Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 85

Tổng truy cập: 1357434

Cảm Động

Cập nhật : 11-06-2011
 

Cảm Động (Feelings)

Có một câu truyện kể về một người phụ nữ là một thành viên trong ca đoàn thường hay hát trong nhà thờ. Mỗi Chúa Nhật, bà thường đi Lễ với ba đứa con của bà và cả người cha nữa. Sau khi đến nhà thờ, ba người con thì ngồi với ông ngoại của chúng, còn bà thì đi lên sàn hát để ngồi chung với ca đoàn. Một điểm đặc biệt về người cha của bà đó là ông rất thích nghe giảng Lễ Chúa Nhật. Thế nhưng, ông có một tật xấu mà nhiều lần đã làm cho người con gái của ông cảm thấy xấu hổ. Đó là mỗi lần khi ông nghe vị linh mục nói về một điều gì đó mà nó kích thích ông thì ông liền la lớn lên trong nhà thờ, "Halleluia!" hoặc là câu, "Praise the Lord!" (Chúc tụng Chúa). Người con gái của ông đã quyết định nói với người cha của bà là việc ông làm trong nhà thờ không mấy tế nhị, bà và cả ba người cháu của ông cảm thấy rất xấu hổ. Bà hứa với người cha của mình là nếu ông giữ thinh lặng trong nhà thờ thì dịp mừng sinh nhật kế tiếp của ông, bà sẽ mua cho ông một đôi giầy mà ông hằng mong ước. Tuần lễ đầu, ông đã nghe lời người con gái khuyên bảo. Tuy nhiên, đến tuần thứ hai, vị linh mục giảng về tình yêu của Chúa đối với loài người. Người đàn ông cảm động, và bởi vì không thể kìm hãm nổi, ông liền la lớn lên, "Có giầy hay không cũng mặc kệ, Halleluia."

Tuần này sang tuần kia, chúng ta đến nhà thờ để nghe Lời Chúa nói với chúng ta, và có lẽ trong tâm trí, chúng ta đồng ý với Lời Chúa. Thế nhưng, nhiều người chúng ta còn chưa cảm giác được Lời của Chúa. Chúng ta chưa có thật sự cảm nghiệm được Lời Chúa trong tự thâm tâm của chúng ta, nên chúng ta chưa có thể hân hoan đón nhận Tin Mừng được trao ban cho chúng ta.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải Tin Mừng Phục về Sức Mạnh Phục Sinh của Thiên Chúa (Resurrection Power of God). Ngài đã hiện ra trong vinh quang phục sinh của Ngài và phán với các môn đệ, "Bình an cho các con!" Ngài nói với các môn đệ Ngài là Ngài đã phục sinh để đem sự bình an đến cho họ, để đem họ đến sự hoàn thiện, để làm cho cuộc sống của họ đạt tới mức vĩnh cửu. Các môn đệ đã đón nhận Tin Mừng đó ra sao? Họ đã vui mừng! Họ không nói với chính mình, "Ờ! Đó là một tin vui! Chúng con sẽ cố gắng suy nghĩ về điều Ngài vừa mới nói với chúng con!" Họ đã không đón nhận những Lời Chúa Giêsu Phục Sinh vừa mới nói với họ như là những ý kiến. Họ đã không tưởng tượng những Lời đó. Được nhận lãnh Thánh Thần gởi đến cho họ, các môn đệ đón nhận những Lời của Chúa Giêsu và cảm nghiệm được những Lời đó tận thâm tâm của họ, và họ quá đỗi vui mừng.

Một chủ trại nuôi súc vật tại tiểu bang Wyoming. Ông là một người chất phát và rất siêng năng làm việc. Tuy nhiên, rất ít khi nào ông bộc lộ tình cảm của mình với người khác. Nhiều người đã nghĩ về ông như thế này, "Bạn không bao giờ biết cảm giác của ông như thế nào; bạn sẽ không bao giờ biết ông ấy đang suy nghĩ chuyện gì." Bất thình lình người vợ yêu quí của ông bị bệnh và sắp qua đời. Khi ông đứng bên cạnh giường bệnh của người vợ thì cả gia đình đã ngạc nhiên bởi họ nhìn thấy những giọt nước mắt từ con mắt của ông. Ông đã nói, "Các anh chị em biết không, tôi rất yêu vợ tôi, Sarah. Tôi mong là tôi đã nói những lời này với bà ấy."

Mối thân tình của chúng ta đối với Chúa cũng như vậy. Ở một chỗ nào đó trong thâm tâm, chúng ta cảm nghiệm được Chúa. Các bạn hãy nói với Chúa cảm nghiệm đó! Hãy để cho Chúa hành động trong cuộc sống của các bạn như Ngài đã từng làm cho các môn đệ của Ngài. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta hãy cùng bộc lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với anh chị em chung quanh chúng ta.

Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ