Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 60

Tổng truy cập: 1361828

Ngài Là Đấng Có Thẩm Quyền

Cập nhật : 27-01-2012
 
Ngài là Đấng có thẩm quyền trên mọi sự vật

Máccô 1:21-28

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

"Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".
Khi Chúa Giêsu còn ở giữa dân Người, ai nấy đều nhận ra Ngài thầy dạy có uy quyền chứ không như những thầy dạy khác. Họ đã nói như vậy vì họ thấy các phép lạ Ngài làm và cách Ngài giảng dạy; Ngài không dựa vào giải thích của rápbi nào cả.

Nhưng nếu Chúa Giêsu chỉ là Người làm nhiều phép lạ và giảng dạy với uy quyền, các thánh tử đạo sẽ không sẵn sàng để thà chịu chết hơn là chối đạo, phản bội lại tình yêu của Chúa. Những người đã tin vào Chúa khi họ phải sống dựa vào lòng tin và không có hồng phúc để chứng kiến một phép lạ nào trong suốt cả cuộc đời sẽ không từ bỏ mọi sự để làm chứng cho Ngài ở nơi xa xôi, hẻo lánh, nghèo khổ. Những người tận hiến, các linh mục, các gia đình của những người Tin Lành đã bỏ mọi sự để làm chứng cho Chúa, họ đã làm vì động cơ gì? Điều gì đã giúp họ kiên trì tuyên xưng, giảng dạy về Chúa Giêsu khi những việc họ làm không đem kết quả họ mong muốn và còn bị từ khước, coi là đã lỗi thời, không có hiệu lực gì?

"Ngài yêu tôi và hiến thân mình cho tôi" (Galát 2:20). Phaolô đã thốt ra lời này trong thư gởi tín hữu ở Galát. Phaolô không thể tưởng tượng được ông Giêsu, một tội phạm treo trên thập tự bởi người Rôma, mang trên mình lời nguyền rủa của Chúa "người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa" (Đnl 21,23) mà Phaolô cho là phản giáo lại là Thiên Chúa. Ông có lẽ nhận ra sự sai lầm quá sức của mình, nhưng hơn nữa, tình yêu quá sức khiêm nhường, quá tột độ đến nỗi ông run lẩy bẩy, không ăn, không uống, không nhìn thấy gì suốt ba ngày. Và nếu Chúa Giêsu đã không gởi môn đệ của Ngài, ông Anania đến để đem ơn tha tội, chắc Phaolô đã không thoát ra khỏi sự hối hận ấy.

Hôm nay, những kẻ tin vào Chúa làm sao "biết" được Thiên Chúa yêu mến họ? Biết không chỉ qua giáo lý nhưng còn biết Ngài với con tim của mình. Nhờ lòng tin, cậy, mến.
"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi." (Gioan 14, 15-16)
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy" (Gioan 14,21).

Những người Do-thái xưa nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu nhưng họ vẫn không tin vào Ngài. Phép lạ cũng sẽ không làm người ta trở nên môn đệ Chúa Giêsu ngày hôm nay. Những ai tin vào Chúa và yêu mến Ngài, họ sẽ biết Ngài yêu mến họ. Thiên Chúa là Đấng rất mực trung thành.

Rất nhiều Kitô hữu, nhiều người Công Giáo vẫn không tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong khi quỷ thần sợ hãi bái quỳ Ngài, con cái của Chúa lại không tin vào tình yêu quan phòng của Chúa và lại chạy đến các thần để biết tương lai, để xin chút quyền hành. Họ không hiểu rằng Thiên Chúa là Chúa của tương lai, Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của quá khứ, hiện tại và tương lai của loài người và các thần mà họ chạy đến cầu cứu chỉ là kẻ nghe lóm, tường đoán và tìm mọi cách để phá hoại kế hoạch tốt đẹp Chúa có cho loài người. Neal Lozano, người đã nhiều năm trong mục vụ chữa lành và giải thoát người khác khỏi ảnh hưởng của thần dữ qua lời cầu nguyện (để tiếp tục sứ vụ xua đuổi quỷ và chữa lành bệnh tật của Chúa Giêsu), trong cuốn sách Unbound: A Practical Guide to Deliverance liệt kê những điều làm cho chúng ta đặt mình dưới sự thống trị của ma quỷ và các tay chân của nó, kẻ có kế hoach để phá tan cuộc đời của từng người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa và nay hơn nữa đã được cứu chuộc bằng Máu Thánh của Chúa Giêsu. Trong số đó bao gồm: coi bói toán, coi chỉ tay, cầu hồn, v.v…. Những điều này lắm lúc Kitô hữu coi nhẹ và nghĩ nó không quan hệ gì. Nhưng ma quỷ còn ghê sợ hơn những nhóm trong xã hội đen. Chúng ta chỉ cần đến nó một chút xíu là nó sẽ tìm cớ để cài buộc chúng ta dưới ảnh hưởng của chúng và làm hại đời ta cả hồn lẫn xác.

Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đầy tràn tình yêu. Chúng ta cần sống tin tưởng rằng nếu chúng ta có cần thiết, hãy xin với Chúa. Chúa luôn ban mọi sự tốt lành cho chúng ta và nếu Ngài không ban một sự gì đó là vì Ngài hiểu thấu mọi sự và chỉ ban sự tốt lành chân thực. Thật là lạ lùng khi trong thế giới thể thao, đua luyện người ta cho là một ưu tiên khi được người luyện tập thách thức với một khóa đào luyện khó khăn. Trong khi trong đời sống siêu nhiên, khi chúng ta được Chúa đào luyện lại thường nghĩ Thiên Chúa không thương ta hoặc hài lòng về ta và phạt tội ta.

Không ai chịu chết cho một người bất nghĩa với mình. Thiên Chúa toàn năng, không cần đến loài người, tuy đã bị hất hủi bởi loài người bởi mọi thế hệ, Ngài đã hiến thân mình gánh chịu mọi lỗi lầm và án phát cho họ. Còn ai đáng tin hơn, đáng trông cậy hơn, đáng yêu mến hơn Đấng đã ban cho loài người bất nghĩa Con Một của mình để họ cùng được hưởng gia tài với Chúa Con?

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng

Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta!
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi,
chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy,
hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,
và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
"Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng,
nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta,
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta".
(Đáp ca)

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ