dân đến tâm tình với cha, nhờ cha giúp đỡ. Như vậy nếu cha nào phụ trách tòa án hôn phối của giáo phận chắc sẽ còn có một kho kinh nghiệm lớn hơn nữa.
Cha cho biết tỷ lệ ly hôn của các cặp vơ chồng trẻ từ 22 tới 37 càng ngày càng cao, vì thế cha lưu ý tới việc chọn lựa người bạn đời rất quan trọng.Truớc khi kết hôn phải mở mắt cho to, để nhìn cho rõ và chọn cho đúng! Đừng chọn vì giàu có, vì nhan sắc rồi sai đó hối không kịp. Napoleon đã từng nói:
“Nhan sắc , cái đẹp bên ngoài chỉ là đồ trang sức.
Cái nết, cái cách ăn ở, cư xử mới thục sự là kho tàng”
Vì sau khi kết hôn là phải nhắm mắt lại đề chấp nhận tất cả khổ đau ! Vì thế Socrate đã cho rằng: “ Những người lập gia đình đều là những Anh Hùng”. Cha tiếp lời:”Vậy thì qúy vị ở đây đều là những anh hùng cả” Thế là cả hội trường đều vổ tay để tự tán thưởng những anh hùng hôm nay!
Cha cũng nhắc lại lời khuyên của giáo hội, khi chọn bạn đời nên chọn người cùng tôn giáo. Đó là yếu tố quan trọng nhất, vì nó ảnh hưởng tới mọi việc trong gia đình sau này. Yếu tố này cũng giúp xác xuất đổ vỡ thấp nhất. Sau này nếu có đổ vỡ, thì người công giáo bị ràng buộc bởi phép hôn phối, nên chịu thiệt thòi, còn người kia thì “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo”!
Cha cũng cảnh báo con số ly hôn trong trong tổng giáo phận LAX là 40,000/60,000 cặp ly hôn chiếm tỷ lệ gần 70%. Cha cũng nhắc lại là bí tích hôn phối là một giao ước chứ không phải hợp đồng, nên phải giữ giao ước trọn đời. Nhờ đó mà có nhiều cặp hôn nhân vì ràng buộc bởi lời giao ước nên đã cắn răng chịu đựng và cuối cùng họ đã cưứ vãn được cuộc hôn nhân của họ, như lời một câu ca dao VN xưa đã nói
“Tưởng rắng đá nát thì thôi
Ai ngờ đá nát, nung vôi lại nồng”
Cha cũng thắc mắc: tại sao hằng ngày lái xe, nếu xe bị trục trặc, chúng ta cố gắng sửa chửa ngay, để xài tiếp, xài bền. Còn hôn nhân khi bị trục trặc, chúng ta cứ làm lơ, để đến lúc nó nặng lên thì đòi vứt đi, kiếm cái khác!.Chẳng lẽ chúng ta quý cái xe hơn cuộc sống hôn nhân của mình sao???Chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự tự do lựa chọn bạn đời của mình! Đừng phủi bỏ trách nhiệm rồi đổ khốn khổ lên đầu con cái. Vì ly dị sẽ để lại vết tổn thương tâm lý nơi con trẻ rất lớn, chúng là nạn nhân vô tội của cha mẹ ly dị. Ở Mỹ hiện nay 1/3 tổng số trẻ em có cha mẹ ly dị, nên bây giờ người ta thường nói:
“Ở Mỹ cha mẹ có ít con, nhưng con lại có nhiều cha mẹ!” như kiểu VN thường nói: “năm cha ba mẹ” không biết ai thương mình?. Ngoài ra thống kê còn cho biết 80% “cha kế” lợi dụng tình dục với con gái của vợ mình, nên các bà có con gái phải rất cẩn thận trước khi quyết định ly hôn hoặc tái hôn. Đa số các trẻ em của những gia đình ly dị, học yếu kém, tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến đời sống xả hội sau này của chúng, nên 90% trẻ em phạm pháp bị giam giữ trong các nhà tù hiện nay, xuất thân từ các gia đình ly dị..
Trong phần nghỉ giải lao, BTC mời mọi người ăn nhẹ: bánh bao, xôi, bánh mì thịt, patechaud..và nước uống. Ngoài ra BTC còn có một bàn “Qùa tặng” để gửi đến những người tham dự: chuổi hạt Mân Côi, kinh lòng thương xót Chúa, ảnh Đức Mẹ, book mark…Ôi! BTC qúa chu đáo, thật xứng đáng được khen ngợi nhiệt liệt. Người ta thường nói : “Ở Mỹ không có cái gì Free” nhưng ở đây thấy cái gì cũng free hết!. Phải chi cha quản nhiệm cứ vài tháng lại tổ chức một lần như vậy thì tốt biết mấy!
Sau phần nghỉ giải lao, khi trở lại, cha Long cho biết vì cha soạn bài qúa dài, nên bây giờ vô phần chính của chủ đề thì soeur phụ trách cho biết cha chỉ còn 20 phút nữa thôi!( thật đáng tiếc!), nên cha vội vàng vô đề ngay: Kẻ thù lớn nhất của hôn nhân là sự nhàm chán. Sự nhàm chán này dẫn người ta đến ngọại tình, đặc biệt là với các ông, 48% nam giới thú nhận là muốn đi tìm người khác để giải sấu, vì tâm lý cho biết rằng:
“Với tình nhân, tất cả đều hài lòng, vui vẻ
Với vợ chồng, tất cả đều nhàm chán, bất mãn”
Vì thế người đàn ông có 2 ngày vui lớn trong đời: ngày cưới vợ và ngày vợ chết
Nói tới đây tôi lại nhớ tới lời một bài hát, mà có kỳ cha giảng phòng đã sửa lại một chút, nhưng có lẽ đúng với tâm lý các ông:
“Khi Chúa thương gọi (vợ) con về
Lòng con hân hoan như trong một giấc mơ..”
Ngoài ra cha cũng sưư tầm thêm một số câu ca dao thời đại mới, nói về cái bịnh “lăng nhăng” cuả các ông:
“ Chém cha cái lũ ngoại tình
Chơi hoa cho chán, đem cành bán rao”
Các bà phải thuộc nằm lòng câu này trước khi “bắt bồ” với các ông nhé!
Hay môt câu Gia huấn ca khác dành cho các ông: “ Già đầu mà ngu, còn đi ngoại tình”…
Do đó để tránh sự nhàm chán, mỗi người phải nhớ luôn luôn tự làm mới mình trong mắt người bạn đời, cả nam lẫn nữ, chứ không phải chỉ phái nữ thôi!
Ngoài ra về việc chi tiêu tiền bạc trong gia đình, cần phải có sự nhất trí và công bằng từ cả 2 phía Đừng để tiền bạc làm “ ông chủ” điều khiển hạnh phúc gia đình ban. Đừng vì tranh chấp, hoặc vì muốn khống chế tiền bạc trong gia đình mà thù hận nhau, không nhìn mặt nhau…trong khi ai cũng mạnh miệng nói tiền không quan trọng! nhưng thực tế thì ngược lại ! Nói tới đây tôi lại nhớ tới một tin thời sự: Một cặp vơ chồng gìa về huư trúng số độc đắc ở Canada, gần 12 triệu đô, nhưng họ đã đem cho các cơ quan từ thiện gần hết. Họ chỉ giử lại gần 2% để phòng hờ khi cần đến ( ông là thợ hàn, bà bán lẻ, nay đang tri hóa liệu ung thư ) Khi giải thích cho phóng viên địa phương về về việc làm của mình. Bà đã nói “Chúng tôi có nhau là đủ rồi, tiền bạc chỉ tổ gây nhức đầu, lo lắng thôi!. Chúng tôi chưa tiêu một xu cho chúng tôi. Vì chúng tôi quá bận lo cho nhau và lo cho sức khỏe của tôi…Chúng tôi không thể nào mua hạnh phúc và sức khỏe bằng tiền được..” Những lời bà cụ nói đáng là “ khuôn vàng, thước ngọc” để chúng ta tự soi rọi lại chính mình. Nghe lời bà cụ nói mà thấy xấu hổ. vì “tham, sân, si” trong người mình còn qúa nặng
Ai muốn xây dựmg hạnh phúc gia đình thì phải chấp nhận gian khổ thử thách, phải biết kiên nhẫn và chịu đựng lẫn nhau. Khi ta đeo nhẫn cưới nghĩa là từ đó ta phải biết nhẫn nhịn.
Cha cũng ví von lập gia đình như đi ăn nhà hàng. Ta tự chọn món ăn, nhưng khi nhìn sang bàn khác, ta lại thấy món họ hấp dẫn hơn.
Cuối cùng vì không còn giờ, nên cha tóm tắt lại 8 điều kiện để xây dựng hạnh phúc gia đình.
_ Yêu Thương và Tôn Trọng :
Điều này mỗi người đều đã nói lời giao ước trước bàn thờ Chúa. Cha nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng nhất là Tôn Trọng. Một số gia dình VN vẫn còn giữ lề thói “gia trưởng” nên các ông thiếu tôn trọng vợ. Tôn trọng người khác là biểu hiên nhân cách của một ngườii trưởng thành!. Trong gia đình nếu người cha không biết tôn trọng mẹ, thì các con cũng sẽ noi theo cách ấy mà không biết tôn trọng mẹ chúng, như ông bà ta thường nói: “Cha nào, con nấy”. Trong thư Phêrô cũng có đoạn: “Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa giao cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng”.
_ Tha Thứ và Nhẫn Nại:
“Sống mỗi người, một nết
Chết mỗi người, một tật”
Nên vợ chồng phải biết thông cảm với những khác biệt của nhau và chấp nhận những khác biệt đó!. Xung đột trong mối quan hệ vợ chồng là chuyện bình thường, nên cần phải biết nhẫn nại tự nhìn lại mình, để sửa chửa trước và tha thứ những lổi lầm của nhau . Đừng ghim lại trong lòng chỉ làm tổn hại cho bản thân và cho mối quan hệ vợ chồng, làm không khí trong nhà căng thẳng, mất vui. Tôi nhớ có một lần dọc được định nghĩa về Nhà khá hay: “Nhà là gì? Là nơi ta quen thuộc, nơi ta là ta, nơi ta chia xẻ với người thân cuộc sống ở cỏi đời này”. Vậy hãy biến căn nhà của ta thành tổ ấm yêu thương, tha thứ để mọi người trong nhà đều sống thoải mái và hạnh phúc trong cõi đời này.
_ Chung Thủy và Hy sinh:
Chung thủy là yếu tố then chốt của hôn nhân. Ở đời không ai muốn người khác phản bội mình, vậy đừng phản bội người khác!. Ngoài ra trong bài viết “Ngoại Tình, dưới cái nhìn Phân Tâm Học”, tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt đã viết: “ Hai chữ Ngoại tình là hai chữ không có trong tự điển đời sống hôn nhân, nếu muốn xây dựng một cuộc đời hôn nhân hạnh phúc…Vì đúng ra ngoại tình chỉ là một hành động nói lên sự thiếu trưởng thành, phóng túng cả về mặt luân lý, đạo đức lẫn tâm lý”.
Cha cũng nhắc lại câu chuyện cảm động “Anh Phải Sống” của Khái Hưng để nói lên tinh thần hy sinh cao cả của người Mẹ, chấp nhận cái chết để chồng được sống trở về nuôi con.
_ Tin Tưởng và Thánh Thiện:
Nếu vợ chồng không tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau, sẽ giết chết cuộc sống hôn nhân, như trong câu chuyện Thiếu Phụ Nam Xương, người chồng chỉ vì ghen với cái bóng của vợ trên vách nên đã dẫn tới cái chết của người vợ thủy chung!
Thánh thiện là yếu tố cuối cùng, nhưng căn bản của dời sống hôn nhân. Phải có lòng đạo đức thực sự, qua cách suy nghĩ, cách cư xử, lời nói, hành động hằng ngày đối với người thân trong gia đình, chứ không phải chỉ “gỉa hình” bên ngoài để che mắt thế gian. Hãy tâm tình cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, để Chúa giúp sức cho ta giữ được lời giao ước khi xưa “Yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời” cho tới khi chết.
Để kết luận cha cho biết:
_ Đừng làm người khờ dại xây ngôi nhà hạnh phúc trên cát ( tiền bạc, công danh, sắc đẹp, quyền lực..).
Tất cả rồi sẽ bị sóng đời xô ngã, ngôi nhà hạnh phúc sẽ bị sụp đổ.
- Hãy làm người khôn ngoan xây ngôi nhà hạnh phúc trên đá ( đọc, nghe và thực hành lời Chúa, đặt trọn niềm tin vào Chúa) Ngôi nhà hạnh phúc sẽ vững vàng qua sóng gió cuộc đời. Đó cũng chính là con đường đi tới THIÊN DÀNG trên trần thế.
PHẦN HỘI THẢO
Phần này do Linh mục Pascal Nguyễn Linh Bảo, Thầy sáu Khiết và nhiều giáo dân có kinh nghiệm về đời sống gia đình hướng dẫn.
Cử tọa đoàn đã tỏ ra vững vàng, đặc biệt là cha Bảo, để trả lời thông suốt đa số các câu hỏi được nêu ra như việc dùng thuốc ngừa thai, mang thai dùm, thụ thai nhân tạo..Tất cả những điều này giáo hội Công Giáo không cho phép!
Ngoài ra có một số câu hỏi lý thú, nổi bật như:
_ Đời sống bên Mỹ tự do cởi mở nên ngoại tình có tội không?
- Chắc chắn là có tội trọng, vì dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, đâu đâu cũng đều là luật Chúa phải thi hành
- Việc “tiêu hôn” ở bên Mỹ có vẽ dễ dàng hơn ?!
- Có thể là vậy, vì như ở Âu châu, khi mở hồ sơ tiêu hôn, phải đóng lệ phí là 8,000 Euro/1 case, trong khi ở Mỹ thì hoàn toàn miễn phí
- Yếu tố nào quan trọng nhất trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái?
- Đức tin và tinh thần đạo đức của cha mẹ.
Thầy 6 Khiết bổ sung “Tình thương yêu của cha mẹ đối với nhau là quan trọng nhất”. Trong mùa Giáng sinh, ở một lớp giáo lý, khi được hỏi: “Món quà Giáng Sinh nào con mong muốn nhất?” 17/25 học sinh đã trả lời: “chúng con mong muốn cha mẹ thương yêu nhau” ( The greatest gift to children is their parents’ loving relationship with each other).
- Nếu cuộc sống gia đình là “hỏa ngục” và người bên kia không có thiện chí góp phần thay đổi, thì phải làm sao? Có nên tiếp tục chịu đựng mãi không? Vì cuộc sống qúa ngắn ngủi! “Life is too short” ?!
Câu này có vẽ khó trả lời, nên ngần ngừ mãi rồi cha khuyên: nên chạy đến tâm tình với Chúa, nhờ chúa giúp đỡ và cha Long cũng xuất hiện cho biết: “cuộc sống trần thế thì ngắn ngủi, nhưng cuộc sống ở dưới hỏa ngục thì lại dài bất tận”.
Một cô gái trẻ hỏi bằng tiếng Anh (tôi tạm dịch)
_ Mình phải cho bao nhiêu % tình yêu của mình đối với người bạn đời.?? Có thể mình chỉ cho 80%, còn giữ lại 20% để thủ thân, xem anh ta cho mình bao nhêu để mình cho lại cho tương xứng!
Cha Bảo:
- Trong tình yêu lúc nào mình cũng phải cho hết 100%, vì đó mới là tình yêu thực sự và nó mới giúp mình xây dựng được hạnh phúc gia đình.
Một phụ nữ nêu thắc mắc:
- Như cha Long trong phần giảng thuyết cho biết về bịnh “nhàm chán” nhất là đối với các ông, nên sinh ra “lăng nhăng, ngoại tình”, họ chỉ cho vợ 5,10% tình yêu, thậm chí có khi còn ghét bỏ nữa, nhưng cha Bảo lại khuyên lúc nào cũng phải cho hết 100%, như vậy lời khuyên đó có bất công đối với người vợ không?
Mọi người vổ tay tán thưởng câu hỏi, cử tọa đoàn không ai muốn trả lời, cha Bảo nhường cho cha Long, nhưng cha Long “làm lơ”, nên cha Bảo vì là chủ tọa đoàn nên đành lên tiếng:
- Trong tình yêu không có sự so đo, công bằng hay bất công, nhưng trong trường hợp này, thôi thì cố gắng cho”as much as you can”
Bấy giờ cha Long mới lên tiếng : Cuộc sống hôn nhân là phải tha thứ, tha thứ mãi..
Tới đây tôi chợt nhớ lại, trong một lần tình cờ nghe radio trên xe, tôi nghe dược ý kiến: hãy tập cho mình tính“thông minh tiêu cực” của Đức Đạt Lai Lạt Ma khá hay: Khi ta sống trong môi trường, cứ bị người khác làm tổn thương, buồn phiền mãi. Ta hãy tự nhủ lòng, vì tôi thương tôi, tôi không muốn làm tổn hại sức khoẻ của tôi nên tôi không nổi giận, bực tức…vì tôi thương tôi, không muốn tâm hồn tôi bị mất bình an, nên tôi tập tha thứ, tập quên đi những lỗi lầm của người khác..”
Nếu đem ra áp dụng trong trường hợp này có lẽ cũng hữu ích lắm!
Một bạn trẻ khác đặt câu hỏi bằng tiếng Anh (tôi tạm dịch)
- Tại sao giáo hội chấp nhận đồng tính vào nhà thờ dự lễ, nhưng sao không làm cho họ vui vẻ bằng cách chấp nhận họ kết hôn trong nhà thờ??
- Giáo hội như là người Mẹ, luôn mở rộng vòng tay yêu thưong các con, nhưng không phải lúc nào cũng đồng ý với tất cả các việc con làm
Còn nhiều người muốn đặt câu hỏi, nhưng đã hết giờ.
Buổi tĩnh huấn được kết thúc bằng phần Chầu Thánh Thể, để mọi người có thể đến gần Chúa hơn và tâm tình với chúa nhiều hơn như lời bài hát : “Con Thờ Lạy”:
“..Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa
Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua..
Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha..”
Sáng nay thức dậy, bước ra vườn sau, tình cờ nhìn lên, tôi chợt bắt gặp hình ảnh quấn quit nhau của hai sợi dây leo rất dễ thương nhưng rất mong manh:
“ Bứt dây sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu..”
Tôi liên tưởng tới tình yêu và sự quấn quit giữa vợ chồng có lẽ cũng đáng yêu và mong manh như vậy! Do đó, mỗi người phải biết trân trọng, nâng niu nó để sợi dây quấn quit này được bền lâu.
Xin thân tặng hình ảnh đáng yêu này tới từng gia đình Công Giáo.
Mong rằng tình yêu Thiên Chúa bền vững, sẽ là chất keo để giúp mối quan hệ “mong manh” trong hôn nhân của mỗi gia đình chúng ta luôn quấn quit và tồn tại mãi với thời gian.
Phượng vũCác tin khác
.: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Trẻ Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Chức Việc Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Thiếu Nhi Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam