Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 35

Tổng truy cập: 1353655

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Cập nhật : 22-05-2010
 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Ga 20,19-23

 

CHỚP MẮT

 

Bức tượng có đẹp mấy, có giống mấy, có đúc bằng composite, hay điêu khắc bằng đá trắng Italia đi nữa, trong một góc độ nào đó, cũng vẫn là vô duyên, bởi không có sự sống. Nó tố cáo khả năng giới hạn, không thể vượt qua của con người.

 

Có một bức tượng, được nặn bằng bùn đất rất đẹp, rất hoàn mỹ, được để ngay ở giữa vườn. Bức tượng có hình rất lạ, chưa từng hề giống con vật nào trước đây: Bức tượng một con người. Bước đến gần, Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi. Bức tượng đón nhận sự sống, chớp chớp mắt, và động đậy, rồi bước đi, một sự đổi đời lạ lùng.

 

Cũng chìm trong nỗi lo, các môn đệ đang líu ríu với nhau trong một căn phòng đóng kín. Bỗng Chúa Giêsu hiện ra: “Bình an cho các con”. Rồi thổi hơi trên các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm lại”.

 

Một khám phá quan trọng: Chúa Thánh Thần chính là sự sống. Nhưng không phải sự sống xác thịt hôm nào, làm Adong chớp mắt. Mà vượt qua đó, chính là sự sống thần linh. Nhận được sự sống thần linh mới này, các ông được đổi đời, để bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Chúa Thánh Thần là sự sống của Gáo Hội. Ngài chính là sức mạnh hoạt động trong Giáo Hội. Sức mạnh ấy luôn sinh động và bùng phát. Sự sống ấy luôn mãnh liệt và luôn làm cho Giáo Hội được đổi mới, thích ứng với mọi biến đổi của xã hội và con người. Sự sống ấy luôn trào dâng, có thể đánh đổ được mọi chướng ngại to lớn của bóng tối và sự chết. Sự sống ấy luôn hiện hữu đầy ắp trong Giáo Hội đã đành, và còn luôn tràn trề trong lòng mọi tín hữu. Chỉ có một điều, là người tín hữu có nhận ra được sự hiện hữu của Ngài trong lòng mình hay không, để mà kêu cầu.

 

Chúa Thánh Thần ở với Giáo Hội để là cán cân duy nhất đúng cho trần thế; để là tiếng nói chân lý cuối cùng cho mọi tìm hiểu, tranh cãi của con người nơi địa cầu. Ngài ở với Giáo Hội, trao quyền cho Giáo Hội, và cùng với Giáo Hội làm quan tòa phân minh giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Để thay mặt cho Thiên Chúa, đang hiện hữu nhưng vô hình đọc bản tuyên án: Có tội hay vô tội, được tha hay được ân thưởng.

 

            Gợi ý suy niệm

1- Theo bạn, Chúa Thánh Thần có liên hệ gì với ta không?

2- Khi gặp những lúc chán chường, thất vọng, có khi nào bạn kêu cầu đến Chúa Thánh Thần chưa?

 

Lm Đam. Đỗ Văn Thiêm

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ