Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 80

Tổng truy cập: 1356951

Chính Thầy Là Con Đường, Là Sự Thật Và Là Sự Sống

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống

“Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Một lần nữa ông Tôma, người cần biết mọi sự cho tỏ tường, đòi hỏi sự rõ ràng của mắt thấy tai nghe: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?”

Câu trả lời của Chúa Giêsu một là làm chúng ta khó hiểu và vì thế không muốn để ý đến. Hoặc là khi người ta đã hiểu, thì lại ngại ngùng để tuyên xưng nó vì sợ mình bị coi là kẻ có đầu óc “hẹp hòi và kiêu căng.”

“Chính Thầy là con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Trong cuộc sống để chúng ta có thể tiến bước trong vui sướng và hy vọng, không sợ ngã quỵ hoặc bế tắc, chúng ta cần biết hướng đi, cần biết là mình đang đi đúng đường và cần lương thực để có đủ sức cho cuộc hành trình.

Chúa Giêsu trả lời cho Tôma rằng Ngài là tất cả mọi sự ông cần để đạt tới đích. Chúa Giêsu không nói câu này để nó chỉ được áp dụng trong đời sống tâm linh. Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống, là câu trả lời cho mọi vấn đề của nhân loại. Kitô giáo tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa Giêsu là con đường duy nhất để đến với Thiên Chúa Cha và tất cả mọi người được mời gọi để bước theo chân Chúa Giêsu.

Chúng ta có lý do để sợ tuyên xưng điều này vì qua dòng lịch sử, biết bao nhiêu máu đã đổ vì tính khí cuồng loạn nhất là khi tính khí ấy lại có “dấu ấn” của trời cao--để làm rộng nước Chúa.

Nhưng Thiên Chúa đã dựng nên con người để họ thờ phượng Ngài. Con người sống giữa trần gian, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra sự yếu ớt của sức mạnh con người trước sự ác, đối với thiên nhiện. Lấy Chúa Giêsu xuống khỏi bàn thờ, và chúng ta sẽ mau mắn đặt một nhân vật khác để thay thế Ngài.

Trong suốt Cựu Ước và Tân Ước, Thiên Chúa đã mạc khải công cuộc cứu rỗi của Ngài qua Đấng Mêsia mà Ngài đã lao công để chuẩn bị loài người. Ngài gọi dân riêng của Ngài là Israel để nuôi nấng giữa loài người ý niệm về tội lỗi, về sự lưu đày, về nô lệ của tội lỗi và thần chết để họ ao ước một đấng cứu độ, và để qua dân riêng của Ngài ơn chúc lành của Thiên Chúa đến với mọi dân tộc. Và cuối cùng, Thiên Chúa đã sai Con Một của mình xuống để làm những gì mà dân riêng của Ngài đã không thể làm. Đức Giêsu Kitô đã là người tôi tớ của Thiên Chúa cách triệt để, vâng lời Thiên Chúa đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thánh giá. Điều mà dân Israel đã không làm nỗi. Và Đức Giêsu Kitô trở nên ánh sáng cho muôn dân, con đường cho mọi dân tộc để họ có thể có hạnh phúc thật, sự sống thật.

Câu nói của Mohandas Gandhi: “Tôi thích Đức Kitô của bạn, tôi không thích Kitô hữu, vì họ không giống Đức Kitô” làm chúng ta phải suy nghĩ.

Chúa Giêsu Kitô là Thầy, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài đã tuyên bố sự thật này bằng chính cuộc đời của mình. Ngài rửa chân cho các môn đệ, làm công việc của người đầy tớ nghèo hèn nhất trong nhà. Ngài là Đấng chăn chiên đã chịu chết cho đoàn chiên để chiên có sự sống dồi dào. Ngài là kẻ bênh vực kẻ tội lỗi khi họ bị tố cáo. Ngài coi trọng bà góa nghèo nàn đã cống hiến hai đồng tiền, quá nhỏ nhoi để có người chú ý đến.

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. ” Khi chúng ta đã bắt chước Đức Giêsu Kitô và đi trên con đường Ngài đã vạch ra, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa lòng nhân loại để chúng ta không nản bước để trở giống nên Ngài mỗi ngày một hơn. Ngay cả khi lúc ấy chúng ta cảm thấy như Thiên Chúa đã thua cuộc, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất mà không cần phải hoảng hốt và trở nên kích động hoặc thoái lui.

“Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở.” Thiên Chúa cao vời vượt xa hẳn những gì trí óc con người chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và thần chết. Ngài mời gọi chúng ta tin tưởng rằng Ngài có đủ quyền năng để dẫn dắt mọi người chúng ta yêu thương vào trong nhà Ngài. Chúng ta hãy yêu thương mọi người.

Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.
Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.
Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.
Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.
CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.
Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.
Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.
Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.
Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.
Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.
CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.
Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Thánh vịnh 33

home Mục lục Lưu trữ