Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 68

Tổng truy cập: 1356377

Bị Trục Xuất Mới Có Cơ Hội Gặp Được Đức Kitô

BỊ “TRỤC XUẤT” MỚI CÓ CƠ HỘI GẶP ĐƯỢC ĐỨC KITÔ

 

Tôi nhớ có câu nói rằng: “Sống cho người ta ghét, chứ đừng sống cho người ta khinh!” Những ai sống như thế sẽ có nguy cơ bị người ta trục xuất. Nhưng chính lúc đó, họ mới có cơ hội được gặp Đức Kitô là nguồn sáng thật của thế gian.

Trước hết, ở đây, chúng ta cần hiểu tại sao nên sống cho người ta ghét chứ đừng sống để người ta khinh? Khi chúng ta bị một ai đó khinh, là chúng ta bị coi thường, và ở đây có thể là bị coi thường, xem nhẹ hay khinh bỉ về lối sống, thái độ của mình. Lối sống đó có thể là ích kỷ, gian dối, dâm đãng, hỗn láo, kiêu căng, hai lòng... Nói chung, một cách rất thông thường, khi một kẻ nào sống như thế quả thật chẳng có một ai kính trọng họ. Hay nói cách khác là họ bị khinh thường. Nhưng ngược lại, khi một ai đó, có lối sống nổi bật về nhân cách, đạo đức và cả về mặt tri thức, thì chắc một điều là không ai dám khinh người đó. Nhưng đôi lúc, ở những con người có đời sống đạo đức mức độ thấp, và hơn nữa, những kẻ thiếu đạo đức, kiêu ngạo, tri thức giả,... thì lại ghen ghét những người có đời sống đạo đức và tri thức nổi bật đó. Họ thấy người khác nổi trội hơn mình nhưng lòng họ thiếu khiêm tốn nên sinh ra ganh tỵ, ghen ghét. Họ ghét chứ không dám khinh người đó.

Thế thì tại sao khi bị người khác ghét ghét, loại trừ lại có cơ hội để gặp được Đức Kitô?

Chúa Giêsu có lần nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà.” (Mt 10,34-36). Tại sao, theo Đức Kitô lại có nguy cơ sống trong chiến tranh, chia rẻ ngay cả với người trong gia đình như vậy? Xin thưa, đó là vì, khi chọn lựa sống theo Tin Mừng, thì nhiều lúc nó gây cớ cho người ta vấp phạm. Người ta vấp phạm theo kiểu “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?" (Mt 20, 15). Tức là khi chọn sống theo Tin Mừng, sống theo Chân Lý, thì Tin Mừng và Chân Lý của Chúa Kitô như ánh sáng đối chọi lại với bóng tối tội lỗi. Những kẻ sống theo bóng tối, sống theo sự dữ, thì cho dù là cha mẹ, anh chị em của họ, thì nhiều lúc họ cũng ghen ghét. Nhất là khi sự thánh thiện và chính trực của người thân cản trở lương tâm, tố cáo việc làm đen tối của họ, thì họ không chỉ ghen ghét mà còn có thể sẵn sàng xả dao kiếm, súng đạn vào người thân của mình. Nếu một người thực sự sống theo chân lý của Thiên Chúa, thì tự lối sống của họ có khả năng tố cáo kẻ gian ác, vạch mặt kẻ tội lỗi: "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật” (Kn 2, 12). Nhưng chính lúc đó, người bị loại trừ đó có cơ hội gặp được Đức Kitô.

Chúng ta thấy được điều này ngay trong bài Tin Mừng trong Chúa nhật IV Mùa Chay hôm nay. Khi anh mù từ thưở mới sinh được Chúa Giêsu chữa lành, trước mặt các biệt phái - những người không chịu tin nhận Đức Giêsu - anh đã tuyên xưng “Ngài là một ngôn sứ”, và tiếp đó, anh đã lý luận với những nhà lãnh đạo Do thái để chứng minh Đức Giêsu là người của Thiên Chúa: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt cho tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì", thì các nhà lãnh đạo Do thái liền trục xuất anh ra khỏi hội đường. Sự tuyên xưng của anh ở đây đồng nghĩa với việc anh đã chọn sống theo Tin Mừng của Đức Kitô, một lối sống vượt lên trên sự câu nệ hình thức của lề luật - kết án người khác làm việc lành trong ngày Sa bát. Chỉ có những kẻ thiếu ánh sáng của chân lý và tình yêu mới kết án người làm việc thiện trong “ngày thánh” mà thôi! Anh ta chọn lựa sống theo Đức Kitô và anh đã bị loại trừ. Anh không bị những nhà lãnh đạo Do thái khinh chê nhưng anh bị họ ghét khi họ như phát điên vì sự lý luận niềm tin của anh: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?". Nhưng thật may mắn và cảm động, khi anh bị trục xuất khỏi cộng đoàn, khi anh khởi đầu một hành trình đức tin mới trong đơn độc, thì Đức Giêsu đứng ở phía ngoài đền thờ đón chờ anh. Anh đã gặp Ngài, và anh đã sấp mình thờ lạy Ngài. Anh đã gặp được ánh sáng của thế gian, ánh sáng của sự sống và tình yêu!

Chúa Giêsu có lần nói: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời" (Mt 7,21). Chỉ những ai thi hành ý Thiên Chúa, chỉ những ai thực thi Tin Mừng mới được vào Nước Thiên Chúa, hay mới được gặp chính Đức Kitô (x. Lc 17,21). Mà như đã nói, khi những ai sống liêm chính, chân thật, thì luôn bị thế gian ghen ghét. Người liêm chính như ánh sáng dọi chiếu vào con mắt bệnh tật, mù loét của những kẻ gian ác, nên họ bị kẻ gian ác ghen ghét, bách hại. Nhưng chính lúc đó, ánh sáng của họ đã hòa nhập được với ánh sáng của Chúa Giêsu. Họ bị bóng đêm dày đặc loại trừ, nhưng lại được ánh sáng vô biên, vĩnh cửu tiếp nhận và hòa nhập vào trong Nguồn Sáng đó. Người công chính bị kẻ gian ác loại trừ, hãm hại, nhưng họ được sống trong Ánh Sáng của tình yêu và sự sống vĩnh cửu.

Ước mong sao, giữa thế giới gian tà và sa đọa này, có thật nhiều môn đệ của Đức Kitô không sợ bóng đêm vây phủ, không sợ sự đe dọa của sự dữ, quyết chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời (x. Pl 2,15). Ánh sáng đó, dẫu có lúc đơn độc giữa màn đêm, nhưng họ vẫn là ánh sáng phản chiếu Nguồn Sáng, và rồi, khi bình minh đến, khi Mặt Trời Công Chính ló rạng, họ sẽ được tháp nhập vào trong ánh sáng rạng ngời, để bóng tối không còn quyền lực gì trên họ.

 

Tác giả Anthony Hoàng

home Mục lục Lưu trữ