Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 74
Tổng truy cập: 1358384
Hạt Giống Là Lời Chúa
Hạt giống là Lời Chúa
Anh Chị Em thân mến,
Trong bài Tin Mừng Ngày Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra Dụ ngôn Người Gieo Giống: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” (Mt.13:1-9)
Chúa Giêsu muốn nói về Lời Chúa được gieo đến trong lòng chúng ta bằng bốn cách: gieo vào lòng chúng ta khi lòng chúng ta là vệ đường (Lời Chúa bị ma quỷ lượm ngay); gieo vào lòng chúng ta khi lòng chúng ta là sỏi đá, không có nhiều đất (Lời Chúa không tồn tại lâu được); gieo vào lòng chúng ta khi lòng chúng ta là đất có nhiều gai góc (Lời Chúa tồn tại không lâu được vì bị chết nghẹt); gieo vào lòng chúng ta khi lòng chúng ta là đất tốt (Lời Chúa phát triển mạnh mẽ).
Nhân việc Chúa Giêsu nói về Lời Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về Lời Chúa.
+++
Trong khi ra giảng đạo, Chúa Giêsu lo lắng nhất, là làm sao cho người ta được nghe Lời Chúa, vì Lời Chúa mới làm cho người ta được sống đời đời, như lời Ngài nhấn mạnh: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lưòi miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4). Vì thế, sau khi rao giảng Lời Chúa ở chổ nầy xong, Chúa Giêsu liền ra đi đến chổ khác để rao giảng Lời Chúa. Nếu có nơi nào cầm giữ Ngài lại, Ngài từ chối ngay: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó" (Lc 4,43).
Trước khi về trời, Chúa Giêsu ra lệnh quan trọng nhất cho các tông đồ và môn đệ của Ngài: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16.15).
Các Tông Đồ xem việc rao giảng Lời Chúa là quan trọng nhất của mình, nên đã giao các việc vật chất cho các Phó Tế để có thời giờ rãnh mà rao giảng Lời Chúa: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” (Cv 6,2-4). Sau nầy, đến phiên thánh Phaolô, ngài cũng nói: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16). Và ngài nhấn mạnh rằng: "Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô." (Rm 10,17).
Lời Chúa nằm ở trong Sách Thánh. Được gọi là Sách Thánh, vì là Sách của Chúa, Sách chứa đựng những lời của Chúa, là những lời làm cho chúng ta nên thánh.
Lời Chúa, chính là Đức Kitô. Thánh Gioan tông đồ dùng danh từ "Lời Chúa" để chỉ Chúa Kitô: "Danh hiệu của Người là: “Lời của Thiên Chúa" (Kh 19,13), Đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến sống giữa loài người chúng ta: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14).
Giáo Hội kính trọng Lời Chúa ngang hàng với Mình Thánh Chúa. Đối với Giáo Hội, chỉ có Lời Thánh của Chúa mới ngang hàng được với Mình Thánh của Chúa, vì cả hai đều là thánh thật sự, cả hai đều là của Chúa, cả hai đều hằng sống như nhau: Lời Hằng Sống, Bánh hằng Sống. Vì thế, Giáo Hội đặt Sách Thánh ngang hàng với Nhà Tạm đựng Mình Thánh Chúa. Giáo Hội kiệu Sách Thánh lên bàn thờ. Giáo Hội dạy linh mục cúi sâu đầu xuống cầu nguyện trước khi đọc Lời Chúa trong Phúc Âm. Giáo Hội dạy linh mục hôn Sách Thánh sau khi đọc Lời Chúa trong Phúc Âm. Giáo Hội dạy các tín hữu, sau khi nghe đọc Lời Chúa trong bài Phúc Âm, hãy đồng thanh sốt sắng tung hô: "Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!".
Thánh Augustinô dạy những lời sau đây về Lời Chúa: một là, "Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta, trong Xác của Ngài và trong Lời của ngài "; hai là, "Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa đều quý trọng như nhau. Chúng ta phải thờ lạy, tôn kính cả Hai giống nhau. Chúng ta phải cẩn thận đừng để mất đi một chút gì của Lời Chúa "; ba là, "Lời Chúa không kém Mình Thánh Chúa, đến đỗi kẻ nào lơ đễnh trong việc nghe Lời Chúa, thì cũng đáng tội như kẻ lôi thôi để cho Mình Thánh Chúa rớt xuống trên đất."
Lời Chúa chi phối tất cả cuộc đời chúng ta.
Lời Chúa hướng dẫn chúng ta trên bước đường trần thế nầy: "Lời Chúa là đèn rọi bước chân con đi, là ánh sáng chiếu soi nẻo đường con đi" (Cv 119,103); " Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em" (2 Pr 1,19).
Lời Chúa làm cho chúng ta được sạch tội: "Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em" (Ga 15,3).
Lời Chúa giúp chúng ta khỏi phạm tội làm mất lòng Chúa: "Lạy Chúa, nơi đáy lòng con, con chôn kỷ Lời Chúa để con khỏi lỗi phạm đến Chúa" (Tv 119,11).
Lời Chúa thánh hóa chúng ta: Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha thánh hóa các môn đệ của mình: " Xin Cha lấy sự thật mà thánh hoá họ. Lời Cha là sự thật (Ga 17,17 ).
Lời Chúa ban sức mạnh cho chúng ta: "Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa " (1 Cr 1,18).
Lời Chúa làm cho chúng ta được trông cậy: "Lạy Chúa, xin nhớ đến lời Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa, nhờ đó, Chúa đã ban cho con được trông cậy " (Tv 119,49).
Lời Chúa làm cho chúng ta được vui sướng : " Các Lời Chúa, vừa gặp được, con liền nuốt lấy vì Lời Chúa là sự vui sướng cho con, là sự hoan lạc của lòng con" (Gr 15,16).
Lời Chúa làm cho chúng ta được rỗi, được sống đời đời: " Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết " (Ga 11,25-26 ).
Văn sĩ Francois Coppée thú nhận rằng: "Trong những tuần, những tháng nằm trên giường bệnh, tôi đã sống với sách Phúc Âm. Dần dần, những dòng chữ của Sách Thánh nầy trở nên một cái gì sống động cho tôi. Trong mỗi tiếng, tôi thấy sáng lên một vì sao; tôi cũng cảm thấy chân lý ấy rung động trong tôi như một quả tim. Làm sao từ nay tôi lại không tin có phép lạ, khi phép lạ do sách Phúc Âm đã làm nơi tôi? Linh hồn tôi trước kia mù tịt trước ánh sáng đức tin, nay đã thấy ánh sáng ấy với tất cả vẻ huy hoàng của nó. Linh hồn tôi trước kia điếc đặc trước Lời Chúa, nay đã nghe rõ và sung sướng cảm phục. Linh hồn tôi trước kia tê liệt vì không tìm hiểu tôn giáo, nay đã sốt sắng hăng hái bay bổng lên trời. Quỷ thần dơ bẩn mà bấy lâu nay linh hồn tôi bị ám ảnh, nay đã bị Chúa đuổi rồi. "
+++
Lạy Chúa, xin đưa Lời Chúa vào linh hồn chúng con. Xin gieo Lời Chúa vào tâm trí chúng con. Xin cho chúng con rước Lời Chúa vào lòng, suy niệm Lời Chúa, ấp ủ Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa đâm chồi nẩy lộc trong linh hồn chúng con. Xin cho chúng con nói lên Lời Chúa, sống theo Lời Chúa. Xin cho chúng con noi gương Đức Mẹ Maria, Đấng lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và luôn sống theo Lời Chúa. Xin Lời Hằng Sống của Chúa đưa chúng con về Quê Hương trên trời.
Đó là Lời Chúa! Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!
Amen.
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh GioangCác tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam