Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 37
Tổng truy cập: 1356177
Lần Mò Từ Từ Cho Tới Khi Lạc Lối
Lần Mò Từ Từ Cho Tới Khi Lạc Lối
Ngụ ngôn mà được nhiều người biết đến là ngụ ngôn "Con chiên lạc". Mọi người chăn chiên có thể nói cho bạn biết, con chiên xa bầy hay lạc lối không phải vì nó bất tuân người chủ chăn. Chiên không "tự quyết định" là muốn theo chủ hay không. Tính tình của chiên là hay đi lang bang, không sợ hãi nguy hiểm, chỉ nhìn thấy đám cỏ bên kia xanh tốt hơn đám cỏ bên này thì lẩn thẩn đi tới mà không nhìn trước nó sẽ dẫn tới đâu, và thường người chăn chiên tìm chúng ở những tảng núi cheo leo hay những đầm lầy ghê tởm nơi mà không ai muốn đến. Kinh nghiệm do những người chăn chiên cho biết: "Chúng nó cứ gặm cho tới khi bị lạc."
Trong Chương Sáu Phúc âm theo Thánh Máccô, có một đoạn Chúa Giêsu có vẻ mệt mỏi nên Ngài bảo các môn đệ hãy tìm chỗ yên tịnh để nghỉ ngơi. Nhưng hàng ngàn người kéo đến từ khắp các thành tới chỗ Chúa tịnh dưỡng trước các ông để nghe Chúa giảng mà không để Ngài nghỉ ngơi. Vừa thấy đám đông, "Chúa xót thương họ vì họ như đàn chiên không người chăn; vì thế Ngài bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều" (Mc 6:34). Chắc chắn, một số người trong họ thật sự lắng nghe, và một số thì không; một số chú tâm, và một số thì không; một số người thực hành lời Chúa dạy bảo, và một số thì không; một số người tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống khi bước theo lối của Chúa Giêsu, và một số thì cứ lần mò cho tới khi bị lạc lối.
Những gì chúng ta nói ở đây như là những sách "tự dạy cho mình". Chúng ta phải tự tìm ra căn tính của mình. Chúng ta cần phải ý thức về mình hơn. Chúng ta phải tìm ra con người thật của mình. Chúng ta cần phải nhìn sâu trong nội tâm của mình để tìm ra giá trị của mình, và chỉ có như thế chúng ta mới bắt đầu sống viên mãn và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Các Thánh Sử viết sách Tin Mừng là những sách tự giúp cho mình trong mọi lúc, luôn nhắc nhớ chúng ta rằng: chúng ta sẽ không bao giờ hiểu biết hay quí trọng bản thân cho tới lúc chúng ta hiểu biết và quí trọng yêu mến một mình Thiên Chúa.
Có một truyện tưởng tượng lạ kì cho rằng mỗi tầng lầu của một công xưởng tượng trưng cho nấc bậc thành công. Các công nhân thấp kém thì ở tầng dưới. Càng được nâng lên ở tầng cao thì họ càng có địa vị và danh vọng, do đó ai mà với tới tầng trên hết là đã tới chót đỉnh của sự thành công. Có một công nhân làm ở tầng dưới tên là Harvey. Anh làm công việc rất tầm thường ở phòng kho. Một hôm, Harvey thấy một con dán bò trên tường nhà kho, anh cuộn giấy báo và tính đập chết con dán. Nhưng con dán van lạy: "Xin đừng giết tôi, tôi sẽ thực hiện những ước vọng của anh." Harvey đáp lại: "Vậy mày hãy giúp tao làm sao để tao được nâng lên tầng một của công xưởng này đi." Lập tức, ước nguyện của anh thành sự thật. Nhưng sau vài ngày anh làm ở tầng một anh muốn lên tầng hai, và rồi tầng ba, tầng bốn... Và từ tầng này tới tầng kia anh đều thành công, và càng làm được nhiều tiền càng được nhiều danh vọng. Và cuối cùng anh ước mơ đạt tới tầng chín mươi sáu là tầng chóp đỉnh của công xưởng cũng như chóp đỉnh của sự thành công... Nhưng cho tới một ngày kia anh khám phá ra có cầu thang để đi lên nữa. Anh đã leo lên tới sân thượng. Harvey nói với mình: "Tôi là nhất rồi!" Nhưng quay sang một bên của sân thượng anh nhìn thấy một cậu bé đang quì gối cầu nguyện. Anh hỏi: "Chú em này đang làm gì thế?" Cậu ta trả lời: "Cháu đang cầu nguyện." "Cầu nguyện với ai?" Cậu bé chỉ tay lên trời và nói: "Cầu nguyện với Chúa." Ủa có người ở trên tôi nữa sao, chẳng lẽ có tầng cao hơn sao?" Cậu bé trả lời: "Vâng, đúng thế!" Thế là Harvey nói với con dán: "Vậy thì chú mày hãy ban cho tao ước nguyện cuối cùng là hãy đặt tao vào vị trí của Thiên Chúa nếu Ngài ở trên mặt đất này đi." Và từ ngày đó Harvey trở lại vị trí làm phu công trong nhà kho. Đây chỉ là chuyện tưởng tượng thôi.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, quyền lực của Thiên Chúa được tỏ ra cho ba môn đệ trên núi Chúa biến hình. Trước mặt Phêrô, Giacôbê và Gioan vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ trên khuôn mặt sáng ngời của Đức Kitô. Và có tiếng sấm từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta, người ta tuyển chọn. Hãy nghe lời Người!" (Lc 9:35).
Hãy nghe lời Người! Chúng ta như Harvey là những người chỉ bận rộn tìm kiếm những của tạm bợ trên trần gian này để rồi bị lạc hướng. Chúng ta cần lắng nghe lời Con Thiên Chúa nói: "Ai tự đưa mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai tự cho mình là người cao cả giữa anh em, người đó phải phục vụ anh em. Ai muốn làm lớn hơn hết hãy làm đầy tớ mọi người". Điều đó có nghĩa là chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, chúng ta đều đáng yêu, đáng quí. Do đó chúng ta cần nhìn nhau trong ánh sáng của Thiên Chúa để tôn trọng và yêu mến nhau trong sự hiểu biết đó. Và chỉ khi chúng ta thật sự yêu thương nhau, chúng ta mới cảm nhận ra Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Cũng thế, mầu nhiệm sự sống mà Ngài trao ban cho mỗi người cũng vượt quá trí khôn của con người. Nhưng trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận biết ra hai mầu nhiệm đó khi chúng ta thật sự thương yêu nhau, khi chúng ta biết phục vụ nhau theo gương của Chúa Kitô. Nếu chúng ta không tin vào sự thật của Tin mừng hay không sống lời Chúa, thì chúng ta sẽ từ từ bị lạc lối khi chúng ta tìm kiếm bản thân mình sai chỗ.
Khi chúng ta cầu nguyện, đừng bận rộn chỉ dẫn cho Chúa phải làm gì. Cứ báo cáo bổn phận của chúng ta trong những nhiệm vụ dù thấp kém nhất như ở nhà kho. Bởi vì ai tự hạ mình xuống sẽ được Thiên Chúa ca tụng.
Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam