Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 49

Tổng truy cập: 1351855

Biết Ơn Các Vị Tiền Nhân

BIẾT ƠN CÁC VỊ TIỀN NHÂN
Lc 9, 23 – 26

Một trong những đức tính nhân bản tốt cần có nơi một con người là lòng biết ơn. Chúng ta đã được dạy: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” hay “Uống nước nhớ người khơi nguồn”. Bởi vì, tất cả những gia sản từ vật chất đến tinh thần trên thế gian này đều có căn cơ, nguồn cội. Có những gia sản mà những người đi trước chúng ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian lao và khó nhọc để đổi lấy. Thậm chí họ đã đánh đổi bằng chính mạng sống mình.

Một lần nữa, hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng kính trọng thể các Thánh Tử đạo Việt Nam. Ðây là 117 vị chính thức trong vô số những bậc tiền nhân đáng kính đã dám dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi lấy gia sản đức tin, đánh đổi lấy tình yêu Thiên Chúa.

Các vị tiền nhân của chúng ta cũng là những con người yếu đuối như bao nhiêu người khác. Do đó, chắc chắn các ngài cũng ham sống sợ chết như bao nhiêu người khác. Nhưng cái ham sống sợ chết của các ngài không bị giới hạn ở trần gian này. Ðiều mong muốn của các ngài có chiều sâu đức tin. Các ngài tha thiết với sự sống vĩnh cửu. Các ngài ao ước được sống viên mãn tròn đầy. Các ngài khao khát được sống mãi trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi như tâm tình của thánh Augustinô: “Lạy Chúa, tâm hồn con băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”.

Ðặc biệt các ngài đã thấm thía được lời dạy của Chúa Giêsu: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9, 24 – 25). Ðây cũng là lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay.

Cùng với toàn thể Giáo hội chúng ta đang sống trong tháng 11 - tháng mà Giáo hội đặc biệt nhắc chúng ta nhớ đến các tín hữu đã qua đời. Các tin hữu đã qua đời đó là ông bà, cha me, những người ân nhân và thân nhân của mình. Có thể, gọi tháng 11 trong đạo của chúng ta là tháng báo hiếu hay là tháng biết ơn.

Gia sản đức tin cao quý mà hôm nay chúng ta đang được thừa hưởng là do công khó của không biết bao nhiêu công khó của các bậc tiền nhân của chúng ta, cách riêng là các thánh Tử đạo. Cho nên, tâm tình hiếu thảo và biết ơn đẹp nhất của chúng ta là cố gắng gìn giữ, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy. Hãy noi gương các ngài ham sống sợ chết cho có chiều sâu đức tin.

home Mục lục Lưu trữ