Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 27

Tổng truy cập: 1359796

Không Tha Thứ, Không Phải Là Người Công Giáo

Không Tha Thứ, Không Phải Là Người Công Giáo
Anh Chị Em thân mến,

Trong bài Tin Mừng Ngày Chúa Nhật Thường niên XXIV năm A hôm nay, Chúa Giêsu nói cho ông Phêrô biết phải luôn luôn tha thứ: “Ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-22).

Vậy chúng ta hãy suy niệm Lời Chúa về sự tha thứ.

+++

Chúa Giêsu dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ thù: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.” Còn thầy, Thầy bảo anh em: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-47).

Chúa Giêsu dạy làm ơn cho kẻ thù: “Anh em hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27).

Chúa Giêsu dạy chúc lành cho kẻ thù: “Anh em hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em: (Lc 6,28).

Chúa Giêsu dạy tha thứ cho kẻ mà mình đang có chuyện bất bình với họ: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai,  hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em” (Mc 6,25).

Chúa Giêsu dạy đi xin lỗi kẻ bất bình với mình trước khi đến cầu nguyện với Chúa: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy nhớ để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).

Chúa Giêsu dạy tha thứ cho kẻ khác thì mới được Chúa tha thứ: “Nếu anh em không tha thứ, Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mc 11,26).

Với một lập trừơng rõ ràng và nhất quyết, Chúa Giêsu giải đáp thắc mắc về vấn đề tha thứ do thánh Phêrô đưa ra: “Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22).

Thái độ đầy tha thứ của Chúa Giêsu thật là siêu phàm.

Khi mới giáng sinh, bị vua Erode tìm cách bắt giết, Chúa Giêsu vẫn bỏ trốn qua Ai Cập, chứ không tìm cách phạt vua nầy. Khi thấy những ai vô ơn, Chúa Giêsu vẫn không chúc dữ, nhưng bỏ qua hết vì Ngài chỉ biết làm ơn cho mọi người mà không cần phải được đền ơn.  Khi thấy những kẻ tội lỗi sa ngã nặng nề làm mất lòng Chúa Cha, Chúa Giêsu không xua đuổi họ, nhưng tha hết tội lỗi cho họ, và ban bình an để họ ra về vui vẻ, chỉ nhắn họ cố gắng đừng tái phạm tội.

Chúa Giêsu tha cho Giuđa tham tiền, bán Thầy. Chúa Giêsu tha cho Phêrô sợ hải, chối Thầy. Chúa Giêsu bị quân dữ bịt mắt, nhổ nước miếng vào mặt, đội mão gai trên đầu, đánh, đá, đạp, quất roi túi bụi, nhạo báng đủ cách, nhưng Ngài vẫn im lặng tha thứ cho họ; và trên thập giá, khi hấp hối, Ngài vẫn cầu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết Ngài.

Anh Chị Em thân mến,

Tha thứ là điều khó nhất đối với con người chúng ta. Yêu kẻ thù, khó làm sao! Làm ơn cho kẻ thù, khó làm sao! Cầu nguyện cho kẻ thù, khó làm sao!

Bởi thế, chúng ta thường đưa ra nhiều lý do để không chịu tha thứ. Nào là tha thì quá khó  vì họ đã gây cho tôi quá nhiều thiệt hại! Nào là tha thì quá nhục vì họ đã làm cho tôi mất tất cả danh giá! Nào là tha thì quá dại vì họ đã qua mặt tôi quá nhiều lần rồi! Nào là tha thì bị lợi dụng vì tôi thấy họ cứ phạm tội thêm nữa, chứ không chịu chừa!.

Là con của Chúa, chúng ta không được đưa ra một lý do nào để không chịu tha thứ. Một người công giáo kia, khi gặp ông d’Areglio, nói một cách cương quyết và đau đớn: “Kẻ đã giết cha tôi, tôi phải giết nó cho kỳ được.” Ông d’Areglio liền dịu dàng nói: “Ớ bạn, như vậy, bạn không còn là người kitô hữu nữa.”

Đạo của người công giáo chúng ta là Đạo Thánh Giá. Thánh Giá đồng nghĩa với Tha Thứ: hai tay Chúa Giêsu luôn giăng rộng ra, ôm lấy tất cả mọi người, ngay cả những kẻ đã đóng đinh Ngài chết. Và trước khi tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu cầu nguyện cho những kẻ đã giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Chúng ta hãy sống đời tha thứ như Chúa Giêsu đã dạy và đã làm gươngcho chúng ta.

Chúng ta không bao giờ xem ai là kẻ thù, dẫu họ đối xử rất độc ác đối với chúng ta.

Chúng ta không nuôi lòng hận thù đối với một ai.

Chúng ta luôn bỏ qua những khuyết điểm và những lỗi lầm của kẻ khác.

Chúng ta không bao giờ vạch lá tìm sâu về ai, nhưng đối xử với mọi người trong tinh thần thông cảm, đại độ và rộng xét.

Chúng ta không bao giờ chỉ biết tìm lợi lộc cho riêng mình mà chà đạp quyền lợi của kẻ khác.

Chúng ta luôn cố gắng sống nhịn nhục vì đây là điều đem lại nhiều sự lành cho chính chúng ta và cho kẻ khác. 

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy tha thứ và đã treo cao gương tha thứ, xin cho chúng con luôn sống đời tha thứ như lời Chúa dạy và như gương Chúa sống.

Amen!

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

home Mục lục Lưu trữ