Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 58

Tổng truy cập: 1355804

Điều Thiên Chúa Đã Dọn Sẵn Cho Những Ai Mến Yêu Người

Điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người

Chúa Giêsu là muối cho thế gian và ánh sáng cho đời. Ánh sáng ấy đã chiếu tỏa đi khắp thế gian từ ngọn đồi Gôngotha để những ai đói khát, hiền lành, khiêm nhường, khao khát sự công chính, có lòng trong sạch…. thật sự là những người sống trong ơn phước của Nước Trời vì họ đã bước theo Chúa Giêsu, Đấng là hiện thân của tám mối phúc thật. Họ là con Thiên Chúa vì họ đã trở nên giống người Con.

Các kinh sư và các người Pharisêu đã giúp dân riêng của Chúa gìn giữ luật Thiên Chúa trao ban cho họ để qua họ ánh sáng của Thiên Chúa được tỏ lộ trên thế gian. Là một dân tộc nhỏ bé, họ đã dựa vào Lề Luật Chúa ban để khỏi bị ảnh hưởng thờ phượng tà thần của các dân tộc láng giềng và của dân ngoại mà họ cùng sống. Chúa đã ban cho dân của Ngài luật công chính: “Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” (Đnl 4,8)

Nhưng Đấng Cứu Thế đã đến. Sự khôn ngoan của Chúa không còn là một vật sở hữu riêng của một dân tộc nhưng phải được tỏ lộ ra cho toàn thể thế giới. “Lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển” đã được treo trên ngọn núi để chiếu tỏa cho hết những ai muốn tin. Chúng ta không còn giữ lề luật để được coi là thánh thiện, như việc thánh thiện ấy là vinh dự của riêng mình. (Nói như thế không có nghĩa là luật của dân Israel kêu gọi dân riêng Chúa trở nên thánh thiện cho chính mình. Luật ấy là luật thánh thiện Chúa đã ban cho dân riêng của Ngài để nhờ sự thánh thiện của họ danh Chúa được cả sáng; cả những rabbi cũng dạy họ như thế. Nhưng vì hoàn cảnh lịch sử và cách sống luật của một số người Do-thái quá nhiệt thành đã làm cho luật ấy trở nên dụng cụ để loại người khác ra khỏi sự thánh thiện của Chúa, trái với ý của luật. Chẳng hạn như thánh Phaolô trước khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh trên đường đi Đa-mát.)


Vì Thiên Chúa đã ban Con Một mình cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi, sự thánh thiện của Kitô hữu cũng phải giống sự thánh thiện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài đã trao hiến thân mình, trở nên kẻ nghèo hèn, mang gánh nặng của tội lỗi, để không một ai bị loại bỏ ra ngoài. Nhờ Ngài, mọi người chúng ta đều gọi Thiên Chúa là Cha; tất cả chúng ta là anh em với nhau. “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu mến các con.” Sự thánh thiện của chúng ta phải là ánh sáng soi đường cho người khác và như Chúa Giêsu, sẵn sàng chịu thiệt vì người anh em mình.

Để sống như thế, sức loài người không thể làm được. Nhưng những kẻ tin vào Đấng Kitô sẽ được ban ơn để họ có sự tự do để tuân giữ luật của Chúa nhờ Thần Khí mà Đấng Kitô đã gởi đến cho họ:
“Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.” (Gal 5,22-23)

Khi chúng ta có tinh thần khó nghèo, không những không ham của cải mà còn coi việc bị xỉ vả như là một hồng ân của Chúa, thì luật chớ giết người không hề là việc khó khăn. Khi tôi yêu vợ tôi, và trao ban thân mình phục vụ cho người vợ của tôi như Chúa Giêsu Kitô trao ban mình cho Hội Thánh: “Này là mình Ta, sẽ bị nộp vì các con,” thì tôi không cần luật để ngăn tôi không được ngoại tình.

Tuy nhiên vì tội nguyên tổ, sống theo luật Chúa đã truyền ban, sống như chức vị con cái của Thiên Chúa, đáp lại ơn cứu độ Thiên Chúa đã ban là một cuộc tranh đấu gay co. Chúng ta chỉ có thể sống xứng đáng chức vị của con cái Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích Thánh tẩy “sau khi hết sức cố gắng và với sự trợ giúp của ơn Chúa.” (GLCG #409).

“Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (bài đọc 2). Và ngay cả đời này, giữa những khó khăn chiến đấu và thất bại, “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.” (Rom 8:28) Ngay cả tội lỗi, trở nên cơ hội của hồng ân khi chúng ta đón nhận ơn tha thứ Thiên Chúa đã dành sẵn cho những kẻ biết ăn năn. Và ngay cà tội trở nên dụng cụ để chúng ta nhận ra mình là thụ tạo và đồng thời nhận ra tình yêu vô điều kiện của Chúa cho chính mình. Đó là ơn đặc biệt mà Thiên Chúa muốn trao ban cho tất cả mọi người.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI.
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.
Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.

Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài.
Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng.
Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

home Mục lục Lưu trữ