Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Tổng truy cập: 1355137

Cứ Dấu Này Mà Nhận Ra Người

Cập nhật : 22-12-2010
 

Cứ dấu này mà nhận ra Người

Trong buổi sinh hoạt hàng tuần, vào thứ năm 13/12/2007, với nhóm khuyết tật Têrêsa tại nhà thờ Mai Khôi, Quận 3, qua bài Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, tôi đã cảm nghiệm và đã chia sẻ với anh chị em rằng:  

          “Gioan Tẩy Giả đã để lại cho tôi cũng như anh chị em một mẫu gương giới thiệu Đấng Phải Đến, mặc dù ngài bị nhốt trong tù. Và đấy cũng là nỗi khát khao mà Thần Khí Lời Chúa đã truyền sang cho chúng ta, khi chúng ta cũng bị giam hãm trong không gian chập hẹp vì sự khiếm khuyết trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thực hiện việc loan báo Tin Mừng không bằng lời nói mà bằng công việc rất nhỏ bé của chúng ta, như Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai đã làm cho:         

“Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo đựơc nghe Tin Mừng”. (Mt 11, 5)  

          Từ hình ảnh hiệu quả và rất thực tế này, là những con người nhỏ bé, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ thực hiện được ý muốn của Chúa Giêsu là chúng ta đến thăm viếng những người khác đang gặp đau khổ hơn chúng ta, như anh em tại Mái Ấm Phan Sinh, để dâng lên Chúa Hài Đồng món quà khiêm tốn nhưng rất làm vui lòng Người.”  

          Rồi vào Chúa Nhật 16/12/2007, tại Mái Ấm, tôi đã rất đỗi ngạc nhiên và xúc động khi  gặp anh Thanh, một thành viên trong nhóm khuyết tật Têrêsa. Anh Thanh vừa mới đón nhận Bí Tích Thanh Tẩy vào ngày mừng kính Sinh Nhật Đức Maria  8/9/2007. Anh là một thương binh với khuyết tật chân trái rất nặng, thuộc binh chúng Thủy Quân Lục Chiến, trước 1975. Chưa hết, mới đây, anh lại bị thêm chứng cao máu do tuổi đã gần 60 và hai chân của anh càng đi đứng càng xiêu xiêu vẹo vẹo hơn. Thế nhưng, khi được Thần Khí Lời Chúa soi dẫn, anh đã âm thầm lặng lẽ tìm đến Mái Ấm Phan Sinh với chút quà đơn sơ trên tay của mình.  

          Chính sự hiện diện bằng tâm huyết của anh mà tôi đã thấu hiểu được niềm vui nhập thể, khi anh đã tiếp sức cho tôi cũng như những anh em trong Mái Ấm sự bình an sinh động và từ đó, chúng tôi cũng có thể cùng với “muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:         

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

          Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2, 14)  

          Nhờ lắng nghe được tiếng thì thầm của cuộc sống như thế mà khi, theo thánh Luca tường thuật, vừa mới sinh ra tại Bêlem, nghĩa là “Nhà Cơm Bánh”, Hài Nhi Giêsu đã có những dấu chỉ bên ngoài để diễn tả chiều sâu thăm thẳm Mầu Nhiệm Nhập Thể của Người. Những dấu chỉ tuyệt vời này là: “một trẻ sơ sinh bọc tã,  nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12)  

Lối diễn tả thâm hậu thần bí mà lời sứ thần đã trình bầy: “cứ dấu này mà nhận ra Người” giúp tôi lắng nghe được chính lời Đức Giêsu mặc khải:  

“Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy:

là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35)  

Cũng như “một trẻ sơ sinh bọc tã” văng vẳng lời thâm tín của thánh Phaolô rằng:  

“Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” (Gl 4, 4-5)  

Hơn nữa, cách diễn tả “nằm trong máng cỏ” chính là cách biểu lộ tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thiết lột tả tràn đầy trái tim yêu đương của Người ngay trong bữa Tiệc Ly:  

“Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy” (Mt 26, 26).  

Hay như thánh Phaolô, sau này, chiêm niệm trong thư Philipphê:  

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên chúa,

nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân

sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,

 vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngừơi

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Pl 2, 6-9)  

Chính con đường nhập thể đi vào lịch sử loài người với tình yêu kỳ diệu, linh thiêng và cao cả như thế mà thánh Gioan đã hát xướng lên bài thánh ca mầu nhiệm nơi bài tựa trong Tin Mừng cùa ngài là:  

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người.

Vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người,

Là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”. (Ga 1, 14)  

Qua những dấu chỉ đơn sơ nhưng thấm đượm thiên ý như trên, tôi đã phải hát vang lên lần nữa lới chúc tụng của sứ thần, bởi thánh Gioan đã nói với cộng đoàn tiên khởi của ngài về linh đạo Nhập Thể:  

“Căn cứ vào điều này,

chúng ta biết được tình yêu là gì:

đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.

Như vậy cả chúng ta nữa,

Chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (1Ga 3, 16)  

Nhìn vào “những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật” được “sứ thần Chúa đứng bên” và “vinh quang Chúa chiếu tỏa” đã đến thăm “Hài Nhi bọc tã đặt nằm trong máng cỏ”, tôi liên tưởng đến anh Thanh, một “người nghèo được nghe Tin Mừng” và được Thần Khí Lời Chúa chiếu sáng, đã không quản ngại sự khó khăn bệnh tật của mình để đến thăm viếng những người đang sống trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa với tâm hồn trẻ thơ, bởi những con người này là hiện thân của Hài Nhi Giêsu. Như vậy, bằng vào việc làm nhỏ bé của mình, anh Thanh đã sống theo linh đạo Nhập Thể là “chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” để đem lại bình an dù hèn mọn nhưng làm vinh danh Thiên Chúa đang ngự trong tâm hồn những người đang phải ngồi xe lăn tại nơi chốn mà tôi có thể hình dung ra như một “Nhà Cơm Bánh”.  

Lạy Cha yêu thương và toàn năng,  

          Chúng con xin cảm tạ chúc tụng Cha đã ban Đấng Emmanuel để Người ở lại với chúng con luôn mãi.

Trong Mùa Giáng Sinh này, xin Cha biến đổi tâm hồn chúng con cũng biết sống khiêm nhường, tin yêu, phó thác và nhất là xin Cha biến đổi trái tim chúng con thành những chiếc nôi cho Chúa Hài Đồng Giêsu ngự, để rồi, từ đó, chúng con mới có thể làm cho Người lớn lên nơi tâm hồn những người nghèo khác, hầu xứng đáng cùng với muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần hát vang lời khợi khen Cha:  

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Amen

Phêrô Vũ văn Quí CVK64
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ