Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 41

Tổng truy cập: 1360385

Anh Em Phải Ăn Ở Cho Xứng Với Tin Mừng

Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô

Chúa Giêsu trong dụ ngôn này mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đi ra ngoài vườn nho để tìm những người dễ bị loại bỏ và khinh thường. Chúa Giêsu không gọi các môn đệ để họ có thể dùng quyền của mình mà “cai quản” kẻ khác. Trái lại, họ phải phục vụ kẻ khác như Chúa Giêsu đã đến để hiến mạng sống mình cho mỗi một người.

Tôi thường tự hỏi mình: “Khi Chúa Giêsu sống ở trên trần gian, các người tội lỗi, những kẻ xã hội khinh chê đến với Ngài dầu Ngài là Thiên Chúa nhập thể, Đấng Thánh. Lỡ tôi đi ra đường, thái độ của tôi, cách cư xử của tôi có xua đuổi ai không? Có làm ai mặc cảm không?” Chẳng chỉ vì cư xử như thế là đẹp lòng Chúa nhưng là vì Chúa thương người bạc phận, kẻ không ai để ý đến. Và tôi tưởng mình với dạng liêm chính hành động phải lẽ, lại đang hất hủi Thiên Chúa nhập thể trong người anh chị em của tôi.

Lời khuyên dạy của thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Ki-tô” phải là mối bận tâm của mọi Kitô hữu để mọi người có thể nhận ra sự rộng lượng và sự giàu có ân sủng của Thiên Chúa. “Thiên Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người” và Người tỏ lòng yêu thương đến với mọi người qua Ngôi Lời Nhập Thể trong các bí tích cũng như qua sự hiện diện của Ngài trong những kẻ tuyên xưng mình là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người

Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa,
và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen,
sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.

Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng.
Chúa hảo tâm với hết mọi người,
và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Chúa công minh trong mọi đường lối,
và thánh thiện trong việc Chúa làm.
Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người,
mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm.
(Đáp ca)

home Mục lục Lưu trữ