Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 78

Tổng truy cập: 1358415

Khôn Ngoan Của Nước Trời

Cập nhật : 23-07-2011
 
Khôn ngoan của Nước Trời đem sự lành đến với cuộc sống
Mátthêu 13:44-52

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

Cả ba bài đọc hôm nay đều nói về sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Salômôn vì ông đã xin Chúa cho ông một trái tim biết lắng nghe để biết phân biệt phải trái; sự khôn ngoan của kẻ biết yêu thích luật pháp của Chúa trong bài đáp ca; sự khôn ngoan của những người nhận ra viên ngọc quý, và kho tàng trong thửa ruộng đáng giá gấp bội mọi sự họ có.

Nhưng không phải ai cũng ưa thích sự khôn ngoan này. Sự khôn ngoan này đòi hỏi sự nhẫn nại chờ đợi ngày kho báu ấy sẽ thuộc về mình trong khi sẵn sàng bán đi cả gia tài để chiếm được kho báu ấy.

Cha Rolheiser cho bài Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện một người phụ nữ đã kể lại cho cha: Người phụ nữ cưới người đàn ông cô ấy yêu. Nhưng trong buổi đầu của đời sống hôn nhân, cô không có đủ sự trưởng thành để sống phần trách nhiệm của cô trong đời sống vợ chồng. Một đêm cô đi dự tiệc với chồng của cô, cô uống hơi nhiều rượu và rời phòng tiệc với một người đàn ông khác. Khi tỉnh lại và hối hận trở về nhà mình và đoán rằng hôn nhân của cô sẽ bị tan vỡ trong cơn tức giận. Nhưng chồng của cô tuy đau lòng và chấn động vì việc vừa xảy ra lại rất bình tĩnh, biết lý luận và trực tiếp.

Khi cô trở về nhà và bước vào phòng xấu hổ, anh ta không đòi hỏi lời giải thích hoặc lời xin lỗi. Chuyện đã xong rồi, có gì đâu nữa mà nói. Anh ta chỉ đơn giản nói với cô: “Tôi sẽ vắng mặt một vài ngày để em có thể tự mình tìm ra em là ai: em là người đã có chồng hay em là một người nào khác?” Ba ngày anh ta vắng mặt và cô ấy khóc, suy nghĩ về câu hỏi mà anh ấy đã đưa ra cho cô ấy. Bây giờ nhiều năm sau biến cố đau thương ấy, cô ấy có một đời sống hôn nhân vững chắc và ý thức một cách rõ ràng rằng viên ngọc quý đòi hỏi một giá trả đắt.

Cha Rolheiser thích dùng hình ảnh chúng ta đến trần gian này từ bàn tay của một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức độ điên khùng và chúng ta được sinh ra trong tình yêu tột đỉnh biết rằng mình không chỉ bé nhỏ nhưng rộng lớn như vũ trụ (vì Chúa đã đặt chúng ta để cai quản vũ trụ cho Ngài).

Thế nhưng tình yêu ấy trong hiện tại đòi hỏi một sự chọn lựa đắt giá. Nếu tôi chọn lối phải, tôi không thể đi trên lối trái nếu tôi muốn đi đến đích của mình. Sống trên thế gian này là chọn để chấp nhận biên giới hạn chế của con người, chọn hy sinh để chúng ta có thể sống đúng với ước ao sâu thẳm Chúa đã đặt trong mỗi một người.

Chúng ta cần khôn ngoan để hiểu sự ước ao lớn hơn vũ trụ của lòng mình và Thiên Chúa không để chúng ta phải mò mẫm.


Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh.


“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4,20)

Sự khôn ngoan chính thực, khôn ngoan đến từ Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta nhận ra kho tàng đích thực nằm ở đâu và chúng ta sẵn sàng liều hết mọi sự để nắm được nó. Theo khôn ngoan của thế gian và cho rằng của cải, quyền năng và sắc đẹp là trọng nhất thì chúng ta phải là người bảo đảm điểu ấy cho chính mình. Theo sự khôn ngoan của thánh ý của Chúa thì người bảo đảm kho tàng của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta có thể bán hết mọi sự mình có mà không sợ là nó sẽ bị mất đi dẫu rằng ngay lúc này ngó như chúng ta đang bị thua thiệt.

“Những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.”

Phúc thay ai khôn ngoan đặt niềm tin tưởng vào Đấng có khả năng để bảo đảm kho báu của chúng ta và không gì có thể cướp bất cứ điều gì ra khỏi tay Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!

Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài.
Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa.
Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con.

Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết.
Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ.

Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo.
Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ