Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 100

Tổng truy cập: 1349849

Bổn phận sống lời Chúa

BỔN PHẬN SỐNG LỜI CHÚA
Mc 6, 7-1

Để loan báo ơn cứu độ cho mọi người mọi thời, Thiên Chúa đã chọn riêng một số người để sai đi rao giảng. Thời Cựu ước có các tiên tri. Thời Tân ước có một số người được chọn riêng và sai đi nối tiếp công việc rao giảng Tin Mừng của Ðức Kitô, còn những người khác thì được mời gọi sống chức tư tế cộng đồng. Tuy nhiên, việc sống lời Chúa dạy là điều mọi người đều phải lo thi hành. Các Linh mục và Tu sĩ là những người có nhiệm vụ giúp cho mọi người hiểu và sống lời Chúa dạy.

Thời xưa, Chúa sai các tiên tri đi rao giảng lời của Chúa. Như trong Bài Đọc I, Chúa gọi Amos ở miền Nam Do thái đi làm tiên tri. Lúc ông đang chăn chiên thì Chúa sai ông đi rao giảng cho dân Israel ở miền Bắc. Lời ông giảng làm cho các tư tế nhà Israel sợ dân chúng bỏ họ trở về với Chúa nên hăm doạ tiên tri Amos: ông có nói tiên tri thì về Miền Nam mà nói, đừng nói ở đất Bắc này, nhưng Amos biết rõ nhiệm vụ mình đã lãnh nhận. Cho dù ai bắt bớ hăm doạ cách nào đi nữa, Amos vẫn tiếp tục rao giảng cho dân lời hằng sống Chúa đã truyền dạy.

Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu đến hoàn tất mạc khải, giải thích mọi điều cần thiết cho chúng ta được ơn cứu rỗi. Và để lời Chúa được loan đi đến mọi nơi mọi thời, Ngài đã sai các Tông đồ và môn đệ tiếp nối công việc loan truyền chân lý. Ngài căn dặn kỹ càng: khi đi rao giảng thì hãy nhớ: Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."

Lời này nhắc nhở các môn đệ mà chúa sai đi rao giảng: cần đặt hết lòng tín thác nơi Chúa, không cậy dựa nơi tiền bạc, của cải hay sức riêng cá nhân, nhưng chú tâm lo công việc của Chúa, và phục vụ cho phần rỗi tha nhân, phần lương thực hàng ngày sẽ có người lo liệu. Khi đã hết tâm rao giảng lời Chúa mà họ không nghe thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Còn phần môn đệ Chúa cứ tiếp tục hành trình rao giảng ở những nơi khác.

Mỗi người chúng ta đều có một sứ mạng, người thì Chúa sai đi rao giảng Tin mừng, có người Chúa chọn trong bậc sống gia đình để dạy lời Chúa cho con cái và làm chứng cho Chúa ở nơi mình sinh sống. Cả hai nhiệm vụ này đều quan trọng vì của chính Chúa trao cho từng người chúng ta. Có người Chúa muốn giao làm tông đồ bằng đau khổ: không rao giảng, không hoạt động nhưng thinh lặng tế lễ cứu bao linh hồn như Chúa giêsu đau khổ trên thánh giá, như Đức Mẹ sầu bi dưới chân Thánh giá, có người Chúa cho làm việc tông đồ như: tiếp xúc, gặp gỡ tha nhân khuyên lơn nhắc bảo, có người làm việ tông đồ bằng cầu nguyện hy sinh như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, có người làm việc tông đồ bằng âm thầm phục vụ người nghèo như các soeur trong Dòng Tiểu Muội, dòng Bác Ái của mẹ Têrêsa Calcuta.

Chúng ta hãy xem Chúa muốn chúng ta làm gì? Muốn chúng ta phục vụ Nước Chúa cách nào? Bằng đời sống tu dòng hay bằng đời sống gương mẫu giữa xã hội. Và khi đã biết ý Chúa, chúng ta hãy mau mắn thi hành hết mình vì Chúa. Ai chu toàn bổn phận của mình thì sẽ được thưởng công bội hậu trên Thiên đàng.

home Mục lục Lưu trữ