Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 81

Tổng truy cập: 1357190

Đời Là Lo Toan

Đời là lo toan           

            Một cha xứ ở Texas viết về một tình trạng lo lắng xẩy ra trong lúc ngài nghỉ mát ở hòn đảo Hy lạp trong vùng biển Aegan như sau: Chúng tôi phải mất 8 tiếng đi phà qua vùng nước bập bềnh để đến đó. Lúc chúng tôi đặt chân tới bến, chúng tôi thấy một sự kiện rất lạ. Chúng tôi nhìn mọi nơi đều thấy người Hy lạp lần chuỗi hạt một cách lo lắng, sợ hãi - họ gọi chúng là hạt lo lắng. Chúng tôi gặp họ ở bờ biển và gặp họ khi chúng tôi tiến xa hơn vào bên trong hòn đảo - hạt lo lắng ở khắp mọi nơi! Hòn đảo đó là một thắng cảnh và chúng tôi không thấy có một điều gì có thể làm cho họ lo lắng cả.

            Lúc đó một điều thú vị xẩy ra. Chúng tôi muốn mua một vài vật kỷ niệm về nhà và vật kỷ niệm thích hợp nhất sẽ là hạt lo lắng. Nhưng càng nghĩ về nó chúng tôi càng lo lắng phải mua loại hạt nào. Hạt lo lắng đó có nhiều màu, nhiều cỡ, và nhiều dây khác nhau. Chúng tôi đang lo âu về những hạt lo lắng đó. Và nếu chúng ta nhận câu truyện đó quá nghiêm túc, chúng ta sẽ bị bồn chồn lo âu về những hạt lo lắng ấy.

            Bài học trên núi, Chúa Giêsu dạy, “Đừng lo lắng về cuộc sống các con. Các con sẽ phải ăn gì, uống gì mặc gì. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể lại không trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời ngoài đồng, chúng không gieo cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu tích trữ, vậy mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng béo tốt (Mt 6:25).

            Niên lịch cho chúng ta biết rằng một trong những dấu hiệu của mùa đông khó chịu khác thường đến là những bụi trứng cá sẽ ra nhiều quả trứng cá hơn bình thường. một ví dụ về loài chim được nuôi nấng mặc dầu chúng không gieo không gặt. Và bạn lại không giá trị hơn chúng? Chúng ta sẽ chết và dĩ nhiên loài chim kia cũng chết. Chúa Giêsu không nói loài chim kia không chết mà Ngài chỉ nói chúng không lo lắng trong khi chúng sống ở trần gian này.

            Bạn đang lo lắng về tương lai? Chúa Giêsu khuyên rằng, “Đừng lo lắng về ngày mai, ngày nào có sự khốn khó của ngày đó." Chúa Giêsu có ý cho bạn biết rằng Ngài sẽ chăm sóc gìn giữ và quan tâm đến bạn mỗi ngày. Và Chúa Giêsu cũng muốn dạy bạn rằng bạn có thể làm chủ những con quỷ lo lắng đó nếu bạn biết nhốt chúng vào mỗi một ngày. Ngài có ý rằng bạn hãy trút bỏ đi những lỗi lầm của ngày hôm qua và những sợ hãi của ngày mai cho Ngài. Tội vạ gì mà bạn lại phải vất vả đi đến ngày mai để vay mượn những lo toan cho ngày hôm nay! Bộ những lo toan của bạn ngày hôm nay chưa đủ làm cho bạn mệt mỏi sao? Và rồi càng ngày lời lãi của sự vay mượn kia càng lớn sẽ xiết nợ bạn đến chết.  Chính vì vậy, mà Chúa đã đến giúp bạn và chỉ cho bạn khỏi cái nợ đó là ‘Đừng để lòng lo lắng hãy tin vào Ngài.’

            Nhà báo Ashley Cooper kể câu chuyện về Gordon Mclaurin một luật sư với tuổi đời là 103 tuổi ở Dellon, miền nam Carolina như sau: Ông có mặt tại văn phòng mỗi ngày thường lúc 9:00 sáng. Ông về nhà lúc cơm trưa và ở lại nhà. Thư ký của ông, Connie Garris gọi ông mỗi buổi trưa lúc 3:15 để hỏi, “Dạ ông có khỏe không?” Ông luôn trả lời có. Rồi một ngày cô Connie bận rộn quên gọi ông, nên ông đã gọi lại cô, những lời đầu tiên ông hỏi cô là, “Cô có khoẻ không?”

            “Đừng để lòng bạn xao xuyến.” Chúa Giêsu muốn bạn  biết rằng bất kể bạn là ai, hoặc bạn già hay trẻ hoặc chức vụ bạn là gì mọi sự đều tốt vì Thiên Chúa luôn quan tâm, chăm sóc và ở với bạn mỗi ngày. Thực tại này được biểu lộ trong “Lời Nguyện Tối” của Winifred Hausman: Bây giờ Thiên Chúa đang yêu bạn! Ngày sắp tàn, hiểu được tình yêu của Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài trong những cách đặc biệt, tôi sai sứ giả tình yêu tới mọi người ở khắp mọi nơi.

            Tôi khám phá ngày này một sự tuyệt vời! Thiên Chúa bây giờ, lúc này, đang biểu lộ trong tôi và qua tôi sức mạnh của tình yêu và sự tốt lành của Ngài, bởi vì Ngài yêu tôi. Tôi tin chắc Ngài cũng đang yêu bạn bây giờ, vì bạn cũng là con cưng của Ngài. Bạn là hình ảnh của Ngài. Bạn có sự tiềm ẩn sự thánh thiện của Ngài.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

home Mục lục Lưu trữ