Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 41

Tổng truy cập: 1353662

Các Con Hãy Cho Họ Ăn Đi

“Các con hãy cho họ ăn đi” (Lc.9,10-17)

Chuyện lạ hay còn hiểu là “chuyện không tưởng về “Năm chiếc bánh và hai con cá”: khẩu phần ăn của một đứa bé.Thật nhỏ nhoi,nếu không nói là quá ít so với “sức ăn” của một người lớn,lại càng chẳng thấm vào đâu so với “số đàn ông độ năm ngàn”.Sự đóng góp của con người luôn chỉ là những chuyện nthật tầm thường,nhỏ nhoi.Trong mọi lãnh vực,xem chừng như con người đều trông vào “sự may rủi”,”phép lạ”.Phép lạ xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.Tình thương của Thiên Chúa vượt gấp trăm,gấp vạn lần so với sự đóng góp của con người.Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người.

Lòng quảng đại của một đứa trẻ: cho mà không tính toán,cho mà không sợ “bị thiệt thòi hoặc bị đánh mất”.Bài học lớn và đầy thách thức cho mọi người.Đứa trẻ tuy nhỏ,nhưng có tâm hồn thật lớn.Nhiều người lớn:to xác,lớn địa vị,chiếm nhiều chỗ đứng trong xã hội nhưng lại chỉ có tâm hồn hẹp hòi ích kỷ,”bé tý tẻo teo” nhân cách.Thế giới con người ngày nay đang thực sự cần những tâm hồn quảng đại,giầu tình thương và rộng lượng để làm cho trái đất,làm cho tình người được sống động và hiện hữu.Con người ngày nay đang “dư gỉa”đời sống vật chất,nhưng “thật nghèo”trong  đời sống tinh thần, thiếu lòng bác ái vị tha.Chuyện của “một đứa trẻ”: thật nhỏ nhưng lại là bài học lớn cho mọi người ,đầy thách thức.

“Các con hãy cho họ ăn đi”.Không những là lệnh truyền mà là bổn phận mà mỗi người chúng ta phải thực hiện,để “ai nấy được no nê”,thậm chí còn dư lại.Chúa muốn tất cả chúng ta phải có trách nhiệm với nhau,cùng cộng tác để làm cho mọi sự nên tốt đẹp và phát triển.Phép lạ chí có thể xảy ra,khi con người sẵn sàng mở lòng cộng tác với ơn thánh Chúa.

Thiên Chúa không muốn để mọi người phải thiếu thốn hoặc chết đói.Ngài sẵn sàng can thiệp, sẵn sàng làm những phép lạ cho con người được no nê .Hơn thế nữa,Ngài thiết lập Bí Tích Mình Máu Thánh để ban cho con người lương thực thiêng liêng,của ăn nuôi sống phần linh hồn và là cơ hội để con người được thông dự vào sự sống của Con Thiên Chúa ngay  khi sống trèn trần thế.Qua việc “lãnh nhận Mình Ta và uống chén tân ước Máu Ta” chúng ta tưởng nhớ việc Chúa chịu chết,mầu nhiệm của tình yêu tự hiến,con người thông dự vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa,Chúa đã để lại cho chúng con  Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa.Xin cho chúng con,ngày càng yêu mến và siêng năng tham dự vào việc rước Mình và Máu Thánh Chúa.Xin Mình và Máu Thánh Chúa biến đổi chúng con nên những con người mới,để sẵn sàng cho đi mà không tính toán,biết giúp đỡ mà không cần trả ơn,biết đón nhận và sẵn sàng tha thứ cho anh em mình. Amen.

Lm JB Phan Kế Sự

home Mục lục Lưu trữ