Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Tổng truy cập: 1363392

Mục Tử Tốt

Cập nhật : 27-04-2012
 
Tâm Linh - Tôn Giáo

Mục tử tốt (CN 4 PS. B).
Joseph Trần Việt Hùng, Lm
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, ngút cao như mây trời và mênh mang như biển cả. Chúa yêu thương con người qúa bội. Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ và đã thực hiện trọn vẹn lời hứa.
Xem slideshow

 

Mục tử nhân lành
Đan Vinh, Lm.
Thật hạnh phúc biết bao khi con biết rằng con đang được Chúa nâng niu bảo vệ. Chúa là Mục Tử tốt lành hằng yêu thương con. Chúa đã hy sinh chịu chết để đền tội thay cho con và không ngừng bảo vệ con khỏi bị ma quỉ tấn công.

 

Những bóng ma tưởng tượng
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Lạy Đức Giêsu Phục Sinh, con tin Chúa đang ở bên con. Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Chúa.

 

Cách hiện diện của Đấng Phục Sinh
Vũ Duy Thống, Gm
Xin cho đời ta được đổi mới nơi địa chỉ Emmaus tinh thần này, để tới phiên ta cũng sẽ trở thành địa chỉ tinh thần mới cho cuộc sống hôm nay.

 

Phiền muộn - bối rối & bình an
Nguyễn Trung Tây, Lm
Ngày hôm nay người ta xây được những căn nhà cao hơn, phòng ốc rộng hơn, sân vườn xanh cỏ hơn, nhưng tâm hồn của nhân loại bắt đầu co cụm nhỏ dần héo úa tàn khô.

 

“Vọng thanh nghe rợn, hồn cô tịch”
Mai Tá
Suy niệm tuần thứ tư Phục Sinh lại có giòng chảy tư tưởng những bảo rằng: "Theo gió heo may, đến đêm gọi tình, một trời áo tím trong mắt trên môi..." Bảo rồi, lại còn nói: "Vọng thanh nghe rợn, hồn cô tịnh, tôi hiểu lòng anh chửa toại nguyền..." Trời áo tím, thanh nghe rợn hồn cô tịnh, vẫn là tâm tình của người chưa thấy được Phục Sinh mình sống thực. Bởi thế nên, vẫn cần đến hiệp thông nguyện cầu của người anh người chị trong thánh hội, rất hôm nay.
Hiệp thông và nguyện cầu, chắc chắn thánh hội ta sẽ toại nguyền về nhiều chuyện. Cả những chuyện nhiều khúc mắc ở bên trong. Trong lòng. Trong tâm can của mọi người, dù lành thánh.

 

Bình an giữa những làn tên, mũi đạn
Cao Huy Hoàng
Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đang đồng hành với chúng con trong hành trình  dương thế, đồng hành với chúng con giữa những làn tên, mũi đạn, giữa những bức bách đau thương, đồng hành với chúng con trong cuộc chiến đấu với tử thần; và cùng Đức Kitô, chúng con sẽ chiến thắng. Amen.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ