Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Tổng truy cập: 1353854

Chị Hãy Đi Bình An

"Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

 

Buồn vui như thoáng mây bay,

Đời ta tăm tối theo ngày tháng trôi.

Hôm nay Lời Chúa gọi mời,

Học gương sám hối sống đời tạ ơn.

 

Loài người hơn thú, biết buồn,

Lương tâm tiếng vọng bồn chồn khó quên.

Thời gian năm tháng lênh đênh,

Chìm sâu trong tội, lẳng quên ngày về.

 

Hôm nay, Tin Mừng nhắc đến việc làm của một người phụ nử hồi tâm trở về sống đời nhân chứng con ngoan Chúa Trời.

            Lòng yêu mến là thành qủa và là dấu chỉ của ơn tha thứ,

 

Thời gian năm tháng vàng ròng,

Cho ta xử dụng vuông tròn đẹp xinh.

Sống sao như ánh bình minh,

Người Ki-tô hữu thấm tình con ngoan.

 

Xin cho con biết lo toan,

Xa miền tăm tối hờn oan tủi sầu.

Từ ngày xa Chúa theo hầu,

Sống trong lạc thú thang lầu phù vân.

 

Về đêm, ớn lạnh hồi tâm,

Giờ nầy Cha gọi con cầm tay Cha.

Hai hàng nước mắt chảy ra,

Niềm tin sống dậy, thật thà ăn năn.

 

Trước khi đến với Chúa Giêsu, người phụ nử trong Tin Mừng đã sống trong tội lỗi lâu lắm rồi, nhưng lòng can đảm quyết tâm trở về …

            Đức Giêsu nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều." (Lc 7:44-47)

            Khi đến với Chúa Giêsu, người phụ nử đã công khai bày tỏ lòng tin, và lòng tin đã làm cho chị từ bỏ đàng tội lỗi và đi theo Chúa với những năm tháng còn lại của đời chị…

            Gẫm suy đời mình, kẻo rồi ngày tháng qua mau, hồn con Chúa gọi, biết đâu giờ nào?

 

Từ lâu con đã dại khờ,

Không mê Lời Chúa, ơ hờ lẳng quên.

Cuộc đời sống thật lọ lem

Lắng lòng trong phút về đêm nguyện cầu.

 

Khấn xin Đức Mẹ chuyển cầu,

Từ nay chí quyết theo hầu Giê-su.

Giao hòa, hòa giãi chăm tu,

Tâm hồn trong sáng, gương mù không theo.

 

Con xin ghi tạc tình Ngài thương con,

Cúi đầu thầm lặng ngậm ngùi trong cuộc sống xao lãng tình Ngài, nay lời Chúa đến với tôi như một sứ điệp tình thương Ngài trao ban.

Vọng ngân Lời Chúa trong tâm hồn mình: "Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an."

            Thiên Chúa dựng nên chúng ta không cần hỏi ý kiến, nhưng để cứu rổi chúng ta, Người cần ta đồng ý (thánh Augustinô)

            Hãy hồi tâm lại nhận định đời sống được làm con Chúa của mình, và ý thức chu toàn bổn phận để chuẩn bị cho ngày Chúa đến đã gần kề, vì Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, thời đại hồng ân, thời đại của Chúa Thánh Thần đang hoàn tất chương trình của Chúa Cứu thế.

 

Niềm tin đưa bước tôi đi,

Tin là chấp nhận, rồi thì phó dâng.

Lắng nghe tiếng vọng thời gian,

Chần chờ gì nữa, Thánh Thần chờ mong.

 

Xin ban cho chúng con nhiều ơn cần thiết để chúng con chu toàn bổn phận thiên chức làm con của Chúa, mà chúng ta được đón nhận khi lãnh bí tích Rửa tội.

 

Ăn năn qùy trước thiên nhan,

Con tin lòng Chúa từ nhân mong chờ.

Đời ta đâu có bơ vơ,

Nhiều năm sống cảnh dại khờ vong ân.

 

Mẹ đà hiện xuống bao lần,

Bảo khuyên, khuyên bảo ăn năn trở về.

Sống trong tình Chúa chỉnh tề,

Cha chờ Mẹ đợi vỗ về ôm con.

 

Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.     

Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.

Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ.    

            Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng!     (Tv 31, 1-2. 5. 7. 11)

 

Làm sao ta có thể nói được như thánh Phaolô: "Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

 

Tâm người có Chúa Ki-tô,

Bình an vui sống điểm tô cho đời.

Từ nay, tội lỗi xa rời,

Nguyện cầu sám hối nên lời tạ ơn.

 

Thương con, tẩy xóa tội con, ẳm con quay về cuộc sống nghĩa ân tình Ngài.

 

Nam Giao

home Mục lục Lưu trữ