Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Tổng truy cập: 1355589

Ngài Chính Là Đấng Làm Phép Rửa trong Thánh Thần

Ngài chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” Gioan Tẩy Giả tuyên bố Đức Giêsu là con Chiên Thiên Chúa. Với những từ này, Gioan liên kết Chúa Giêsu với người tôi trung của Thiên Chúa của Isaiah trong bài đọc một, và bài ca người tôi trung của Thiên Chúa của Isaia 53, 7 “như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng”. Ngài là con chiên Vượt Qua của cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. Máu của con chiên sẽ được bôi lên cửa để giải thoát dân Chúa khỏi quyền lực chết chóc của Ai Cập, được tự do khỏi ách nô lệ và tiến bước trên con đường tới đất hứa.

Gioan chỉ nhận ra Chúa Giêsu nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và trên Chúa Giêsu Thánh Thần ngự trị, Ngài sẽ là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Nhưng chỉ khi Con Chiên đã bị giết cho tội lỗi trần gian, Thánh Thần của Thiên Chúa mới được đổ ra trên dân của Ngài. Chỉ khi ngôi Đền Thờ của trái tim con người được rửa sạch khỏi tội lỗi và sự bất tuân được thay thế bằng lòng hiếu thảo, thù hằn được thay thế bằng hòa giải, Thánh Thần của Chúa mới đến để ngự trong tâm hồn ấy.



Gioan Tẩy Giả nhận ra Ngài là Con Chiên Thiên Chúa, “con của Đức Chúa”, nghĩa là Ngài là Đấng Mêsiah. Nhưng chúng ta, những kẻ sống trong ngày sau hết được trông thấy Ngài cách rõ ràng hơn. Ngài là Ngôi Lời, nhờ Người vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành”, Ngài là Con Một của Thiên Chúa Ba Ngôi (Gioan 1,3). Chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta Thần Khí của Thiên Chúa:

“Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba. Nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Giô-en nói đến: Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. (CV 2, 15-18)

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Phục Sinh, Chúa Giêsu sẽ thổi hơi trên các tông đồ và họ được trở nên thụ tạo mới nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.’” (Gioan 20, 22-23) Như khi Thiên Chúa “thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” của sách Sáng Thế, nay cũng con người ấy được tái sáng tạo bởi Thần Khí của Thiên Chúa. Con cái của sự sống được sinh ra bởi một Adam mới và Evà mới qua bí tích Rửa Tội trong Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô.

“Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” mà Gioan Thánh sử đã tuyên bố trong đầu cuốn sách của ngài, chúng ta sẽ thấy Ngài trên cây thập tự cuối cuốn sách và sẽ thấy Ngài phục sinh vinh hiển. Sự vinh hiển ấy bắt đầu với lời tuyên xưng đây là Con Chiên Thiên Chúa và chúng ta được mời gọi để bước theo Con Chiên nếu chúng ta muốn được thông hưởng vào sự phục sinh của Người.

 


Về bói toán: Là thụ tạo chúng ta lệ thuộc vào Đấng đã dựng nên mình và dưới quyền quản trị của Ngài. Giữa Ngài và chúng ta có một giao ước: Ngài sẽ là Chúa chúng ta thờ và chúng ta sẽ là con của Ngài trong Đức Giêsu Kitô và được bảo vệ bởi Thánh Thần của Chúa. Khi chúng ta không tuân giữ lời hứa của giao ước ấy, chúng ta khước từ quyền năng bảo vệ của Chúa. Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót và hiểu sự yếu đuối của con người, luôn chờ đợi để chúng ta ăn năn trở lại với Người. Nhưng nếu Chúa không gìn giữ chúng ta, kẻ mạnh hơn chúng ta, ma quỷ sẽ đặt chúng ta dưới sự nô lệ của nó, che giấu chúng ta khỏi ánh sáng của Chúa và còn hơn nữa đặt vào trong lòng chúng ta sự hận thù Thiên Chúa của nó. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Giải Tội, chúng ta khước từ quyền hành của ma quỷ và cầu xin Chúa nhận chúng ta lại. Ngài sẽ đuổi quỷ dữ ra khỏi chúng ta và tất cả mọi sự dơ nhớp, thù hằn của nó. Đó là lý do tại sao nhiều người khi nhận lãnh ơn hoán cải, cảm thấy rằng sự thù hằn với Thiên Chúa đã được rửa sạch khỏi họ và nhận ra rằng sự thù hằn đó là một áp đặt từ bên ngoài.

Tất cả vũ trụ này là của Chúa. Ngay cả ma quỷ và bất cứ một thần nào khác đều là thụ tạo của Ngài. Chỉ một mình Thiên Chúa Ba Ngôi có đủ quyền năng để thay đổi tương lai và lịch sử tùy theo ý định của Ngài. Ma quỷ chỉ biết những gì Thiên Chúa cho nó biết, và những gì nó có thể đoán khi quan sát các sự việc. Nhưng nó là kẻ gian dối, lừa bịp bằng mọi cách và sự kiêu ngạo, tham lam của nó cũng làm cho nó trở nên mù lòa trước sự khiêm nhường của Thiên Chúa như Thánh Phaolô có nói: Lẽ khôn ngoan ấy [của Thiên Chúa], không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. (2 Cor 2,8)

Vì lý do này, tin vào bói toán là một vấn đề rất nguy hại cho cả cơ thể và tâm hồn vì kẻ chúng ta tin vào ở đây là kẻ dữ. Ma quỷ còn có thể lừa bịp bằng cách giả làm thiên thần sự sáng. Chúng ta cần tuân giữ luật Chúa và làm người con ngoan của Giáo Hội để thoát khỏi cạm bẫy của nó.

Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào CHÚA.
Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!
Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa: “Này con xin đến!Trong sách có lời chép về con
rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”
Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.
Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.
Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.
Lạy CHÚA, xin thương tình cứu con,
muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!
Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã!
Những đứa cười ha hả nhạo con
phải thẹn thùng chết điếng!
Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: “ĐỨC CHÚA vĩ đại thay!”
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!
Thánh vịnh 40

home Mục lục Lưu trữ