Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 81

Tổng truy cập: 1356346

Mở Lòng Ra Với Ơn Cứu Ðộ

Mở Lòng Ra Với Ơn Cứu Ðộ

Ga 9,1-41

An Phong. op


Người mù, đó là thân phận giới hạn, thiển cận, mù quáng... của con người. "Người mù từ bẩm sinh" lại là một sự bất lực căn bản ; một sự "mù quáng" mà con người không thể nào vượt qua được.
Con người có mắt, có tai, và nhất là có lý trí khôn ngoan để sống giữa cuộc đời. Ðó là hồng ân của Chúa. Sự khôn ngoan đó, ngày nay, còn được hỗ trợ bằng những phương pháp khoa học, những kỹ thuật hiện đại khiến con người có thể vạch ra những kế hoạch vài chục năm sắp tới, có những chương trình cho đời mình và có người nghĩ rằng mình được an toàn nhờ những kế hoạch, những chương trình đó.
Thế nhưng, chúng ta cũng thấy rất rõ rằng cuộc đời không phải là kế hoạch sít sao như chương trình vi tính; có nhiều khúc mắc của tâm hồn mà không một phương cách khoa học nào có thể giải quyết; có những hoàn cảnh éo le mà ta cảm thấy rối bời, không tìm ra một chút ánh sáng, và chỉ còn biết im lặng trong tâm tình hiệp thông, chia sẻ...
Ngày nay, những người thông hiểu một chút đều biết rằng cuộc đời con người không phải là một bài toán có thể dễ dàng tìm được đáp số; nhưng là một huyền nhiệm mà mỗi người mỗi ngày mỗi cảm thấy sâu sắc hơn.
Chính Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật soi dẫn cuộc đời con người. Những người Do Thái tưởng mình là người hiểu biết : chê bai anh mù : "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?", và điên cuông tìm cách dẹp bỏ con người làm gai mắt này; đúng như điều thánh sử Gioan đã viết ở đầu Tin mừng : "Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng".
Ngược lại, anh mù bẩm sinh được chữa lành, nhất là được ánh sáng Ðức Tin : "Thưa Ngài, tôi tin"; để anh có thể nhận ra sự thật về cuộc đời mình, về ơn Cứu Ðộ của Thiên Chúa ban cho con người.
Lời Chúa hôm nay kêu gọi người tín hữu biết nhờ Ðức Tin mà đón nhận sự soi dẫn cuộc đời; bởi vì như bài đọc 1, sách Samuel đã nói : " Vì Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm".

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu Ngài kỳ diệu khắp nơi
Con mù lòa bên vệ đường hành khất
Xin chữa cho để nhìn thấy mặt Ngài.
Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ,
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà.
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Ðừng để con cứ giả điếc làm ngơ.
Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,
Ðừng nắm lại giữ khư khư tất cả.
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.
Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,
Ðể tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy.
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.

home Mục lục Lưu trữ