Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 41

Tổng truy cập: 1361061

Dầu Của Lòng Trung Thành Yêu Mến

Cập nhật : 04-11-2011
 
Dầu của lòng trung thành yêu mến

Mátthêu 25:1-13

“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Bạn có bao giờ sau một giấc ngủ, thức dậy không biết mình đang ở đâu, đang làm gì và bị bối rối?

Thường dụ ngôn này được dùng để nhắc chúng ta sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Nhưng đâu đó trong tâm hồn có sự hồ nghi rằng sự sẵn sàng như thế thật là căng thẳng.

Christopher West, người đã giúp phổ biến Nam Nữ Thiên Chúa Đã Dựng nên họ: Thần Học Thân Xác của ĐGH Gioan Phaolô II, thích nêu ra rằng Kinh Thánh mở đầu bằng chuyện người nam và nữ “gặp nhau” và cuối Kinh Thánh là Hôn Lễ của Con Chiên với Hiền Thê của mình. Cả một bộ Kinh Thánh là về việc sẵn sàng cho ngày Cưới của Con Chiên. Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh của Ngài để họ được hiệp thông vào đời sống của Thiên Chúa, được trở nên Chúa. Và khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mục đích chuẩn bị tiệc cưới cho Con Một của Ngài và gởi Đức Giêsu Kitô để chúng ta trở về với Thiên Chúa bằng cách theo chân của Đức Giêsu Kitô để được thánh hóa cho ngày Lễ Cưới.

Trong dụ ngôn hôm nay về năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan, cả hai đều ngủ. Nhưng khi thức dậy, trạng thái và hoàn cảnh của họ khác hẳn nhau. Thánh Têrêsa suy niệm về dụ ngôn này như là câu truyện về người yêu. Như thánh Têrêsa nếu tôi sống với “linh hồn con khao khát Chúa”, nếu tôi đang sống đợi chờ người tôi yêu, thì dù tôi có ngủ, “cả năm canh, con thầm thĩ với Ngài”.


Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ,
những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng,
và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó.
Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó,
để tỏ mình ra cho họ trước.

Và khi tôi vừa mở mắt, lòng thao thức chiếm hữu cả trí óc và tâm hồn.

Chúa Giêsu muốn chúng ta chờ đợi ngày Chúa đến như là ngày nàng dâu đón chú rễ. Nỗi lo âu cũng có đó nhưng lòng ao ước thì gấp bội. Đối với thánh Têrêsa Avila, dụ ngôn này như là một mẫu mực cho đời sống cầu nguyện để nuôi dưỡng tình yêu. Thiên Chúa sẽ đến nhưng chúng ta phải thi hành phần của mình: tỏ sự trung thành yêu mến dù cảm xúc yêu mến có đó hay không. Và không ít lúc Thiên Chúa mời gọi chúng ta quên đi cảm xúc của riêng mình và trung thành với giờ “gặp gỡ” cần thiết để tăng trưởng sự hiểu biết và tình yêu.

Các cô khôn ngoan cũng ngủ như các cô khờ dại vì thời gian chờ thì lâu và sức con người có hạn. Nhưng các cô khôn ngoan có dầu của lòng yêu mến, của sự kiên trì.
“Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng…. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm. Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ” (bài đọc 1).

Tình yêu cần thời gian để tăng trưởng, tình yêu đòi hỏi tự do, tình yêu đòi hỏi sự hy sinh cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng phải chứng tỏ tình yêu của mình bằng khả năng để quên mình đi khi sự trung thành đòi hỏi hy sinh.

 

Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần,
cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.
Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,
sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp.
Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu,
ắt sẽ bị người đời khinh dể.
(Diễm ca 8,6-7)

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.

Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con,
con thao thức chạy kiếm Ngài.
Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con,
như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.

Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài,
để nhìn thấy quyền năng và vinh quanh của Chúa.
Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống,
miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.

Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con,
con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa.
Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương,
và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.

Trên giường ngủ, khi con nhớ Chúa,
con ngẫm suy về Chúa suốt năm canh.
Vì Chúa đã ra tay trợ phù con,
để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài.
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ