Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 60

Tổng truy cập: 1361847

Anrê Làm Chứng Cho Đức Kitô

Cập nhật : 12-01-2012
 
Anrê làm chứng cho Đức Kitô
Ông dẫn em mình đến gặp Ngài
Gioan 1:35–42

Gioan 1:35-42

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Cả ba bài đọc hôm nay đều nói về ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi một người Chúa đã dựng nên--bổn phận để lắng nghe tiếng Chúa dẫn dắt trong đời sống hằng ngày và thực hành lời mời gọi của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Như Samuen, chúng ta được tạo dựng để nhận ra Chúa là Chúa tể đời mình, để lắng nghe tiếng Chúa và sống trọn vẹn đời mình theo như thánh ý Chúa đã đặt ra cho mỗi một người. Trong bài đọc hai, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta ơn gọi đặc biệt mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận. "Anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn", bằng bửu huyết của Chúa Kitô (1 Phêrô 1, 19) và vì thế chúng ta phải "tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác của mình" để mọi người có thể nhận ra quyền năng của Chúa trên thế giới qua những người con của Ngài.

Cha Mark Link, SJ, đã kể câu chuyện làm những người Kitô hữu phải suy nghĩ và xét mình:
"Một người đàn ông đã già được đem vào bệnh viện để chữa bệnh. Sau khi người y tá giúp đỡ để ông được dễ chịu, cô hỏi ông những câu hỏi theo thủ tục. Cô ấy phải trước hết điền các mẫu của bệnh viện.
Một trong những câu cô hỏi người già ấy là: "Ông thiên vị về tín ngưỡng nào?" Ông già ấy nhìn người y tá và trả lời: "Tôi hết sức vui mừng cô đã hỏi tôi về điều ấy. Tôi đã luôn muốn làm một người Công Giáo nhưng chưa ai hỏi tôi. Cô là người đầu tiên."

Có nhiều cách để làm chứng cho Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra mẫu gương của Gioan Tẩy Giả và Anrê, anh của Simon Phêrô. Người thứ nhất là Gioan Tẩy Giả:

"Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi."

Gioan Tẩy Giả đã chấp nhận sứ vụ của mình để làm "tiếng kêu trong sa mạc", để làm bạn của chú rể. Trong bài Tin Mừng hôm nay ông sẵn sàng hy sinh đứng nơi mình đã được giao phó để chỉ cho mọi người biết Con Chiên Thiên Chúa. Ông sẵn sàng hy sinh môn đệ của mình cho Đức Kitô, sẵn sàng trở nên nghèo khó đơn độc để mọi người có ơn cứu độ.


Anrê đã dẫn em mình đến với Chúa Giêsu sau khi gặp Ngài. Anrê cũng là người sẽ dẫn đứa bé trai có năm chiếc bánh và hai con cá để Chúa hóa bánh ra nhiều và cho đám đông ăn no nê (Gioan 6,8). Anrê cũng là người dẫn những người Hy-lạp đến gặp Chúa Giêsu khi họ đến Giêrusalem nhân ngày lễ (Gioan 12,20-22)

Để làm chứng cho Chúa Giêsu là sứ vụ của mỗi một Kitô hữu. Một số sẽ được tách biệt ra khỏi nhóm như Gioan Tẩy Giả, biết rõ sứ vụ của mình. Nhưng lại có Anrê và đứa bé trai với năm chiếc bánh và hai con cá. Hoặc như cô y tá đang làm bổn phận của mình. Cô đã giúp ông già trong bệnh viện dầu cô không có ý định làm việc ấy.

Chúng ta thường tưởng tượng những hình ảnh hào hùng của các vị tử đạo, của những nhà truyền giáo đi vào miền xa xôi để rao giảng lời Chúa và nghĩ rằng mình chẳng có gì để chia sẻ, chẳng có tài để phụng sự Chúa. Thánh Anrê, Tông Đồ cho chúng ta điều đơn sơ Ngài đã làm. Tuy đơn sơ nhưng quan trọng để được ghi vào Kinh Thánh và được truyền cho bao thế hệ mãi muôn đời.

Anrê lắng nghe Gioan Tẩy Giả; Anrê đến gặp Chúa Giêsu; Anrê nghĩ đến người em của mình. Những việc làm đơn sơ của cuộc sống nhưng ông đã không bỏ qua nó để ông có thể giới thiệu Chúa Giêsu cho Simon Phêrô, người sẽ được gọi là "đá" trên đó Chúa Giêsu sẽ xây Hội Thánh của Người.

Anrê nghe lời Chúa mời gọi họ cho dân chúng ăn nhưng ông không thất vọng. Ông thấy đứa bé với năm chiếc bánh và hai con cá cũng muốn chia sẻ phần thức ăn của mình và lần nữa ông đem những gì ông có dầu nhỏ nhoi đến với Chúa Giêsu. Trong khi các môn đệ khác than vãn “Có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Anrê đã không khinh thường cái chút ít của đứa bé và đem đến cho Chúa Giêsu.

Sự khiêm nhường của Anrê là điều chúng ta cần đón nhận để có thể là dụng cụ hữu hiệu của Chúa. Khi ông dẫn Phêrô ông không hề nghĩ rằng Phêrô sẽ là vị tông đồ cả. Khi ông dẫn bé trai đến với Chúa Giêsu, ông không hề biết Chúa sẽ nuôi dưỡng đám đông. Ông làm điều ông có thể làm. Kết quả là từ Chúa đến và ông không hề coi thành công hay thất bại là từ tay ông mà ra.

Chúa Giêsu sẽ có một đoàn tông đồ đông đảo nếu mọi người biết khiêm nhường để không bỏ rơi cơ hội nhỏ và để Chúa lo lắng về kết quả hay thành công. Chúng ta thường muốn gánh công việc lớn lao của Chúa và bỏ rơi sứ vụ của mình.

Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa,
Ngài đã nghiêng mình về bên con,
Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới,
bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng,
nhưng Ngài đã mở rộng tai con.
Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội,
bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".

Như trong quyển vàng đã chép về con:
lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa,
và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội,
thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ