Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 48

Tổng truy cập: 1360623

MỪNG VUI LÊN HỠI ĐẤNG ĐẦY ƠN SỦNG

MỪNG VUI LÊN HỠI ĐẤNG ĐẦY ƠN SỦNG

Fx Đỗ Công Minh

         Bài Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân côi hôm nay Thánh Luca thuật lại biến cố Truyền Tin mà nhân vật chính là Đức Maria, một thiếu nữ tại Na-Gia-Rét, một thành thuộc xứ Ga-Li-Lê. Điều đầu tiên khi sứ thần Thiên Chúa vào nhà là chào Trinh nữ với những lời chúc tụng :”Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng trinh nữ ”, một lời chào lạ lùng. Đức Maria khi ấy hẳn phải hết sức ngạc nhiên khiến tâm hồn bối rối. Làm sao một người lạ đến mà lại nói những điều xem ra không thể nào một con người hèn mọn, tại một miền quê nghèo lại được chúc tụng như thế. “Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng “. Những lời ấy chỉ có thể dành cho những bậc cao trọng, quyền bính trong Đạo, những người thánh thiện, đạo đức trong hàng ngũ những vị lãnh đạo trong dân Ít-Ra-En. Maria đã không hiểu, thậm chí sợ hãi khiến Thiên sứ phải trấn an :”Xin đừng sợ, vì  Bà đẹp lòng Thiên Chúa ” . Lắng tai nghe lời Sứ Thần,  Maria càng ngạc nhiên khi đưọc loan báo:” Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.Người sẽ nên cao cả, và sẽ  được gọi là con đấng tối cao “

      Với trí hiểu cuả một con người trần gian, Mẹ đã  phản ứng lại : “ Việc đó xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng“. Một phản ứng rất tự nhiên, nhất là cuả một thiếu nữ lành thánh, một người trẻ. Và sau khi được sứ thần Chúa giải thích và thuyết phục, Mẹ đã thưa :” Vâng, tôi đây là nữ tì của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói “

     Một cuộc đối thoại giữa vị Sứ Thần cuả Thiên Chúa với  Mẹ Maria, một con người trần gian, cho thấy Thiên Chúa không  hề ép buộc con người, mà Ngài tôn trọng sự tự do, sự cộng tác cuả con người vào công trình cứu độ. Chính từ lời thưa “Xin vâng” ấy mà “hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người” như Thánh PhaoLô đã viết,  nên Mẹ Maria là một người trần gian đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

      Mừng Mẹ Mân Côi, chúng con muốn dùng lời kinh mà Giáo hội trích ra từ lời Thiên sứ chúc mừng Mẹ : “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ” để  tôn vinh Mẹ. Xin “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

        Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria, sống đơn sơ, khó nghèo, luôn tín thác vào Chuá. Xin giúp con biết luôn siêng năng  lần chuỗi Mân Côi, suy gẫm về các mầu nhiệm Sự Vui, Sự Sáng, Sự Thương, Sự Mừng; đó là tập toát yếu cuả Tin Mừng Đức Giêsu, qua đó luôn học hỏi, sống lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống. Những chuỗi kinh Mân Côi sốt mến sẽ kết thành những tràng hoa dâng kính Mẹ nhân Tháng kính mừng Mẹ .

      Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng lên Mẹ,

       Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu.

       Đời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền,

       Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu. AMEN.

.

37.                        Lễ Mẹ Mân Côi

Lm. Phêrô Nguyễn Minh Trường

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về kinh Mân Côi. Trước hết kinh Mân Côi là một việc đạo đức bắt nguồn từ Phúc Âm.

Thực vậy, kinh Lạy Cha là gì nếu không phải là lời kinh mà chính Chúa đã dạy cho các môn đệ. Còn kinh Kính Mừng là gì nếu không phải là lặp lại lời chào của sứ thần Gabriel và của bà Elisabeth. Tất cả đều được rút ra từ Phúc Âm. Hơn thế nữa, chúng ta còn sống lại trọn bộ Tin Mừng qua những mầu nhiệm của kinh Mân Côi trình bày cho chúng ta những giai đoạn chính yếu của cuộc đời Chúa Giêsu từ khi nhập thể cho đến lúc về trời, cao điểm của chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã ươm mơ từ muôn ngàn thuở trước. Với một nội dung như thế, kinh Mân Côi không phải chỉ là một lời kinh chúng ta đọc trên môi trên miệng, mà còn là những đề tài để chúng ta suy gẫm hàng ngày.

Có lẽ chúng ta biết đến câu chuyện “Lá sầu riêng” của sân khấu cải lương đã từng trình diễn. Đó là câu chuyện thật cảm động về tình thương của người mẹ hết mình vì tương lai và hạnh phúc của con. Truyện kể về một người mẹ nhà quê, nghèo nàn. Cuộc đời cơ cực với cảnh mẹ góa con côi. Cuộc sống bữa no bữa đói, khiến bà lo sợ cho tương lai của đứa con. Bà đã chấp nhận gửi con cho một gia đình giầu có trong làng, và rồi bà tình nguyện ở bên đứa trẻ để chăm sóc nó với tư cách là một vú nuôi. Năm tháng trôi qua, khi bà đã già yếu thì đứa con do tay bà chăm sóc đã thành danh giữa đời. Bà nghĩ rằng đã tới lúc nói cho con biết sự thật về nguồn gốc của nó, và chắc chắn nó sẽ vui mừng lắm, vì có một người mẹ đã quên cả bản thân mình để lo cho con. Bà nghĩ rằng, lúc đó những giọt nước mắt sung sướng của hai mẹ con nhận ra nhau sẽ dạt dào lắm! Nhưng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra! Đứa con không chấp nhận sự thật ấy. Nó đã xua đuổi bà. Nó không dám nhận bà là mẹ. Nó sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp nó ở đời. Thay cho những giọt nước mắt sung sướng là những giọt nước mắt tủi nhục đắng cay. Bà đã thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con ơi! Ngày con còn bé, mẹ cho con một cục kẹo, con đã theo mẹ cả ngày, bây giờ mẹ cho con cả cuộc đời, sao con nỡ lòng xua đuổi mẹ hở con?”.

Tình thương của mẹ trần thế quặn đau vì sự đoạn tình, đoạn nghĩa của con. Tình thương của người Mẹ thiên quốc càng quặn đau hơn khi những đứa con đã không nhìn nhận sự trợ giúp và đang mỗi ngày xa lìa vòng tay che chở của Mẹ. Người Mẹ thiên quốc cũng đau khổ vì đang bị xúc phạm bởi chính thái độ khước từ của con, không ai khác hơn đó chính là mỗi người chúng ta.

Tháng Mân Côi, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu cũng là Mẹ của chúng ta. Xưa bên cây thập giá Chúa đã trao phó thánh Gioan cho Mẹ. Qua Gioan, Mẹ Maria đã nhận làm Mẹ của cả nhân loại. Thế nhưng, Mẹ Maria đã được gì khi làm Mẹ chúng ta và liệu Mẹ có vui khi làm mẹ nhân loại hay không? Nếu vui tại sao mỗi khi Mẹ hiện ra ở nơi này, nơi kia Mẹ đều khóc, đều trầm ngâm, đều lo lắng cho sự an nguy của con cái? Mẹ khóc cho nhân thế tội tình. Mẹ khóc vì những đứa con sa đàng tội lỗi nhưng không chịu quay đầu sám hối. Phải chăng Mẹ cũng đang đau khổ khi nhìn thấy những người con vì danh vọng ở đời, vì vinh hoa phú quý mà đánh mất tình mẹ con?

Phải chăng kịch bản “lá sầu riêng” đang diễn ra nơi trần thế này và đang diễn ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta là những đứa con của Mẹ? Nếu đúng vậy, Mẹ cũng đang bảo chúng ta: “Con ơi! Chẳng lẽ chỉ vì một chút bổng lộc trần gian mau qua mà con đã vội quên tình Mẹ? Không lẽ chỉ vì những vinh hoa trần thế mau qua mà con đã từ chối Mẹ sao?

Hãy nhận Mẹ làm mẹ để Mẹ tiếp tục yêu con, để Mẹ tiếp tục hy sinh cho con và để Mẹ tiếp tục che chở bảo vệ con. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra tình thương của Mẹ để sám hối ăn năn về những lỗi lầm của mình. Xin giúp chúng ta đừng vì vinh hoa phú quý mà lạc xa tình Mẹ. Ước gì chúng ta luôn trân trọng tình Mẹ, luôn gắn bó với Mẹ, luôn cậy dựa vào Mẹ để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta lãnh nhận được muôn vàn ơn lành hồn xác của Chúa. Amen.

.

38.                        Lời Kinh Yêu Thương

Lm. Jos. DĐH.

Có những câu vè, lời ru, bài hát, được hình thành và phổ biến từ thập niên này đến thập niên khác, mọi người vẫn nghe, còn thích nghe, và còn đong đầy cảm xúc. Ghi nhận chung chung là do tiền nhân chúng ta đã biết đặt trọn vẹn “tình yêu, hồn sống”, vào tác phẩm của các ngài. Biết bao việc làm tưởng như quán tính, như bổn phận, rõ ràng không phô trương vồn vã, nhưng chất chứa đầy sức sống bởi: tình cha nghĩa mẹ, các ngài sẽ còn mãi lan toả trên toàn thể gia đình nhân loại. Biết bao lời tâm huyết, lời hay ý đẹp, cùng những câu ca dao tục ngữ, đã được tiền nhân chúng ta “hoà hợp” từ kinh nghiệm biết yêu và được yêu, lưu truyền hậu thế một chân lý: thất bại là mẹ thành công.

Xuất phát từ niềm tin, lòng thành kính, các đấng bậc của chúng ta thật chí lý khi kết hợp giữa hương sắc của “hoa hồng” dệt nên “lời kinh yêu thương”. Lời kinh trở nên bất hủ với người tín hữu, từ đứa trẻ bập bẹ nói, đến ông cụ bà lão, thanh niên thiếu nữ, đều dễ dàng đồng thanh cất lời: lạy cha.., kính mừng…, sáng danh… Lời kinh trở thành niềm tự hào cho Đại gia đình hội thánh, thật vô cùng phong phú, sốt mến, cao trọng: kinh mân côi, chuỗi ngọc, tràng hoa mân côi. Lời kinh trở nên gần gũi dễ đọc, dễ thuộc, lời kinh sống động có hồn, bởi được chất chứa bằng lời thưa vâng của Đức Maria, và hành động tin yêu của Đức Maria. Lời kinh mân côi sẽ còn là khí cụ cho những ai sống liên đới với Đức Maria, và ước muốn có tâm hồn hoàn thiện như Mẹ Maria.

Lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc của mỗi chúng ta hôm nay, không phải chỉ mô phỏng theo một công thức có sẵn do Sứ thần Gariel đã thân thưa với Trinh nữ Maria. Kính mừng Maria vừa là lời thăm hỏi chào chúc, vừa là lời kinh yêu thương, nhắc nhớ đến sự hiện diện của Đức kitô đang ở giữa nhân loại, Ngài chính là Tin mừng được ban phát cho người có lòng ngay thẳng. Từ ân phúc làm Mẹ Đấng cứu thế, lời kinh yêu thương, sẽ mãi còn là lời thưa vâng của Đức Trinh nữ tiếp diễn và có giá trị cho mọi tâm hồn yêu mến cậy trông. Lời thưa vâng sẽ được biến đổi là lời yêu thương, lời thưa vâng sẽ mãi là lời nhắc nhớ, Kitô giáo chúng ta được thừa hưởng chung nguồn suối yêu thương từ Đấng Kitô, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ngày hôm nay, người ta chú trọng đến niềm vui hạnh phúc, hướng đến nét đẹp toàn diện, hứa hẹn đến tính cộng đoàn: anh em bốn bể một nhà. Ngày hôm nay, người ta vẫn cho rằng: thành phần duy nhất, quan trọng nhất của thành công, là biết cách hoà hợp với người khác, sống tình bác ái với anh chị em đồng loại. Ngày hôm nay, lời kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh, chính là lời cầu nguyện hữu hiệu chung cho cả giới tri thức bình dân. Tràng chuỗi mân côi đang ở với đối tượng nghèo khó bệnh tật, tràng chuỗi yêu thương cũng đang hiện diện trong gia đình giầu sang khoẻ mạnh, cùng thông phần vinh phúc với Đấng là Mẹ Chúa cứu thế, Mẹ của từng người chúng ta.

Kinh nghiệm của dân gian cho rằng: dao có mài mới sắc, người có học mới khôn. Trong lời kinh yêu thương có lời ân phúc do Sứ thần mang đến, có lời thưa vâng của Đức Maria sống động cả quá khứ hiện tại và tương lai, có lời kinh nguyện cho Nước Cha trị đến, có đủ yêu thương giúp các thành viên Đại gia đình sống niềm tin Kitô. “Này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền”. Lời kinh yêu thương, lời kinh mân côi sẽ trở thành bài ca bất tử: qua Mẹ đến với Chúa Giêsu ; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Bài học thưa vâng, ánh quang rạng ngời, tất cả sẽ hữu hiệu hơn trong tự do tin yêu được rõ ràng như lời thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh nữ”.

Trên thế gian này không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, cũng chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. (M.Gorki). Đẹp và kỳ diệu, vẫn là bí ẩn của tình yêu, mỗi người phải tự tìm lời giải thích cho hành trình cuộc đời mình. Trong lời kinh yêu thương, trong tình yêu của lời thưa vâng, sẽ có lời mở và lời kết cho tất cả những ai tin tưởng, cậy trông, tín thác, trong Đức Maria Mẹ Đấng cứu thế và Mẹ Giáo hội. Hãy để cho kẻ chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng, và hãy để những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu ; và mỗi người sẽ thấy sự kỳ diệu như lời Thánh Anphongsô – Ligori: tất cả những gì tôi có, đều nhờ bởi ơn từ mẹ tôi. Tất cả rồi sẽ rõ ràng hơn như lời Sứ thần: “Này Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Amen.

.

39.                        Nhỏ To

Lm. Thái Sơn

Như cá gặp nước, thứ năm vừa qua, một nữ tu đẹp như mơ đã gửi cho bần đạo một chia sẻ của tác giả Vương Điền, với nội dung “nho nhỏ” nhưng ý nghĩa lại “to to”:

Việt Nam là một nước nhỏ nhưng có thủ đô to.

Trong thủ đô to lại có những con phố nhỏ.

Bên con phố nhỏ lại có biệt thự to.

Sống trong biệt thự to là những cô bồ nhỏ.

Những cô bồ nhỏ là của các quan to.

Các quan to thường mang những chiếc cặp nhỏ.

Trong những chiếc cặp nhỏ là các dự án to.

Dự án to nhưng hiệu quả kinh tế lại nhỏ.

Hiệu quả kinh tế nhỏ nhưng thất thoát lại to.

Thất thoát to nhưng tội lại rất nhỏ.

Thưa các bạn!

Tình trạng tham ô và hối lộ ở đâu cũng có, nhưng to nhỏ khác nhau. Việt Nam ta đặc biệt hơn, đó là trách nhiệm, hậu quả và hình phạt lại không giống nơi khác.

Phải chăng, lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi của giáo dân Việt Nam cũng khác xa với thế giới? Vui đọc, buồn cũng đọc. Sáng đọc, tối cũng đọc. Việc to đọc, chuyện nhỏ cũng đọc…

Thiết tưởng, việc đạo đức tuy nhỏ, nhưng diễn tả chân lý to, không phải là múa hát hay đội triều thiên cho Đức Mẹ, mà là hái cho bằng được bông hoa của ơn cứu độ từ cây hồng ân sủng được trồng trong vườn thiêng là cõi lòng Đức Maria.

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “Kinh Mân Côi – Lời kinh cuộc đời”. Ngài chia sẻ như sau:

Trình thuật về cuộc gặp gỡ giữa Sứ thần Gabrien với Trinh nữ Maria trong Tin Mừng Thánh Luca đã trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi 20 mầu nhiệm Mân Côi, chia ra bốn phần: Mùa Vui, Mùa Sáng, Mùa Thương, Mùa Mừng.

Với lời thưa “Xin Vâng” của Trinh nữ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể làm người và ở giữa nhân loại. Đây là khởi đầu một cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo thứ nhất đã bị hoen màu tội lỗi do sự bất tuân của Ađam.

Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ canh tân mọi vật mọi loài. Khởi đi từ mầu nhiệm Truyền Tin, Kinh Mân Côi dẫn chúng ta từng bước theo Đấng Cứu Thế, chiêm ngưỡng và suy tư từng biến cố của cuộc đời Người…

Thưa các bạn!

Sống trên đời, ai ai cũng từng có biến cố xảy đến, một khi gặp sóng to gió lớn, nếu “bạn & tôi” biết tin tưởng chạy đến với Mẹ Maria, đặc biệt nơi kinh Mân Côi, thì sẽ được an ủi và trợ giúp.

Như hình với bóng, cuộc đời được ví như con thuyền đang ra khơi, chống chọi với bao nhiêu sóng gió. Vậy mà đám choai choai ngày nay, ăn chưa no lo chưa tới, dám to gan bạo phổi phát biểu:

Con thuyền nho nhỏ, hai người trên đó, họ nói yêu nhau, nhỏ nhỏ to to…

Mười lăm phút sau, vẫn con thuyền nhỏ, hai người trên đó, chàng to nàng nhỏ, to to nhỏ nhỏ…

Trông trước ngó sau, không ai quanh đó, con thuyền nho nhỏ, rung rinh trong gió…

Chín tháng sau đó, vẫn hai người đó, anh chàng to to, giờ trông nho nhỏ, cô gái nho nhỏ, trông lại to to…

Một năm sau đó, con thuyền nho nhỏ, ba người trên đó, to nhỏ cùng nhau.

Các thánh thường nói: “Cuộc sống chúng ta chẳng khác gì con thuyền chạy ngược dòng nước, khi ra khơi, một là tiến, hai là lùi, không thể tự đứng vững một chỗ”.

Vậy, dù việc to hay chuyện nhỏ, “bạn & tôi” cần đến với Mẹ Maria để kêu cầu thuyền trưởng Giêsu thôi.

Ước gì, qua kinh Mân Côi, chân dung Chúa Giêsu được phác họa, giáo huấn của Ngài được chuyển tải, và tình thương của Thiên Chúa được sống lại nơi “bạn và tôi” qua từng ngày, mọi nơi và trong mọi lúc. Amen

.

Nhờ Mẹ Đến Với Chúa

Lm. Giuse Nguyễn

Có một lời kinh rất quen thuộc với người Công giáo, đó là kinh “Hãy Nhớ”: “Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời…”. Không ai chạy đến với Đức Mẹ mà Đức Mẹ từ bỏ cả. Mẹ không thể ban ơn cho chúng ta, nhưng khi Mẹ bầu cử thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời vì Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Cho nên có thể nói nhờ Mẹ Maria mà chúng ta mới đến được với Chúa. Phụng vụ lời Chúa ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

  1. Bài Đọc I: Cv 1, 12-14

Ngay từ khi Đức Giêsu về trời, Giáo hội sơ khai đã quy tụ bên cạnh Đức Maria để hiệp thông với Chúa và với nhau. Vì vậy ngay từ đầu, Đức Mẹ đã có một vai trò quan trọng trong lòng của Giáo hội. Chính Mẹ là nhịp cầu để Thiên Chúa đến với con người, và con người đến với Thiên Chúa. Chính Mẹ đã quy tụ để: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với Mẹ”.

  1. Bài Đọc II: Gl 4, 4-7

Còn trong bài đọc II, thánh Phaolô nhắc tới việc chúng ta được kêu lên: “Ap-ba, Cha ơi!”, được gọi Thiên Chúa bằng một tiếng Cha thân thương chứ không phải là một Thiên Chúa xa lạ… là nhờ Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Ơn cứu độ đó lại được khởi sự nơi một người phụ nữ. Biến cố đó đã được tường thuật rõ ràng trong bài Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe.

    3.Tin mừng: Lc 1, 26-38

Điểm chính yếu trong bài trình thuật Tin Mừng hôm nay là hành động vĩ đại của Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha ban ơn cứu độ cho nhân loại; Chúa Thánh Thần đã tác động để Ngôi Lời nhập thể; và Chúa Con đã xuống thế làm người. Tất cả được thực hiện trong mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Nhưng điều đó sẽ không thực hiện được nếu không có lời Xin Vâng của Đức Maria. Còn Đức Maria, nếu không được Chúa thương chọn gọi thì Mẹ cũng không thể trở thành Mẹ Thiên Chúa. Nói tóm lại, Đức Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để trở thành trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng: một con người mà được hiệp công cứu chuộc với Thiên Chúa. Khi đặt mình vào biến cố Truyền Tin, nhà thơ Hàn Mặc Tử đã phải thốt lên: “Maria linh hồn con ớn lạnh, run như run thần tử thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng”.

Như vậy qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa sẵn sàng để cho Đức Maria nỗi bật lên vì Mẹ xứng đáng khi đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Để từ đó chúng ta càng dễ dàng đến với Chúa hơn vì đã có Mẹ làm trung gian cho chúng ta. Khi biết chạy đến với Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ bầu cử cho chúng ta.

SỨ ĐIỆP CỦA MẸ

Nguồn gốc của kinh Mân Côi được chính Đức Mẹ hiện ra chỉ dạy cho Thánh Đa minh vào Thế kỷ 12 để chống lại bè rối Albigensê.

Vào thế kỷ 16, quân Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa Giáo Hội và xâm chiếm Âu Châu,  ĐGH Piô V đã mở một chiến dịch lần chuỗi Mân Côi trong toàn thể Giáo Hội, đích thân ngài và những vua chúa theo đạo Công giáo đã sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, nhờ vậy đoàn chiến binh Công giáo, tuy ô hợp, nhưng cũng đã dành được chiến thắng tại vịnh Lépante vào  ngày 7-10-1571. Chính vì thế, để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ cuộc chiến thắng lịch sử này, Đức Thánh Cha Piô V đã thiết lập lễ Mân Côi.

Ngày 24-2-1858 là một trong 18 lần Đức Mẹ hiện ra với cô Bernadeth tại Lộ Đức, nước Pháp. Lần này Đức Mẹ đã trao cho cô một sứ điệp rất khẩn thiết: “Hãy ăn năn sám hối! hãy ăn năn sám hối! hãy ăn năn sám hối!” Đức Mẹ lặp tới lặp lui 3 lần như vậy. Cuối cùng Đức Mẹ kết thúc: “Hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn sám hối”. Nhiều người trong chúng ta thuộc bài hát: “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatiama xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói, Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”. Đó là sứ điệp Fatima mà Đức Mẹ đã trao cho 3  trẻ nhỏ vào năm 1917 tại Bồ Đào Nha. Như vậy, những lần hiện ra của Đức Maria không nhằm đến những dấu lạ, mà là muốn gởi đến cho chúng ta một sứ điệp, đó là: “Hãy ăn năn sám hối” và “siêng năng lần chuỗi Mân Côi”.

  • THỰC THI LỜI MẸ DẠY

Chúng ta chạy đến với Mẹ không phải để tìm kiếm những dấu lạ, để xin Mẹ ơn này ơn nọ. Nhưng như một người con hiếu thảo, chúng ta chạy đến với Mẹ để thực thi lời Mẹ dạy vì sứ điệp của Mẹ chắc chắn cũng là thánh ý của Chúa.

  1. Ăn năn sám hối:

Trước hết, điều Mẹ tha thiết muốn những con cái của Mẹ thực hiện, đến nỗi lần nào hiện ra Mẹ cũng nhắc, thậm chí nhắc đến 3 lần ở Lộ Đức là: “Hãy ăn năn sám hối, hãy ăn năn sám hối, hãy ăn năn sám hối!”. Chắc chắn Mẹ đã thấy được những tội lỗi khủng khiếp của con người. Chắc chắn Mẹ thấy đã đến lúc phải lên tiếng kẻo con người hối hận không kịp. Sứ điệp “Hãy ăn năn sám hối” đã vang lên từ môi miệng của Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu: “Hãy sám hối vì Nước Trời đang đến gần”. Như vậy, sứ điệp của Mẹ cũng chính là điều Chúa muốn nói với chúng ta.

Chúng ta phải ăn năn sám hối vì đạo đức xã hội đã xuống cấp một cách trầm trọng. Những đứa con đã bớt hiếu thảo với ông bà cha mẹ nó hơn ngày trước, thậm chí nó còn chửi bới, đánh đập và giết chết đấng sinh thành ra bó. Những đứa học trò đã bớt kính trọng thầy cô hơn lúc trước, thậm chí nó còn lấy dao đâm thầy nó. Cô giáo mà la rầy một chút là nó quay phim tung lên mạng. Riết rồi thầy cô không dám động tới học trò. Mà càng không dám động tới thì nó càng tệ hại hơn. Nghĩa vợ chồng bớt mặn nồng hơn ngày trước vì người ta dễ dàng ly hôn, thoải mái trong việc ngoại tình, thậm chí có cả câu lạc bộ đổi vợ… những điều đó cho chúng ta thấy đạo đức của xã hội đang xuống cấp.

Chúng ta phải sám hối vì luân lý của xã hội đã bị xem nhẹ, thậm chí là phớt lờ. Ví dụ ngày trước người ta quen nhau, được nắm tay nhau là mừng lắm rồi. Còn ngày hôm nay người ta có luôn cả quan niệm sống thử trước hôn nhân. Và quan niệm trinh tiết của người phụ nữ dù vẫn được nhiều người lên tiếng ủng hộ, nhưng trên thực tế rất nhiều trai gái ngày hôm nay không còn để ý đến chuyện đó nữa, ngược lại họ còn cho là lạc hậu, cổ hũ.

Và còn nhiều giá trị khác cũng đang xuống cấp, ví dụ sự công bằng, sự thành thật và tình yêu thương… Chính những sự xuống cấp này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đức tin của chúng ta, khiến Mẹ chúng ta phải lên tiếng năn nỉ: “Hãy ăn năn sám hối, hãy quay trở lại, hãy từ bỏ con đường tội lỗi đi!”. Chắc chắn mỗi người ai cũng nhìn thấy được cái xấu, thấy khuynh hướng tội lỗi nơi bản thân mình. Thật may mắn, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, giúp chúng ta trở lại từ đầu, nếu chúng ta ăn năn sám hối và đến với Bí tích Giải tội. Thật may mắn vì chúng ta còn thấy được những sai trái của mình. Thật may mắn vì còn có những người nhắc nhở cho chúng ta, dù chúng ta có ghét bỏ họ. Và nhất là có Đức Mẹ luôn cầu bầu để Chúa chờ đợi chúng ta. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nghe lời của Mẹ để ăn năn sám hối, quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu, làm lại từ đầu. Tháng Mân Côi là dịp rất tốt để chúng ta quyết tâm trở lại với Chúa, vì đó là sứ điệp của Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ sẽ đồng hành với quyết tâm của chúng ta.

  1. Lần chuỗi Mân Côi:

Mẹ cũng muốn chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Mẹ muốn chúng ta lần chuỗi Mân Côi cũng là để chúng ta suy niệm Tin Mừng, vì chuỗi Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng, là bài suy niệm Tin Mừng một cách đơn sơ, ngắn gọn nhất. Và Mẹ hứa sẽ bảo đảm cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi được cứu độ. Chắc chắn Mẹ đã dùng tất cả những đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ để đổi lấy ơn cứu độ cho chúng ta. Mẹ lấy tư cách là Mẹ Thiên Chúa, tư cách là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tư cách là Đấng Đồng Trinh Trọn Đời, tư cách là Đấng Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác để xin Chúa bảo đảm ơn cứu độ cho những người siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Có thể nói việc lần Chuỗi Mân Côi đem đến cho chúng ta tất cả những đặc ân của Đức Mẹ. Vậy mà có nhiều người không ý thức điều đó, thậm chí là xem thường nữa.

Tháng Mân Côi năm nay, chúng ta hãy nghe lời Đức Mẹ mà siêng năng lần chuỗi Mân Côi, vì biết đâu năm tới chúng ta không còn dịp nữa. Chắc chắn có nhiều người, nhất là các bạn trẻ không biết lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta phải tìm hiểu, phải học hỏi. Thời bây giờ dễ lắm, vào Internet, hỏi những người lớn tuổi, mua sách, hoặc đơn giản, đi đọc chung với cộng đoàn nhiều lần sẽ biết…

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo hội trong năm nay hãy siêng năng lần chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho Giáo hội, trong đó có chúng ta nữa. Hơn thế nữa, việc lần chuỗi chung với nhau trong gia đình sẽ giúp hiệp thông và sống thánh thiện hơn. Chính vì vậy chúng ta hãy xem việc lần chuỗi mân côi năm nay như một “chiến dịch đạo đức” để cầu mong sự biến đổi cho xã hội, giáo hội và từng người chúng ta.

Tóm lại, trong ngày mừng kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta nhận ra Mẹ là trung gian ơn cứu độ của chúng ta, để chúng ta biết nghe lời Mẹ mà ăn năn sám hối và siêng năng lần chuỗi mân côi. Ước mong rằng dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ quên chạy đến với Đức Mẹ, và một trong những vũ khí lợi hại mà chúng ta luôn mang trong mình là chuỗi Mân Côi, vì nhờ Mẹ mà chúng ta đến với Chúa.

.

40.                        Maria, Mẹ Hội Thánh

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hội Thánh Công Giáo được Chúa Ktiô thiết lập trên nền tảng các Tông đồ, Đấng làm chủ vũ trụ và Người muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Hội Thánh hoàn toàn ý thức những kỳ công của Thiên Chúa trong ngày Ngũ tuần tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng tùy theo Thánh Thần ban cho. Ở chặng đầu cuộc hành trình này, Mẹ Maria đã hiện diện ở giữa các thánh Tông đồ trong nhà tiệc ly, và cùng với các ngài đồng tâm nhất trí, chuyên tâm cầu nguyện tha thiết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Thưa anh chị em, trong biến cố truyền tin Thánh Thần đã xuống trên Mẹ Maria. Cũng từ đó, Mẹ Maria đã trở thành hiền thê trung tín của Thánh Thần. Mẹ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, và đã dâng lên Thiên Chúa sự quy phục hoàn toàn của lý trí, ý chí và đức tin: “Này Tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Lời xin vâng này được thể hiện từng giây phút trong cuộc đời của Mẹ Maria mãi tới đỉnh cao đồi Golgotha khi Mẹ đứng dưới chân thập giá của núi sọ. Như vậy, ngày lễ ngũ tuần ở Giêrusalem đã được chuẩn bị bởi thập giá nhưng cũng bởi giờ phút truyền tin ở Nagiareth. Tại nhà tiệc ly, hành trình của Mẹ Maria gặp gỡ hành trình của Hội Thánh trong đức tin: Mẹ Maria gắn bó chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Kitô, và cũng gắn bó với mầu nhiệm Hội Thánh ngay từ lúc khai sinh. Trong suốt cuộc hành trình của Hội Thánh, Mẹ Maria luôn hiện diện như “Đấng đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói”. Và như thế, Mẹ Maria như đấng cầu bầu cho Hội Thánh, đặc biệt trong những giờ phút lâm nguy. Vì, Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh. Bằng sự quan tâm hiền mẫu của mình, Mẹ luôn đỡ nâng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Mẹ dạy chúng ta phó thác nơi Chúa, như Mẹ đã kiên trung tín thác suốt đời, để thánh ý của Chúa được thực hiện, vì ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Bằng sự quan tâm hiền mẫu như thế, qua các biến cố lịch sử của Hội Thánh đều có cánh tay Mẹ chở che, và cũng qua đó nói lên sự hiện diện đầy tình hiền mẫu của Mẹ trong cuộc lữ hành của Hội Thánh.

Lịch sử ghi lại rằng, trước sức mạnh đe dọa của đạo quân Hồi Giáo tại vịnh Lepente vào thế kỷ 16 (1571) trên phần đất nước Ý, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi con cái mình chung sức bảo vệ. Đạo binh Thánh Giá lên đường ra tiền tuyến. Hậu phương yểm trợ bằng Kinh Mân Côi. Đoàn chiến thuyền hùng hậu của đạo quân Hồi Giáo đang tiến nhanh trên mặt biển Địa Trung Hải như đi vào chỗ không người, gió lại rất thuận lợi vì thổi sau lưng họ làm cho họ tiến lên dễ dàng, nhưng kỳ lạ thay, tàu bè của họ bỗng nhiên quay lộn lại đâm mạnh vào nhau, làm cho tàu chìm, người chết, chiến thắng trở về với người Công giáo. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng Pio V đã đặt lễ Kính Mẹ Mân Côi vào ngày này (07/10) để kính nhớ sự bảo vệ đầy quyền năng của Mẹ đã làm cho Hội Thánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Khi mừng kỷ niệm chiến thắng tại vịnh Lepente, chúng ta thêm một lần nữa cảm nhận sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria từ khi Ngôi Lời nhập thể đến chân thập giá và trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh bằng sự can thiệp của Mẹ. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, là dịp để chúng ta đi vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho mọi người đón nhận và tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Trong các lần hiện ra ở Lộ Đức cũng như Fatima, Đức Mẹ đều khuyên nhân loại phải ăn năn sám hối, lần chuỗi Mân Côi và sống trung thành với Chúa để chúng ta được ơn làm nghĩa tử và được gọi Thiên Chúa là Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con biết nhìn ngắm đời sống của Mẹ để noi gương đời sống đức tin anh dũng, đồng thời biết chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con. Amen.

home Mục lục Lưu trữ