Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 52

Tổng truy cập: 1359653

Chúa Giêsu Chính Là Chìa Khóa

Cập nhật : 19-08-2011
 

Chúa Giêsu Chính Là Chìa Khóa        

Georges Rouault, một hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp, dùng tài năng của ông vẽ các bức chân dung Chúa Giêsu. Gần cuối đời, ông nói một câu có thể diễn tả mục tiêu của mọi Kitô Hữu chân chính. Ông nói: "Nguyện vọng duy nhất của tôi là phác họa một Chúa Giêsu thật cảm động đến nỗi ai xem thấy cũng phải trở lại."

Nếu đó là nguyện vọng của mỗi người Kitô Hữu chúng ta, chúng ta có ngàn cách thế khác nhau để lôi kéo người ta trở lại đạo Chúa Kitô. Chúng ta có thể dùng lời nói. Chúng ta có thể dùng tiền của. Chúng ta có thể dùng truyền thanh truyền hình. Chúng ta có thể dùng nhà thờ. Chúng ta có thể dùng tất cả những cái đó mà không đạt được kết quả nếu chúng ta không có thần khí yêu thương của Chúa Kitô.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" Các môn đệ thưa: "Người thì nói là Gioan Tẩy Giả... Giêrêmia hay một tiên tri nào khác." Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Còn các con, các con gọi Thầy là ai?" Phêrê đã tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa Hằng Sống." Lời tuyên xưng này là nền tảng cho Kitô Giáo chúng ta. Chúa Giêsu đã thừa nhận lời tuyên xưng về bản tính của Ngài. Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Phúc cho con vì không phải huyết nhục tỏ cho con bí nhiệm đó, nhưng Cha trên trời. Ta ban cho con chìa khoá Nước Thiên Chúa" (Mt 16:16,19). Khi chúng ta nhận ra Ngài là Đấng Kitô, Ngài ban chìa khóa Nước Thiên Chúa, nghĩa là Ngài nói, Ngài ban cho ta chính mình Ngài, quà tặng của sự sống Ngài, quà tặng của Tình Yêu Thiên Chúa. Chúa Kitô chính là chìa khóa.

Rao giảng Tin Mừng không phải chỉ ở những lời nói. Rao giảng Tin Mừng không phải chỉ ở kế hoạch và tranh đấu. Rao giảng Tin Mừng không phải ở chỗ đấu trí. Rao giảng Tin Mừng là chia sẻ cảm nghiệm sống thực tinh thần Chúa Kitô trong đời sống. Đó là trào tràn lòng yêu, sự vui mừng, lòng nhiệt thành với tinh thần Chúa Giêsu cho người khác.

Chúng ta thấy rõ điều này xảy ra với các Kitô Hữu đầu tiên. Cảm nghiệm Chúa Giêsu đã cho những Kitô Hữu tiên khởi đó một hy vọng mới. Cảm nghiệm Chúa Giêsu đã cho họ một giá trị họ chưa bao giờ có. Cảm nghiệm Chúa Giêsu đã cho họ cái nhìn mới về tạo vật của Chúa, một thái độ hoàn toàn mới trong cách đối xử với tha nhân. Cảm nghiệm Chúa Giêsu đã cho họ cái nhìn mới để hiểu biết chính họ và người khác. Cảm nghiệm Chúa Giêsu đã đổ tràn trên họ với niềm vui mà họ không thể chỉ giữ cho mình họ. Họ phải chia sẻ niềm vui trong Chúa Giêsu cho những người khác. Như một người theo Chúa Kitô, chúng ta không thể hạnh phúc nhận lấy Tin Mừng. Là một người theo Chúa Kitô, chúng ta chưa sẵn sàng nhận Tin Mừng, cho đến khi chúng ta sẵn sàng trao đi.

Chúa Giêsu là chìa khóa, là quà tặng Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng trong nhiều cách, nhưng Tình Yêu Ngài cao cả và rõ ràng nhất là trong đau khổ. Chính Chúa Giêsu không muốn nói với ai Ngài là Đức Kitô trước khi hiểu được Ngài sẽ chịu đau khổ, chịu chết vì yêu chúng ta. Thiên Chúa muốn nói cho chúng ta Ngài yêu ta đến tột độ, muốn cảm thông với mỗi người chúng ta.

Có một cặp vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật. Chuyến đi bị đình trệ vì phải đau răng. Người vợ nói với nha sĩ: "Tôi muốn ông nhổ ngay một cái răng mà không cần phải thuốc ngủ khỏi đau. Xin nhổ nhanh bao nhiêu có thể để chúng tôi tiếp tục hành trình."  Nha sĩ nói: "Bà thật là một người can đảm thật. Nào cái răng nào bà?" Người vợ vội nói: "Anh chỉ cái răng đau của anh mau lên!" Không giống như người đàn bà "can đảm lạ thường," Chúa Giêsu mang lấy những khổ đau của chúng ta và tìm cách chữa lành cho chúng ta.

Ở mọi nơi, có những người cần sự cứu chữa cách này hay cách khác, thể xác, tinh thần, cảm xúc. Dĩ nhiên, tự chúng ta, chúng ta không thể chữa cho họ, nhưng chúng ta có thể là dụng cụ của sức mạnh cứu chữa của Chúa, là máng để sự chữa lành chảy tới người khác. Chính chúng ta cũng đã cảm nghiệm được biết bao người đến trong đời chúng ta và đã mang lại cho chúng ta sự bình phục, đổi mới, lấy lại tinh thần. Người theo Chúa Giêsu được kêu gọi để trở nên những người đem lại sức sống mới cho người khác.

Một trong những lý do chúng ta đến đây là để nhận ơn làm dụng cụ chữa lành của Chúa. Không có điều gì so sánh với ơn này: Để cảm thấy sức mạnh chữa lành của Chúa trong ta;  để ta ngày càng trở nên dụng cụ và máng mang ơn chữa lành cho người khác mà chúng ta gặp trong đời sống: những người đang bị tổn thương, những người đang tìm chìa khóa Nước Thiên Chúa, những người đang tìm  Chúa Kitô.

"Ta ban cho con chìa khóa Nước Trời" ... "Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật" ... "Đi và làm cho mọi người thành môn đệ Ta."

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ