Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 160

Tổng truy cập: 1347159

Tự tử, dựa vào đâu để sống

Tự tử, dựa vào đâu để sống.

Tối ngày 15/10/2008. có một anh TVTM đến bảo rằng có một anh muốn tự tử, đã tự tử đến 2 lần rồi. Lần thứ hai đã treo cổ lên cây, chỉ chậm 1,2 phút là chết. Tôi là mục tử muốn gặp một con chiên muốn chết xem sao.

Trông thấy anh thật bệ rạc : đầu tóc bù xù, quần áo cũ mèm, tay chân cục mịch đúng là một nông dân, nhìn anh cỡ chừng 45 tuổi. Ðã có 1 vợ và 4 con. Ðứa lớn khoảng 15 tuổi. Nhìn anh không còn thần sắc để sống, mất hết sức sống. Tìm hiểu câu chuyện đời anh đại khái.

Anh có một người mợ dâu. Mợ này trước đây anh cũng giúp mua nhà cho, thì mợ lại cho là anh ăn đầu ăn đuôi. Mợ muốn mượn tiền anh, anh không cho thế là gây chuyện. Mợ bán nhà xuống Lộc Lâm ở, nhưng ngày ngày lại tìm đến nhà anh để gây chuyện, chửi bới. Có lần anh đi làm về nhá nhem tối. Gặp vợ và 2 mẹ con của mợ đang cãi nhau. Anh ra can cũng không được. Thế là họ xô vào đánh vợ anh. Anh không kiềm chế được đã thoi bên kia một quả.

Họ kéo nhau đi bệnh viện chữa đủ mọi thứ bệnh, về nhà kiện anh ra toà, anh đã lên hầu toà đến hơn 10 lần. Cuối cùng toà kết luận, anh bị án treo 2 năm, bồi thường cho bà mợ là 16.414.000 đồng. Anh uất ức, không biết giải quyết và phản kháng làm sao nên tìm đến cái chết như một cách giải quyết.

Bạn sẽ giải quyết làm sao bây giờ? Có lời khuyên nào cho anh hay không. Bây giờ mọi người vẫn trông nom anh để anh không còn có hành vi xấu nữa.

Phần tôi, tôi nói chuyện với anh.

Anh dựa vào cái gì để anh sống?

  • Nếu anh dựa vào đồng tiền, tiền 2 mặt, nay trong tay người này mai ở tay người khác. không thể dựa vào nó để tồn tại được.
  • Nếu dựa vào người khác để sống. Thì họ đã quá khắc khe và bỉ ổi với anh. Người đời chẳng cho anh được chỗ dựa tốt.
  • Nếu dựa vào bản thân mình để sống, thì sức yếu đuối làm sao đứng vững trước cuộc sống đầy khó khăn cách trở. Mình không lo nổi thì làm sao lo cho người khác.

Chắc các bạn cũng biết phải cậy dựa vào ai. Dựa vào ai mà không thay đổi, dựa vào ai mà đem lại an bình, hạnh phúc và công bằng cho mình. Nếu chưa biết, tôi xin nói nhỏ đó là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa được tỏ rõ nét qua Chúa Giêsu Kitô. Người đã chịu oan ức để ta được chữa lành. Người mang lại công bằng cho ta. Nhưng dẫu sao đây vẫn là một thánh giá khá nặng cho anh và gia đình.

Bởi vì dù muốn hay không thì anh cũng mất thời gian, mất người thân, mất tiền của. Nhưng mất mát lớn nhất là mất linh hồn. Mất mọi sự nhưng được linh hồn cũng là còn mọi sự. Còn "được tất mà chỉ mất linh hồn thì nào có ích chi." Hơn nữa anh còn vợ và 4 con. Họ cần đến anh, Chúa cũng giao họ cho anh. Cố lên anh, đừng nản chí, tôi vẫn lần chuỗi cầu nguyện cho anh.

Người bạn đồng hành

Giuse Nguyễn Văn Tịch

 
 
Nguồn : gxngoclam

home Mục lục Lưu trữ