Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 71

Tổng truy cập: 1358369

Kẻ Thù Đã Gieo Cỏ Lùng Là Ma Quỉ

Cập nhật : 15-07-2011
 

 


Ma quỷ là kẻ thù của chúng  ta. Vì không thể nào chống lại Chúa, ma quỷ chĩa tất cả mũi hận thù ghen ghét điên loạn của chúng vào loài người chúng ta vì chúng  ta là những  kẻ đã được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa, và sau nầy được về trời để chiếm những chỗ của ma quỷ.

Ma quỷ, gọi là Satan. Trước kia, ma quỷ là thiên thần ở trên trời, nhưng vì kiêu ngạo, nổi loạn chống lại Chúa, nên bị đuổi ra khỏi thiên đàng và bị đày xuống hoả ngục. Bị đuổi ra khỏi thiên đàng, ma quỷ rất căm thù Chúa và trút tất cả cơn giận dữ của chúng xuống trên đầu loài người chúng  ta.

Sách Thánh cho chúng ta biết ma quỷ đã có mặt ngay trong vườn Địa Đàng. Chúng đã cám dỗ Tổ Tiên chúng ta phạm tội và làm cho Tổ Tiên chúng ta bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng.

Cũng trong Sách Thánh, chúng  ta biết được ma quỷ tìm cách cất Lời Chúa ra khỏi tâm trí chúng ta, gieo sự xấu vào lòng chúng ta, xúi giục chúng ta sống gian dối, ám hại thân xác và linh hồn chúng ta, quyết đè bẹp chúng ta bằng cách rủ thêm nhiều quỷ khác đến tấn công chúng ta.

Mục đích của ma quỷ là gây đổ vỡ giữa con người, xúi giục con người phạm tội, cản trở tình yêu của Chúa bao bọc con người. Từ xưa đến nay, ma quỷ đã làm hư hỏng biết bao nhiêu người. Chúng  đã nhập khẩu vào trong thế gian nầy đủ mọi thứ lừa lọc, dâm ô, gian tham, độc ác, bất côhg. Chúng  đã làm cho lan rộng khắp nơi những lối sống trớ trêu, lố bịch, nham nhở. Chúng   đã xúi giục nhiều người bỏ Chúa, không tin Chúa, chống lại Chúa.  

Ma quỷ rất tinh khôn. Chúng xuất hiện một cách kín đáo, khéo léo, tinh vi, đến đỗi nhiều khi chúng ta tưởng rằng hình như không có chúng, nhưng thật sự, chúng  luôn luôn có mặt bên cạnh chúng ta. Sức hoạt động và sự tàn phá của ma quỷ thật kinh khủng, vì thế, Chúa Giêsu luôn thúc giục chúng  ta cầu nguyện kẻo phải sa chước ma quỷ cám dỗ: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22, 40).

Ma quỷ tấn công chúng  ta bằng hai cách. Một là, chúng  mưu mô xảo trá thúc đẩy chúng  ta làm điều gian tà để lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa bị lung lay. Hai là, chúng được Chúa cho phép tấn công chúng ta trong một giới hạn nào đó, nghĩa là không được quá đáng, không được ngoài sức chịu đựng của chúng  ta. Vì thế, ma quỷ có thể làm hại thân xác chúng  ta, của cải vật chất của chúng ta. Trong trường hợp nầy, Chúa muốn dùng sự dữ một cách khôn ngoan để dẫn đưa chúng ta về đàng lành, như trường hợp của ông Gióp.     

Công việc thường xuyên của ma quỷ là luôn luôn cám dỗ chúng  ta. Không ai trên đời nầy mà không bị ma quỷ cám dỗ. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị ma quỷ cám dỗ nhiều lần. Tại hoang địa, sau bốn mươi đêm ngày chay tịnh và cầu nguyện, Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ ba lần một cách nặng nề, nhưng Ngài đã thắng ma quỷ, không chiều theo những cơn cám dỗ của chúng. Chúa Giêsu còn bị ma quỷ cám dỗ, huống nữa là chúng  ta.

Ma quỷ cám dỗ chúng  ta trong mọi sự, trong mọi nơi, trong mọi lúc.

Khi chúng  ta gặp những cơn thử thách nặng nề về tinh thần, về thể xác, về vật chất, nhưng lúc đó, ma quỷ lợi dụng để cám dỗ chúng  ta mất lòng trông cậy vào Chúa, hoặc không còn tin vào Chúa nữa.

Khi chúng  ta hoang mang bối rối, khi chúng  ta lo lắng sầu não, khi chúng  ta bị thiệt hại về nhà cửa, về của cải, khi chúng không có công ăn việc làm, khi chúng  ta đau ốm túng thiếu, khi chúng  ta bị hiểu lầm, gặp khó klhăn, hay đứng trước cái chét của người thân, ma quỷ hết sức cám dỗ chúng  ta trong những dịp nầy vì trong những hoàn cảnh như vậy, chúng  ta thường dễ bị nao núng chán nản, mất tinh thần, mất hy vọng, mất tin tưởng, hồ nghi về Chúa, thấy mình bị Chúa bỏ rơi, thấy mình đang bước đi trong đêm tối, thấy mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Những lúc nầy, ma quỷ cám dỗ chúng ta thất vọng, cám dỗ chúng ta mất đức tin, cám dỗ chúng  ta đầu hàng, sống hèn nhát, buông xuôi, sống dâm ô, truỵ lạc, sống cờ bạc, say sưa rượu chè, cám dỗ chúng  ta ghen ghét, báo thù, làm thiệt hại kẻ khác cho hả giận, cám dỗ chúng  ta lơ đạo, bỏ đạo, bỏ Chúa.

Ma quỷ rất lợi hại trong việc cám dỗ chúng  ta. Chúng  có thể làm mất linh hồn chúng ta một cách dễ dàng. Bởi đó, trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng  ta hãy cầu nguyện cho khỏi ma quỷ cám dỗ; “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏ sự dữ.” Trong vườn Giếtsêmani, khi đánh thức các tông đồ dạy, Chúa Giêsu căn dặn họ: “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa chước ma quỷ cám dỗ.” Và thánh Phêrô, người đã từng bị ma quỷ cám dỗ ba lần chối Chúa, đã rút kinh nghiệm và khuyên bổn đạo những lời khẩn thiết sau đây: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xe. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1 Pr 5,8-9).

Đối với những cơn cám dỗ của ma quỷ, dẫu thường xuyên hay nặng nề đến đâu mặc lòng, chúng  ta cũng đừng hoảng sợ vì cơn cám dỗ chưa phải là tội, nhưng chỉ là dịp để ma quỷ đưa chúng ta vào tròng tội lỗi. Nếu chúng  ta biết khiêm nhượng trông cậy vào Chúa và dùng ơn Chúa để mạnh mẽ chiến đấu, thì ma quỷ không thể nào thắng chúng  ta được. Ngay cả lúc Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ chúng  ta nặng nề như chúng đã từng làm với thánh Gióp, thì Chúa vẫn ban đủ ơn để giúp chúng ta chiến thắng ma quỷ như gương thánh Gióp đã vượt qua được mọi thử thách lớn lao để trung thành theo Chúa cho đến cùng.

Khi chịu Phép Rửa Tội, mỗi người chúng  ta đã long trọng thề hứa từ bỏ ma quỷ để theo Chúa Giêsu . Và mỗi ngày Chúa Nhật là Ngày của Chúa, chúng  ta là đoàn con của Chúa, trong khi tham dự thánh lễ, chúng ta lặp lại lời thề hứa đó qua việc tuyên xưng Kinh Tin Kính. 

Chúa Giêsu ban sức mạnh của Ngài cho chúng  ta qua Lời Hằng Sống và Bánh Hằng Sống của Ngài để chúng  ta chiến thắng ma quỷ. Bởi đó, chúng  ta chạy đến với Chúa Giêsu thì mới mong thắng được ma quỷ. Ma quỷ không sợ ai. Ma quỷ chỉ sợ Chúa Giêsu. Tên Chúa Giêsu làm cho muôn vật phải bái quỳ: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ.” (Ph 2,10).

Chúng ta hãy luôn sống khiêm nhượng, hết lòng trông cậy chạy đến với Chúa Giêsu, thì chúng  ta mới được Chúa Giêsu ban ơn chiến thắng ma quỷ.

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện để xin Chúa ban ơn giúp sức vì chỉ có nhờ ơn Chúa ban, chúng ta mới chiến thắng được ma quỷ. 

Chúng ta hãy luôn sống khôn ngoan theo lời Chúa dạy: tỉnh thức, đề phòng, xa lánh những ai dụ dỗ chúng ta phạm tội, xa lánh nơi mà đến đó, chúng  ta dễ phạm tội, xa lánh những người xấu và những bạn xấu. Chúng ta không bao giờ ở nhưng không là cội rễ mọi tội lỗi, Chúng ta hãy chuyên cần làm việc bổn phận, sống siêng năng sốt sắng đạo đức, không đọc sách báo xấu, không xem phim ảnh xấu, không vào xem những trang mạng xấu. 

Chúa Giêsu sẽ thưởng chúng  ta ở đời nầy: cho chúng ta chiến thắng được ma quỷ.

Chúa Giêsu sẽ thưởng chúng ta ở đời sau: cho chúng ta được hưởng phước thiên đàng đời đời.   

Amen!

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ