Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 38
Tổng truy cập: 1353488
Đức Tin Và Tình Yêu
Có thể nói đức tin và tình yêu là 2 kho báu vô giá của đời sống con người. Hai kho báu này đã được Thiên Chúa đặt vào trong lòng con người một cách hoàn toàn nhưng không. Nhưng tiếc thay, nhiều người đã không cố gìn giữ chúng nên chúng có thể đã vuột mất khỏi tầm tay của nhiều người. Đức tin và tình yêu đều rất quan trọng, nhưng tình yêu lại quý báu hơn vì tình yêu có sức mạnh lớn hơn. Tác giả Nguyễn Tầm Thường có một khám phá rất hay như sau: “Khi niềm tin gặp bế tắt thì tình yêu sẽ mở lối cho niềm tin quay trở về”.
Có thể nói, sau cái chết nhọc nhằn của Chúa Giêsu trên thập giá, thì niềm tin của các môn đệ của Ngài đã đi vào thế bế tắt. Rất nhiều môn đệ của Chúa Giêsu thất vọng, buồn chán và nghĩ rằng: những năm tháng theo Thầy Giêsu đã ra vô ích. Nhưng may thay, trong họ vẫn còn có tình yêu dành cho Chúa Giêsu vì họ đã cảm nhận được Chúa Giêsu đã yêu mình rất nhiều. Và chính tình yêu này đã mở lối cho niềm tin của họ quay về và thắp sáng lên trong họ niềm hy vọng mới, rồi chính Chúa Giêsu sẽ đông đầy niềm hy vọng này chọ họ với ánh sáng Phục sinh huy hoàng của Ngài.
Trước hết, chúng ta hãy nhìn đến khuôn mặt quen thuộc của người môn đệ Chúa Giêsu: bà Maria Mađalêna. Theo Tin mừng cho biết, thì Maria Mađalêna là người được Chúa Giêsu trừ cho khỏi 7 quỷ, là người đã đón nhận tình yêu tha thứ rất lớn từ nơi Chúa Giêsu. Chính vì được tha nhiều mà bà đã yêu mến Chúa nhiều. Tác giả Jean Vianier đã nói: “Ngoài Đức Mẹ và thánh Gioan ra thì không ai yêu mến Chúa Giêsu nhiều bằng Maria Mađalêna”. Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy đó: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ”. Bà đến mộ Chúa Giêsu với mục đích chính là đem thuốc thơm đến xức xác Chúa Giêsu vì ngày táng xác Chúa, mọi sự đã diễn ra trong vội vả quá nên không ai xức thuốc thơm cho xác Chúa cả. Thật tình mà nói bà không bao giờ suy nghĩ đến việc Chúa Giêsu sống lại cả. Cho nên, khi thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ thì bà chỉ nghĩ đến chuyện là ai đó đã lấy cắp mất xác của Chúa rồi nên bà đã vội vả chạy về báo tin cho Simon Phêrô và Gioan. Bà đã “vô tình” để cho niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh bị lạc lối. Nhưng may thay, tình yêu mến Chúa Giêsu vẫn tràn ngập trong con tim của bà, nên cuối cùng bà đã gặp được Đấng Phục sinh, hay nói đúng hơn là chính Đấng Phục Sinh cho bà được gặp mặt. Tình yêu đã mở lối cho niềm tin của Maria Mađalêna trở về và nhờ đó mà bà đã tìm lại được niềm vui và niềm hy vọng lớn lao.
Simon Phêrô và Gioan cũng đã nhạt nhoà trong niềm tin sau khi chứng kiến cái chết nhọc nhằn của Thầy Giêsu trên thập giá. Còn gì nữa mà hy vọng! Sự thất vọng và sợ hãi giờ đây đã gần như chiếm lấy hết con người của họ. Họ đóng kín cửa phòng nơi họ ở lại vì sợ người Do thái! Đó cũng là chuyện thường tình của những con người ở thế yếu! Nhưng may mắn thay, lòng của Phêrô và Gioan không bao giờ ngừng yêu mến Đức Giêsu, vị Thầy mà mình đã gắn bó suốt 3 năm trường, đã học được rất nhiều những bài học quí giá, đã chứng kiến bao chuyện lạ lùng đáng ghi nhớ. Nhất là tông đồ Gioan, người được mệnh danh là “kẻ Chúa yêu” đã giữ lại biết bao kỷ niệm đẹp trong tâm hồn mình. Rồi cũng chính nhờ tình yêu sâu đậm ấy, Gioan đã “khám phá” ra sự thật: Chúa đã sống lại. Đây là sự thật mà Chúa Giêsu đã nói đi nói lại đến những 3 lần, nhưng các ông vẫn chưa chú tâm vào và chưa tin nhận! Tình yêu mến Thiên Chúa trong tông đồ Gioan giúp ông đi tới một xác quyết quan trọng: Chúa Giêsu Kitô đã Phục sinh. Chính xác quyết này sẽ là sức mạnh vô địch cho ông trong việc ra đi loan báo Tin mừng Phục sinh sau này. Tình yêu đã mở lối cho niềm tin và niềm tin đã chiến thắng tất cả! Tuyệt vời thay!
Trong hành trình bước theo Chúa, chúng ta cũng có thể gặp những bước thăng trầm trong niềm tin, nhưng chúng ta đừng bao giờ để cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa bị giảm sút hay mất đi. Vì bao lâu tình yêu Chúa còn trong lòng ta thì bấy lâu ta còn sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Tình yêu chân thành và mãnh liệt trong ta sẽ mở lối cho niềm tin của ta trở về dù có nhưng lúc ta như lạc lõng và chao đảo về niềm tin trong cuộc đời này. Nhưng để có được tình yêu Chúa kiên vững trong ta, ta hãy học cho biết Chúa nhiều hơn, nhất là việc học biết Lời Chúa trong Kinh thánh. Kế đó, ta hãy học làm theo những gì Chúa dạy, sống theo những gì Chúa muốn. Càng hiểu biết Thiên Chúa nhiều, ta sẽ càng yêu Chúa nhiều hơn, vì Thiên Chúa là Tình yêu.
Ước gì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh luôn hướng dẫn cuộc đời chúng ta trong tin yêu để chúng ta tìm được sự bình an và vui tươi trong từng bước đuờng theo Chúa hằng ngày. Amen.
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam