Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 146

Tổng truy cập: 1350193

Giao ước Tình Yêu

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU
Mc 14,12-16.22-26

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ và loài người chúng ta. Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc bên Ngài nhưng thế hệ con người đầu tiên lại phản bội, từ chối tin tưởng vào lòng yêu thương của Ngài. Điều đó xúc phạm nặng nề đến tình thương của Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa, Đấng quyền phép vô cùng đó đã không oán phạt con người mà tiếp tục dùng nhiều phương cách để đem con người về lại với Ngài. Ngay lúc con người phản bội, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ. Và Ngài đã tỏ dấu yêu thương cho mọi thế hệ để phù giúp con người sống theo lương tâm, hầu ngày sau được hưởng hạnh phúc quê trời.

Đặc biệt trong thời Cựu ước, Thiên Chúa đã lập giao ước với dân Do thái qua ông Môsê trên núi Sinai. Xem trong Bài Đọc I, Môsê tập hợp dân chúng dưới chân núi Sinai để giúp dân ký kết giao ước với Chúa. Môsê dùng máu bò, lấy phân nửa rưới lên bàn thờ và phân nửa rảy trên dân để lập Giao ước.

Đối với dân Do Thái thời Cựu ước, huyết được xem là sự sống thuộc về Thiên Chúa . Giao ước được ký kết bằng máu, tức là đem chính mạng sống của mình ra làm bảo chứng cho lời hứa trung thành. Thiên Chúa ký kết giao ước với dân và hứa bảo vệ, gìn giữ dân. Phần dân cũng phải hứa giữ các Điều răn và Thánh chỉ Chúa truyền qua Môsê.

Đến thời Chúa Giêsu, Ngài làm trung gian ký kết một giao ước mới, giao ước này không phải dùng máu chiên máu bò mà bằng máu và sự sống của Người Con Một Thiên Chúa Tối Cao và cũng là Thiên Chúa chúng ta. Giao ước của Người ký kết không chỉ cho dân Israel mà cho toàn thể nhân loại qua mọi thời, trong mọi nước mọi dân. Giao ước của Người không chỉ giải phóng một dân tộc mà giải phóng mọi dân khỏi nô lệ sự chết và quyền lực Ác thần. Ngài chết và phục sinh để cứu chúng ta khỏi xích xiềng tội lỗi và sát nhập chúng ta vào thân thể Người là Giáo hội, cho chúng ta được làm con Đấng Tối Cao, một diễm phúc quá lớn lao cho loài người chúng ta.

Chúa đã yêu thương chúng ta và yêu cho đến cùng. Ngài không bỏ cuộc trước sự thờ ơ, phản bội, yếu đuối của con người nên không chỉ lập giao ước, chết cho chúng ta mà còn tiếp tục ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh thể để nối dài sự hiện diện của người với chúng ta cách đặc biệt cho đến ngày tận thế. Làm sao con người có thể tưởng tượng được, một vị Thiên Chúa cao sang, uy quyền mà dân Do thái trước đó sợ hãi uy danh người đến độ không dám gọi tên, cũng không dám ngước nhìn, mọi việc tiếp xúc với Thiên Chúa họ để một mình Môsê lo liệu và làm trung gian thì nay Chúa Giêsu làm người như chúng ta để chúng ta đươc tiếp xúc với Thiên Chúa, được nghe chính lời miệng Ngài phán ra và các môn đệ còn dám xin Người giải thích thêm những điều chưa hiểu rõ. Không những thế, Ngài còn hiến thân mình làm của ăn của uống nuôi linh hồn chúng ta, ban quyền cho linh mục đọc chính lời Truyền Phép của Người để bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Người.

Loài người có thể mong gì hơn thế nữa! đứng trước tình yêu đó, chúng ta phải đáp trả như thế nào cho tương xứng? Chúng ta chỉ có thể khiêm tốn kính tôn, chúc tụng tình yêu và lòng quãng đại vô cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta và năng đến với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh thể, để cảm tạ, kính thờ và noi gương hy sinh của Chúa mà giúp cho những người khác cũng nhận ra tình thương và lòng bao dung của Chúa để họ cũng hưởng được ơn cứu độ Chúa ban. Đó là điều đẹp lòng Chúa nhất vì việc cứu độ mọi người là điều Thiên Chúa mong muốn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa ngự trong phép Thánh thể, chúng con sẽ năng đến kính thờ Chúa và sống thật tốt để đáp lại tình yêu Chúa đối với chúng con.

home Mục lục Lưu trữ