Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 114

Tổng truy cập: 1354732

Lời Mời Gọi Của Đấng Cứu Độ

Ông Da-kêu là người lùn. Những của cải của ông đè nặng trên ông nhiều bề. Nó làm cho ông trở nên "lùn" mọi cách. Ông là người giàu có nhưng người ta lại không kính trọng ông. Ông làm giàu ngay cả khi để làm giàu ông làm đầy tớ cho Đế Quốc Rôma, ngay cả khi ông thu tiền với lợi nhuận trên mức thuế Rôma đòi hỏi, ngay cả khi những kẻ ông đòi thuế thường không có đủ để nuôi gia đình họ. Dân chúng ghét ông gọi ông là kẻ phản quốc, người nghèo gọi ông là kẻ bóc lột. Họ chán ghét chế độ Rôma bao nhiêu, thì họ đem Da-kêu, kẻ bắt tay với Đế Quốc Rôma để nhục mạ bấy nhiêu. Cũng như mọi người khác, ông không thích bị chê ghét nhưng ông không có lối thoát. Ông nghe Chúa Giêsu được một số người tin là Đấng Mêsia Thiên Chúa gởi đến.

Điều ông nghe về Chúa Giêsu khiến ông rất tò mò. Mêsia Giêsu có điều khác lạ đầy những lôi cuốn mạnh mẽ. Ông Giêsu làm mọi việc mà danh tiếng của một đấng Messiah đòi hỏi: ông là người Rápbi, thầy dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ, bênh vực kẻ nghèo khó, là một người gần gũi với Thiên Chúa. Nhưng ông không chống lại Đế quốc Rôma bằng gươm giáo. Cuộc cách mạng của Đức Giêsu lôi cuốn người nghèo danh tiếng Da-kêu tột độ. Ông không thích Đế Quốc Rôma nhưng sự khinh bỉ mà ông lãnh nhận từ dân của mình khiến ông nghi ngờ về bất cứ Messiah nào khác. Liệu ông có được cứu thoát hay họ sẽ coi ông như kẻ thù và tiêu diệt ông cùng với dân ngoại đạo.Ông không có cùng một hy vọng về đấng Messiah như nhiều người dân Do-thái ước vọng. Nhưng ông có rất nhiều hy vọng về Đức Giêsu và ông phải tìm cho rõ.

Da-kêu leo lên cây sung để gặp Đức Giêsu. Ông đã bỏ danh tiếng của mình qua một bên, vươn khỏi sự ràng buộc của của cải để chạy ra khỏi nhà, leo lên cây sung. Và Chúa Giêsu nhận ra lòng khao khát của ông. Ngài không những nhận ra ông trên cây, chào rồi đi. Một cử chỉ nhẹ nhàng như thế đã là khác hẳn với sự khinh bỉ ông thường gặp. “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Thiên Chúa sẽ không để Da-kêu vượt trên Ngài trong sự tiếp ứng.

Nhờ lòng ước ao mạnh mẽ để được gặp Chúa Giêsu đã giúp ông Da-kêu đã bắt đầu một cuộc hành trình mà ngay cả ông cũng không thể ngờ trước:

  1. Ông đón nhận lòng ước ao Chúa đã để trong lòng ông
  2. Ông nghe theo sự thu hút này để hướng về Đức Giêsu trong một giây phút, thoát khỏi sự lôi cuốn của của cải và trèo lên cây sung
  3. Đức Giêsu đáp lại lòng khao khát của ông Da-kêu
  4. Ông Da-kêu nhận được tình yêu Thiên Chúa đã dành cho ông mặc dầu, hay tốt hơn, ngay cả khi ông là người tội lỗi.
  5. Với sức mạnh của tình yêu của Chúa, ông Da-kêu làm chủ của cải của mình. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Da-kêu làm chủ trên của cải của minh.
  6. Ông đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và Đức Chúa Giêsu xác nhận sự thật ấy: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Biết bao lần lời mời gọi của Chúa cũng đã đến với chúng ta. Nếu chúng ta rời bỏ mình để nhìn vào khuôn mặt Chúa Giêsu và để Ngài nhìn lại mình, chúng ta cũng sẽ như ông Da-kêu nhận ra Thiên Chúa đã thương yêu ta, vẫn thương yêu ta và hằng thương yêu ta và tình yêu Ngài có sức mạnh kéo chúng ta ra khỏi bất cứ ràng buộc nào đang xiềng xích chúng ta.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đặt trong con lòng ao ước được gặp mặt Chúa cách mãnh liệt và xin giúp con biết chạy đón Chúa mỗi khi Chúa đến gần con. Xin cho con nhận thấy trong trong ánh mắt Chúa tình thương thu hút con và cắt đứt những gì ràng buộc, những gì làm con trở nên kém hơn địa vị làm con cái Chúa.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,Người chậm giận và giàu tình thương.
CHÚA nhân ái đối với mọi người,tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
Triều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu

home Mục lục Lưu trữ