Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 46

Tổng truy cập: 1347988

Suy niệm tin mừng chúa nhật I mùa chay

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY

NHẬP

Hôm rồi, hai vị đại diện ban hành giáo Xuân Lộc vào tôi chúc Tết. Trong câu truyện hỏi thăm, cả hai phát biểu : Năm nay tết nhất buồn lắm. Làm ăn thất bại. Ai bán lớn lỗ lớn, bán nhỏ lỗ nhỏ. Phải chăng đó là những dấu hiệu của một cuộc sống khó khăn, những thử thách đang phơi bày trước mắt.

Chúng ta hãy xin với Chúa hôm nay, trong ngày lễ cầu mùa, cho chúng ta luôn được ơn trời nhuần thấm để mọi công việc và ước nguyện chúng ta luôn được Chúa ban ơn và giúp sức hầu đạt đến thành công.

GIẢNG

Người ta thuật lại : Có một thầy Dòng kia được Chúa cho thấy một thị kiến : Ở một thành phố lớn, có một tên qủi đang ngồi ở cổng thành, và vừa ngồi vừa ngủ gật. Trong khi đó, ngay trong nhà dòng, thầy thấy chỗ nào cũng có qủi. Có khi cả một lũ rình rập để cám dỗ một thầy Dòng. Qúa thắc mắc về sự kiện này, thì thầy được soi sáng cho hiểu : sở dĩ ở trong nhà Dòng, ma qủi đông và làm việc tích cực, cật lực hơn ở ngoài thế gian là vì các thầy luôn sống đời nội tâm, trong hoang địa của cõi lòng và kết hiệp không ngừng cùng Chúa qua cầu nguyện.

Kinh nghiệm về một cuộc chiến đấu giữa ma qủi và Con cái Thiên Chúa, đã từng xảy ra trong hoang địa xưa, Thiên Chúa đã thử thách niềm tin con người suốt 40 năm trường trước khi vào tới hứa địa. Cuộc gặp gỡ cùng Thiên Chúa, để đạt đến được triều đại viên mãn qua hình ảnh đất chảy sữa và mật ong chỉ xảy ra sau khi con người đã trải qua các cuộc thanh luyện. Chính ở trong hoang địa mà họ được Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Người, được kết ước với Người cùng thấy những kỳ công của người. Chính trong hoang địa, họ phải chiến đấu trống lại mọi cám dỗ và thử thách để giữ lòng trung tín với Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người đã không vào được đất hứa. Ngay cả MôSen cũng chỉ được nhìn  thấy đất hứa trước khi chết mà thôi .

Nếu loài người từ thời Adong đến Noe, đến thời MôSen đã liên tục bị đánh gục bởi những mưu mô của ma qủi, thì chỉ có một người duy nhất đã chiến thắng được ma qủi : Đó chính là Đức Giêsu KiTô. Ma qủi, biểu tượng của sự dữ hôm nay đã xuất hiện bên Chúa. Dùng mọi thủ đoạn mưu mô xảo quyệt, chúng đã cám dỗ Chúa. Sa tan muốn đưa Chúa đi theo con đường thế gian tội lỗi, muốn tách Chúa khỏi Chúa Cha và chỉ tìm kiếm làm theo ý riêng.

Dù bị cám dỗ, Chúa vẫn chế ngự được Sa tan và tội lỗi nhờ vào ơn Chúa và đời sống nội tâm, kết hiệp cùng Chúa Cha. Thánh Marcô đã khẳng định với chúng ta về điều ấy khi nói : Chúa sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu ghi lại cái kinh nghiệm của dân Do Thái nơi hoang địa để mở đường cho chúng ta, là dân Israel mới của Thiên Chúa. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bước vào hoang địa trong bốn mươi ngày chay tịnh này. Dù đường đời có nhiều quyến rũ và cạm bẫy, nhiều thử thách và đau thương, nhiều thiếu thốn và cùng quẫn, chúng ta vẫn một lòng trung tín với Chúa, vẫn chiến thắng được nhờ một đời sống cầu nguyện  hy sinh, và nhờ việc luôn biết nhiệt tình lắng nghe và thực hành theo giáo huấn của Chúa và Giáo Hội.

Đặc biệt hôm nay, ngày mùng 3 tết, là cầu mùa. Thủơ ban sơ khi dựng nên muôn loài, muôn vật, con người được hạnh phúc, không phải vất vả, cơ cực,  đói khát. Nhưng do việc phản bội lại Thiên Chúa, tứ chối sống trong đường nẻo Chúa, nên đất đai trở nên gia góc, con người đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cái để mặc miếng để ăn .Từ đó, trần gian đã trở thành hoang địa, và những mồ hôi , nước mắt, gai góc, khó nhọc đã trở thành thử thách đối với con người, vốn đã ưa chiều theo sự tội. Hôm nay, đến với Chúa trong lời cầu xin cho đời sống và công việc làm ăn được kết qủa, con người không chỉ khẳng định rằng hoang địa gai góc vẫn đang đè nặng trên con người, nhưng chúng ta còn được mời gọi để đặt trọn tin tưởng nơi Chúa, Đấng  đã từng chiến thắng ma qủi và dạy cho ta đâu là đường nẻo phải đi và mục đích phải vươn tới. Một khi ý thức rằng tội lỗi là đầu mối đem lại cho con người nhưng cơ cực nước mắt trong công việc làm ăn, để chúng ta biết tích cực xa lánh tội lỗi, nhất là những tội gương mù gương xấu như say sưa, bài bạc , cãi cọ… Đồng thời  chúng ta luôn biết như Chúa Giêsu phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa, để Ngài dìu dắt và dẫn đưa vì Ngài chính là Người Cha đầy yêu thương và từ ái. Xin cho chúng con luôn xác tín sự quan phòng của Chúa để không thất vọng trong khi vất vả đi tìm kiếm cho mình và gia đình một cuộc sống ấm êm với lương thực hàng ngày như Cha đã từng dạy. Amen.

KẾT:

PhaoLô trồng - Apolo tưới- Chúa mới cho mọc lên. Xin cho chúng ta hiểu được điều đó, để luôn biết cậy trông phó thác và cộng tác với Chúa để làm cho ruộng đất ngày càng phát sinh nhiều hoa trái thơm lành và tốt xinh.
 
 
Nguồn : gxnl

home Mục lục Lưu trữ