Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 38

Tổng truy cập: 1360249

Ghen Tức

Ghen Tức

 

Trong bài Tin Mừng Ngày Chúa Nhật Thường niên XXV năm A hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến vấn đề Ghen Tức trong dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho (Mt 20,1-16): “Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức” (c.15).

Vậy cộng đoàn phụng vụ chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về Tội Ghen Tức.

+++

Thánh Kinh nói đến nhiều trường hợp của tội ghen tức.

Cựu Ước nói đến bốn trường hợp ghen tức như sau:

Ma quỷ ghen tức hai Ông Bà Tổ Tông vì thấy hai Ông Bà được Chúa cho sống hạnh phúc trong Vườn Địa Đàng, nên đã cám dỗ hai ông bà phạm tội: “Và bà đã hái lấy quả mà ăn. Bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn” (St  3,6).

Cain giết em Aben vì thấy của lễ của em mình được Chúa chấp nhận: “Cain nói với Abel, em nó: “Ta hãy ra đồng đi!”. Và xảy ra là khi chúng ở ngoài đồng, Cain đã xông vào Abel, em nó, mà giết đi.” (St 4,8).

Các anh của Giuse tìm cách giết em vì thấy cha thương Giuse hơn mình: “Các anh thấy cậu được cha thương hơn các anh hết thảy, nên thù ghét và không thể nói với cậu một lời hoà nhã.” (St 37,4).

Saul tìm cách loại bỏ Đavít vì thấy dân chúng yêu chuộng Đavít hơn mình: “Hồi Đavít đã hạ được tên Philitinh mà trở về, đàn bà con gái từ các thành Israel kêu nhau ra ca hát múa nhảy mà nghênh đón vua Saul với trống, với tiếng reo vui và với não bạt. Họ đùa vui xướng hát và nói: “Saul hạ được hàng ngàn, còn Đavít hạ được hàng vạn.” Saul tức tối quá đỗi... Từ ngày ấy mà đi, Saul những lườm với nguýt khi gặp Đavít.”  (1 Samuel 17,6-9).

Tân Ước kể ra nhiều trường hợp ghen tức như sau:

Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả ghen tức Chúa Giêsu: “Các môn đệ của ông Gioan đến gặp ông Gioan và nói: “Thưa Thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia sống Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” (Ga 3,26).

Các tông đồ ghen tức hai người con của bà Dêbêđê: “Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người bảo bà: “Bà muốn gì?”. Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”... Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.” (Mt 20,20-24).

Chính các thượng tế Do Thái, vì ghen ghét Chúa Giêsu, nên đã nộp Ngài cho quan Philatô:  “Khi đám đông đã tụ họp lại, tổng trấn Philatô nói với họ: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Baraba hay là Giêsu, cũng gọi là Kitô?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen ghét mà họ nộp Người.” (Mt 27,17-18)

Các người theo phái Xa-Đốc, vì ghen tức, đã bắt bỏ tù các Tông Đồ: “Bấy giờ,  vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông - tức là phái Xa-Đốc – ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng.” (Cv 5,17-18).

Vì ghen tức, người Do Thái phản đối ông Phaolô và nhục mạ ông:“Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông.” (Cv 14, 44-45).

Chúa Giêsu dạy về Tội Ghen Tức trong hai dụ ngôn danh tiếng.

Trong dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho (Mt 20,1-16), Chúa Giêsu đề cập đến tội Ghen Tức của các người thợ: “Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi... Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức” (c.13-15).

Trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11-32), Chúa Giêsu đề cập đến tội Ghen Tức của người anh cả: “Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời, con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giừo cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bon điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo để ăn mừng!” (28-30).

Hai thánh Tông Đồ Giacôbê và Phaolô dạy về Tội Ghen Tức.

Thánh Giacôbê nói lên những hậu quả của tội ghen tức: “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.” (Gc 3,16).

Thánh Phaolô dạy đừng cãi cọ ghen tương: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13,3-14).   Và ngài khẳng định rằng đức mến không có ghen tương: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương.” (1 Cr 13,4).

Anh Chị Em thân mến,

Tội Ghen Tức là tội thế nào?

Tội Ghen Tức, cũng gọi là tội Ghen Tỵ, Ghen Ghét, Ghen Tương, là tội làm cho chúng ta buồn phiền, tức tối vì thấy kẻ khác gặp được điều lợi, điều tốt.

Theo thánh Grêgôriô Cả, tội ghen tức là tội đặc biệt của ma quỷ vì khi ma quỷ thấy một linh hồn nào tiến tới trên con đường tốt lành, chúng liền tức lồng lên và và lập tức tìm cách làm hại linh hồn đó.

Theo thánh Xyprianô, người nào ghen tức thì giống ma quỷ vì chính ghen tức của ma quỷ mà sự chết đã vào trong thế gian như sách Khôn Ngoan day: “Còn chết có nhập vào trần gian, ấy là do quỷ đố kị” (2,24)

Theo thánh Augustinô, chính tội ghen tức làm cho các thiên thần bị sa xuống hoả ngục và làm cho hai ông bà tổ tông loài người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng.

Ba phương thế để tiêu diệt Tội Ghen Tức.

Cách thứ nhất,  là tìm cách làm nhiều điều lành cho người khác, mà làm vì Chúa mà thôi..    

Cách thứ hai, là thật tình sống khiêm nhượng như lời Chúa Giêsu dạy: vì kiêu căng, kẻ trước hết, thế nào cũng sẽ trở  nên sau hết (x. Mt 19,30); ai hạ mình xuống, thế nào cũng sẽ được nâng lên (x. Lc 14,11). Đối với kẻ khác, chúng ta chỉ biết vui với họ, buồn với họ, và luôn cầu nguyện cho họ được mọi sự lành.

          Cách thứ ba, là năng suy gẫm về sự chóng qua của những  sự trên trần gian nầy: mọi sự, trước sau gì, cũng tiêu tan. Về phần mình, chúng ta hãy xác tín rằng mọi sự trên đời này đều qua đi và tiêu tan như mây khói, chỉ có những gì chúng ta đã làm vì lòng yêu Chúa và vì lòng yêu người vì Chúa, mới tồn tại đời đời sau này ở trên nước thiên đang.

          Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ ghen tức đối với ai như lời Chúa dạy. 

Amen!

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

home Mục lục Lưu trữ