Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 72

Tổng truy cập: 1357898

Hãy Đến Tựa Vào Ta

Hãy đến tựa vào ta            

"Hãy đến với Ta hết những ai khó nhọc và gánh nặng trong cuộc sống, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi" (Matthew 11:28). "Khó nhọc và gánh nặng" là hình ảnh rút ra từ công việc vất vả của những người nô lệ và những nông dân cùng thời Chúa Giêsu. Họ là những người phải làm vất vả nhiều giờ trong ngày với những gánh nặng chồng chất trên vai. Hình ảnh của bài Phúc Âm này là một tượng trưng của một gánh nặng mà chúng ta được mời gọi để vác trong cuộc sống chúng ta dù đó thuộc về mặt thể xác, tình cảm, hoặc tinh thần. “Hãy đến với Ta hỡi tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng... Ta sẽ bổ sức cho các con.” Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu đến tất cả mọi người. Nó không có sự miễn trừ. Không trừ một ai dù da màu Đen hay màu Trắng; màu Đỏ hay màu Vàng; giàu hay nghèo hoặc trung lưu; dân bản xứ hay nhập cư hoặc người tị nạn; quyền cao chức trọng hoặc thấp bé, danh tiếng hay không, lời mời gọi này của Chúa Giếsu dành cho tất cả chúng ta bởi vì tất cả chúng ta được tiền định để thông phần vào những gánh nặng của cuộc sống.

Không có một gánh nặng của bất cứ người nào mà Chúa Giêsu không trải qua trên Thập Giá. Nó bao gồm tất cả những ai bị ung thư hay bị đau nhức, hoặc bị bệnh nhức đầu, hay bại chân. Nó gồm cả những ai khiếp sợ rạng đông của một ngày mới hay chán nản hoặc bị cắn rứt về những điều gì trong quá khứ. Những ai chồng chất với những lo âu về tương lai song cũng đã được bao gồm trong đó. Cả những ai bị lo sợ bởi cảm giác giày vò của sự không bảo đảm về cuộc sống đời sau cũng được bao gồm trong đó. Những tâm hồn nào không được yên nghỉ vì một mối thù “không đội trời chung” nào đó cũng được kể bao gồm. Tất cả những ai là nạn nhân của sự nô lệ cho những “thói hư tật xấu” nào đó cũng được bao gồm.

Hãy nhớ rằng khi chúng ta bị cám dỗ để nói với ai, "Hãy xa tôi ra." Lời Chúa Giêsu đang nói: "Hãy đến…và Ta sẽ bổ sức cho con: Hãy cậy dựa vào Ta."

Chính bạn là người mà Chúa Giêsu đang mời gọi đến tựa dựa vào Ngài. Ngài có thật, sống động, trong mình và máu mà Chúa Giêsu vác lấy những lao nhọc của cuộc sống. Hỡi những ai lo âu không ngừng về sự yếu đuối của thân xác bạn, hãy đến với Chúa Giêsu với cái gánh nặng trĩu đó để được Ngài bổ sức. Hỡi những ai đang gặp khó khăn về gia đình hoặc khó khăn liên quan tới công ăn việc làm, hãy đến với Chúa Giêsu với gánh nặng trĩu đó để Ngài bổ sức cho. Hỡi những ai mang một tinh thần không ngay thẳng mà vì đó khiến bạn phải ghen ghét và cũng khiến những người khác phải ghét bạn, hãy đến với Chúa Giêsu với cái gánh nặng trĩu đó để được Ngài bổ sức. Hỡi những ai đang mang nỗi ưu tư về ý nghĩa cuộc sống hãy đến với Chúa Giêsu với cái gánh nặng trĩu đó để được Ngài bổ sức.

Chúng ta chỉ lảm nhảm về việc Chúa Giêsu sẽ vác lấy những gánh nặng của chúng ta và chúng ta hát ca về Ngài cũng như cầu nguyện với Ngài, nhưng những lời lẽ đó đã không còn ý nghĩa gì. Hôm nay tôi kêu gọi anh chị em, tự đáy lòng, hãy để mình cảm nhận được mình đối diện với sự hiện diện của Chúa Giêsu; hãy thật sự cảm nghiệm sự hiện diện của chính Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu đến để đem lại sự nghỉ ngơi bổ sức giữa những gánh nặng trĩu của chúng ta không duy bằng lời nói xuông nhưng với một thông điệp hy vọng tuyệt vời. Chúng ta không chỉ kính mến Ngài vì sự vinh quang và sự hiện diện của Ngài mà thôi, nhưng còn hơn thế nữa. Chúng ta kính mến Ngài vì Ngài là sự hy vọng vinh quang của chúng ta. Thông điệp chính yếu, như lời Thánh Phaolô viết, là Thần Linh của Thiên Chúa là Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và ở giữa chúng ta, cũng “sẽ làm cho thân xác của chúng ta được sự sống mới” (Rm 8:11). Vì Ngài là niềm hy vọng của sự vinh quang của chúng ta, Chúa Kitô là Đấng có thể giúp chúng ta thực hiện những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta. Chúa Giêsu chính là Đấng có thể xác nhận cảm giác sâu xa nhất trong chúng ta là chúng ta có thể còn hơn là những gì chúng ta đang có.

Baryshnikov Mikhail, người gốc Nga, nhảy Balê xuất sắc, đã hoàn tất chương trình hai tuần tại Trung tâm Kennedy ở Hoa Thịnh Đốn. Một người nhiệt tình về Balê, tham dự tất cả các trình diễn, đã viết sau đây: "Khi Baryshnikov bước lên sân khấu thì điện toả sáng. Bạn có thể cảm thấy sự đó khắp nơi. Đúng là một cuộc nhảy hoàn hảo. Trong đêm khai mạc, các thính giả đã đứng và vui mừng vỗ tay khen ngợi trong suốt hai mươi phút. Tôi chưa thấy như thế bao giờ."

Một người phụ nữ trẻ, Kirkland Gelsey thuộc nhóm nhảy Balê Thành phố New York, đã được Baryshnikov chọn để cùng nhảy với anh ta. Cho tới thời gian này cô ấy được xếp vào hạng người nhảy tốt nhưng không phải một người nhảy nổi bật. Những nhà phê bình nói về cô, "Cô thiếu tự tin… có những lúc có quá nhiều bận tâm về mình." Thế nhưng cô ấy lại trở thành người nhảy chung với Baryshnikov. Và chính anh ta có khả năng để giúp cô ta dốc hết khả năng của cô và vì vậy đã làm cho cô ta nhảy một cách rất hay. Có điều gì rất đặc biệt trong sự nhảy múa của cô khiến các thính giả nhận ra được.

Tôi chứng kiến cô ta nhảy với Baryshnikov: Cô ấy lấp lánh và nhìn thấy thật rực rỡ; cô ấy chan chứa sức sống. Và tôi nhận thấy rằng tôi đang chứng kiến một sự kỳ diệu của một người có thể làm cho một người khác thể hiện hóa khả năng của cô cách tốt nhất.

Ah, đó là điều mà Thần Linh của Chúa Kitô làm nơi chúng ta. Chúng ta không chỉ kính mến Ngài vì vinh quang, siêu việt, và hiện diện của Ngài nhưng bởi vì chính Ngài làm cho chúng mỗi người chúng ta trở nên hoàn hảo nhất. Ngài làm cho cuộc sống chúng ta chiếu giãi ánh rực sáng và chúng ta bắt đầu trở nên những con người tuyệt đẹp do chính tay Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta. Đây là ý nghĩa của việc thuộc về Chúa; kính mến Ngài; tin tưởng vào Ngài với những gánh nặng của chúng ta; cậy dựa vào Ngài để được bình an tâm hồn và kiếm tìm nơi Ngài sự bổ sức cho thể xác lẫn tinh thần mà chúng ta đang rất cần và ước mong.

Chúa Giêsu mời bạn để đặt những gánh nặng của chúng ta trên vai Chúa và đồng thời, Ngài kêu gọi chúng ta biết chấp nhận một cái ách mới và một cái gánh nặng mới. Chúa Giêsu phán, “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng ta (Mt 11:29). Cái ách của Chúa Giêsu rất phù hợp. Nó được liên kết vào bản tính loài người, và nó được xếp hàng với tình yêu. Cái ách của Chúa cũng được chia sẻ. Chúng ta không bao giờ phải vác một mình. Có một câu về đời sống hôn nhân như sau: “Niềm vui của chúng tôi bây giờ được tăng gấp đôi bởi vì hạnh phúc của người nọ là niềm hạnh phúc của người kia. Bây giờ những gánh nặng đã được chia đôi, bởi vì khi chúng ta chia sẻ là lúc chúng ta chia đôi cái gánh nặng.” Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta giãi bầy trong tất cả những mối liên hệ của chúng ta. Để giãi bầy một cách đáng tin, chúng ta phải sẵn sàng để đặt chúng ta dưới ách của những người khác như Chúa Giêsu đã đặt chính Ngài dưới ách của tôi và của anh chị em.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

home Mục lục Lưu trữ