Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 60

Tổng truy cập: 1359491

Không Thể Thành Kitô Hữu Trong Cô Lập

Cập nhật : 02-09-2011
 

Không Thể Thành Kitô Hữu Trong Cô Lập

Một sinh viên đại học, trở về nhà nhân dịp lễ nghỉ, đã tự hào khoe khoang về sự hiểu biết về toán học của mình với gia đình. Để tìm ra tính xác thật, một buổi chiều nọ, bố cậu đã lập ra một số bài toán để thử cậu. Cậu đã giải được hết tất cả với lòng tự tin. "Tất cả," cậu nói, đều được trả lời bằng toán học." Thật sao, người cha nói, "Còn vấn đề này thì sao? Nếu con có một đồng và bố có một đồng, chúng ta trao đổi cho nhau, vậy chúng ta còn bao nhiêu tiền?" "Một đồng," người con trả lời. "Đúng!" Người cha nói, "Nhưng cùng nguyên tắc đó, nếu con có một tư tưởng và bố cũng có một tư tưởng, và chúng ta lại trao đổi, vậy chúng ta có phải có hai tư tưởng không?" Trong cô lập mỗi người có một ý tưởng và nếu chúng ta chia sẻ chúng ta được phong phú hơn.

Làm môn đệ của Chúa Kitô trong cô lập là một sự mâu thẫu. Cùng nhau, chúng ta cầu nguyện và tôn thờ Chúa Cha nhân danh Chúa Kitô. Và chúng ta bày tỏ tình yêu của mình cho Chúa Cha qua tình thương đối với tha nhân. "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ" (Mt 18:20). Thật là tuyệt vời, chúng ta là những người "Kitô hữu," không phải chỉ bằng lời nói, nhưng trong cộng đoàn dân Chúa chúng ta là Anh Em của Chúa Kitô.

Cùng nhau, nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta hãy thể hiện tình yêu cho Thiên Chúa Cha qua việc yêu thương tha nhân. "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp vì danh Ta, thì Ta ở giữa họ" (Mt 18:20). Câu này nói cho ta biết, những gì sẽ xảy ra khi chúng ta tu họp lại nhân danh Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta là một con người đặc biệt, đã được Thiên Chúa yêu thương quá đỗi. Nhưng khi chúng ta đến với nhau như Thân Thể Chúa Kitô, thì trở nên đặc biệt hơn. Tất cả chúng ta tụ họp lại để có thể chia sẻ, lắng nghe, và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta tụ họp lại để chúng ta có thể mở rộng khả năng thông cảm, hiểu biết, tha thứ cũng như tìm sự tha thứ, để hòa giải, và để yêu thương. Bạn có thể không phải là người hoàn hảo; bạn lắm khi còn bị lỡ lầm trong đức tin với Chúa và mọi người. Bạn sẽ, cũng như mọi người chúng ta đều bị, không phải chỉ một lần, mà đã nhiều lần thiếu sót trong việc làm vinh danh Chúa như chúng ta được kêu gọi. Nhưng đừng bao giờ nản chí, mà phải cố gắng tiến đến vinh quang đó.

Cộng đoàn tín hữu có một phối cảnh duy nhất về Thiên Chúa. Họ cảm nhận Thiên Chúa trong cái nhìn của Nhập Thể và Cứu Độ, nghĩa là chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh rao giảng về Chúa Giêsu. Trong thư gửi cho Roma, Thánh Phaolô nói với chúng ra rằng, để nhận ra sự ý niệm duy nhất của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu nghĩa là biết được "Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trị trong anh em" (Rom 8:2,9). Thánh Gioan Tông Đồ lại nói, "Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa" (1 Jn 4:2).

Thánh Phaolô và Thánh Gioan có ý nói rằng, Thiên Chúa ở trong mọi sự không có nghĩa là nhìn thấy Thiên Chúa giống như mọi sự. Cũng không thể từ chối được là mỗi người đều nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa một cách khác nhau. Thật ra, mỗi lần cố gắng để chiếm được Chân Lý Cuối Cùng là đáng ca ngợi bởi lòng lưu tâm chân thật. Sứ mệnh của người tín hữu không phải để lùi bước nhưng phải vươn lên. Và cũng không phải là bội tín lý tưởng của người khác, nhưng phải quả quyết mạnh mẽ hơn. Hơn thế nữa, sứ mệnh của chúng ta chính là chiếu tỏa ra qua cuộc sống hằng ngày ý niệm duy nhất của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu chia sẻ với những ai đã tôn nhận Ngài.

Đối với người Kitô hữu, Thiên Chúa không chỉ là một "tấm màn hộ thân" để với lấy trong giờ gặp những lo toan. Ngài cũng không phải là một người "tài ba" lôi kéo nhiều người. Và Ngài cũng không phải chỉ là một triết lý trừu tượng để chúng ta trắc nghiệm những lời nguyện và các việc thờ phượng của cộng đoàn. Thiên Chúa xuống thế gian trong con người của Chúa Kitô. Sự thật là nhìn thấy Thiên Chúa bằng cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Kitô không phải chỉ để tìm Ngài mà thôi, nhưng còn để khám phá ra Thiên Chúa là Tình Yêu -- và như vậy, để chúng ta biết được phải trở nên người như thế nào.

Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ