Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 79
Tổng truy cập: 1348048
Tình yêu trong cuộc sống
CHÚA NHẬT PHỤC SINH B
TÌNH YÊU TRONG CUỘC SỐNG
Ga 20, 1-9
Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay, Thánh Gioan kể cho chúng ta câu chuyện ba người đi ra mồ Chúa: Maria Madalena, Pêhêrô và Gioan. Tất cả ba người đều đến mồ, đều thấy cùng một sự kiện: ngôi mộ trống, tảng đá đã bị lăn ra một bên, khăn liệm để qua một bên, nhưng chỉ có một mình Gioan là tin Chúa Giêsu đã sống lại. Thế nhưng, tại sao chỉ mình Gioan tin rằng Chúa đã sống lại? Oâng có nhìn thấy điều gì khác đâu, làm sao ông có được thái độ khác với Maria Madalena và Phêrô? Chính là do tình yêu mách bảo.
Thánh Gioan đã yêu thương Chúa Giêsu và ông biết rằng Chúa Giêsu cũng đã yêu thương ông. Trong Phúc Aâm của Thánh Gioan, khi viết điều gì có liên quan đến mình thì ngài luôn dùng kiểu nói “Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu dấu”. Thánh Gioan đã yêu mến Chúa Giêsu thật sự, tình yêu đó thể hiện ra bên ngoài, nhất là trong những giờ phút cuối cùng, ngài đã theo chân Chúa Giêsu trên đường Thập Giá và cũng là Tông đồ duy nhất đứng dưới chân Thập Giá.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rằng: khi yêu ai thì người ta thường hay nghĩ đến người ấy, luôn cảm nghiệm cách hiện diện của người ấy trong cuộc đời của mình, dù cho nhiều khi hoàn cảnh bắt buộc phải xa nhau. Thánh Gioan yêu mến Chúa Giêsu, vì thế Chúa Giêsu luôn hiện diện trong ông. Cho nên, Thánh Gioan luôn nhớ lại những lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong lòng và hy vọng Thầy mình sẽ sống lại, vì Thầy đã từng nói: “Con Người sẽ bị nộp vào tay quân dữ, họ sẽ giết Ngài, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”. Chính nhờ tình yêu trong cuộc sống hằng ngày mà Thánh Gioan nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh qua những sự kiện, những dấu chỉ mà người khác chỉ thấy là tầm thường.
Cũng vậy, trong đời sống đức tin, chúng ta cùng cần như Thánh Gioan nhận ra sự hiện diện của Chúa. Cụ thể trong những ngày Tam Nhật Vượt Qua, phụng vụ đã cố gắng giúp chúng ta nhận ra tình yêu thương của Chúa. Ngày thứ năm Tuần Thánh: Chúa Giêsu cuối xuống rửa chân cho các môn đệ như một đầy tớ, hiến mình làm của ăn thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta; Ngày thứ sáu Tuần Thánh: Chúa Giêsu bị treo lên Thập Giá, chịu chết như một tử tội để cứu độ chúng ta, chuộc tội chúng ta; Ngày thứ bảy, Chúa Nhật Phục sinh: Chúa Giêsu sống lại để đem lại cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc đời sau. Tất cả những điều đó có làm cho chúng ta nhận ra điều cao quý hơn qua những hành động của Chúa Giêsu, đó là Ngài yêu thương chúng ta hay chưa?
Trong đời sống thực tế, nhìn lại cuộc sống của chúng ta, nhất là trong gia đình của mỗi người. Nếu trong gia đình mà có tình yêu thương thì chúng ta mới có thể nhận ra những điều cao quý hơn qua những dấu chỉ tầm thường hằng có thể nhận ra những điều cao quý hơn qua những dấu chỉ tầm thường hằng thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người”. Từ cái áo rách của người chồng mà người vợ có thể nhận ra sự vất vả cực nhọc của người chồng trong cuộc sống và sự vất vả cực nhọc đó là vì vợ vì con; Hoặc là: “Trắng như bông bưởi anh không chuộng. Đen như cục than hầm lòng anh muốn, dạ anh thương”. Chỉ có tình yêu, người chồng mới có thể nhận ra sự cao quý của người vợ mình, cho dù người vợ của mình có xấu xí, tật nguyền đi nữa thì người chồng vẫn yêu mến; hoặc là: “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Cho dù cuộc sống có nghèo nàn vất vả, nhưng nếu có tình yêu thì cho dù có những bữa ăn chỉ với những thức ăn bình thường thì vợ chồng đều cảm thấy rất ngon.
Thành thử ra, chỉ có tình yêu thì vợ chồng mới có thể nhận ra những điều cao quý trong cuộc sống, qua những dấu chỉ tầm thường mà người khác không nhận thấy được. Và cũng nhờ đó mà vợ chồng sẽ yêu mến nhau hơn và làm cho gia đình của mình được hạnh phúc hơn và sẽ không còn những cảnh bỏ rơi nhau, xa lìa nhau.
Ngược lại, khi ta thấy trong một mái nhà mà chỉ có không khí của thù hận, cãi vã, ghen tương, ngờ vực, gian dối ; trong một mái nhà mà người ta chỉ chú trọng đến những nhu cầu vật chất, chỉ nói và nghĩ đến tiền bạc và xem thường những nhu cầu về mặt thiêng liêng và không quan tâm đến những giá trị đạo đức; trong một mái nhà mà con cái không hiếu thảo với cha mẹ, nay la rầy, mai đay nghiến, tuần sau ngược đãi cha mẹ qua những lời nói, qua thái độ quăng mèo ném chó và qua những cử chỉ giận cá chém thớt; trong một mái nhà mà vũ lực, quát nạt, hăm dọa, những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc là những phương tiện để giáo dục con cái. Thì chúng ta hiểu ngay rằng gia đình đó không có tình yêu vì họ không nhận ra những điều cao quý, những điều tốt đẹp qua những cử chỉ, những lời nói tưởng chừng rất tầm thường của nhau nữa. Họ chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, những cái xấu, những nết xấu của nhau mà thôi. Và gia đình như thế thì làm sao mà hạnh phúc được, nơi đó chỉ đem lại cho con người những sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, là ngục tù giam giữ và tra khảo nhau mà thôi.
Chính vì thế, trong ngày lễ Phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại tình yêu trong cuộc sống của mình. Trước hết, chúng ta có nhận ra tình thương của Thiên Chúa khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, lắng nghe Lời Chúa hay chưa? Đồng thời, chúng ta cũng hãy nhìn lại gia đình của mình đã có hạnh phúc hay chưa? Bởi vì chỉ khi nào chúng ta sống tình yêu trong gia đình thì chúng ta mới có thể nhận ra những điều cao quý hơn nơi người vợ, người chồng của mình qua những việc làm, những cử chỉ, những lời nói hằng ngày. Và từ đó giúp cho gia đình của chúng ta luôn được hạnh phúc. Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và xin tình yêu của Chúa Phục sinh luôn ở cùng mỗi người và mỗi gia đình chúng ta. Amen
Nguồn : gxnl |
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH (26/04/2025) .: Thánh Toma và vết thương lòng thương xót Chúa (26/04/2025) .: Hãy nhìn xem (26/04/2025) .: “Tôi nhận ra bạn…” (26/04/2025) .: Vui mừng vì thấy Chúa. (26/04/2025) .: Lỡ hẹn (26/04/2025) .: Sống đức tin. (26/04/2025) .: Lòng thương xót. (26/04/2025) .: Lòng Chúa xót thương (26/04/2025) .: Niềm tin Chúa Phục Sinh (26/04/2025) .: Đức tin là một sự tăng trưởng. (26/04/2025) .: Tần số tình yêu (26/04/2025) .: Đức tin ngọn đuốc cuộc đời (26/04/2025) .: Tôma đa nghi (26/04/2025) .: Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh. (26/04/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam