Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 25

Tổng truy cập: 1353956

Ngợi Khen Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Ngợi Khen Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không". (Lc 1, 39-56).


Việc Thiên Chúa làm thì con người nhân loại đừng có mà dám thắc mắc!? Bởi Thiên Chúa thì muôn đời quyền năng, quyền bính, quyền hành tất tất trong tay Ngài, chỉ cầu mong Thiên Chúa luôn thương yêu và lòng quảng đại của Ngài thì luôn tuôn đổ trên chúng ta.   Có phải vì Ngài là Thiên Chúa Cha, luôn nghiêm nghị, sửa dậy, và trừng phạt chúng ta nếu Ngài muốn? Như các người cha trên trần thế của chúng ta vậy! Nhưng nếu chỉ có một mình Ngài sửa dậy chúng ta thì chắc thế giới này chẳng còn một ai sống sót và trên Trời tren Thiên Quốc của Ngài cũng chẳng có bóng dáng ai trên ấy?.   Ngài tạo dựng nên con người và độ lượng tới cái mức mà Ngài không làm cho tất cả chúng ta thành người máy, để Ngài mặc sức mà làm cho tất cả người máy của Ngài trở thành tôi tớ của Ngài thì hơn không? Ai bảo Ngài khi tác tạo nên con người mà không biết chúng ta ra làm sao? Ngài biết chứ nhưng có thể đó là thử thách của Ngài mà Ngài muốn thưởng cho những ai hết lòng hết dạ cùng Ngài, và phần thưởng ấy sẽ không ra uổng công Ngài chờ đợi.   

Muốn được thế thì Ngài phải làm sao thưa anh chị em? Vâng, Ngài đã tạo dựng nên Mẹ Maria đáng kính và thật tuyệt tác tuyệt vời trong con mắt của Ngài và xứng đáng để cả trên Trời và dưới đất phải trầm trồ khen ngợi một Maria thánh đức thơm ngát tuyệt hảo rất xứng đáng làm ái nữ của Thiên Chúa Cha, là người Mẹ thật diễm phúc được làm Mẹ Chúa Con Giêsu là con một duy nhất của Thiên Chúa Cha.

Con người trần gian thì gian dối, gian xảo, gian ác, lọc lừa, vô ơn, bội nghĩa, và độc địa vô cùng tưởng? Thiên Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc viên mãn cùng Ngài trên Quê Trời, nên đã phải ban cho trần thế nhân loại chúng ta Người Con duy nhất yêu thương của Ngài xuống trần, được nằm trong cung lòng Đức trinh nữ Maria.   Được lớn lên trong sự dậy dỗ đầy thánh đức của hai dưỡng phụ và dưỡng mẫu là Thánh Giuse và Mẹ Maria, cả hai dâng hiến trọn vẹn con người của họ cho Thiên Chúa, không vướng một bợn nhơ của trần gian, và thưa bắt đầu từ đó gia đình này được gọi là Gia Đình Thánh Gia, đã làm gương cho con người trần gian.

Cuộc đời thánh đức của Đức Mẹ thì ai ai trên thế gian này cũng biết rất rõ về Mẹ.   Người lương giáo họ cũng biết về Mẹ rất là nhiều.   Ai chạy đến Mẹ cầu khẩn với tấm lòng chân thành Mẹ đều ban ơn cho họ.   Sau khi họ được ban ơn thì hết thảy đều được Mẹ cho biết về Thiên Chúa mà chịu phép Rửa Tội, để được gia nhập vào Hội Thánh Chúa là Đạo Công Giáo chân chính, tinh tuyền, và là duy nhất trên trần gian này, vì ngay cái ngày đầu tiên chính Chúa Giêsu đã thành lập cho con cái của Ngài, và Mẹ là Mẹ của Hội Thánh Chúa.

Tôi không thắc mắc lắm vì rất nhiều tín ngưỡng khác họ rất chê bai và tỏ vẻ khinh thường đạo Công Giáo của chúng ta, thưa vì sao thế!? Cái lẽ rất ngu muội, thường tình muôn đời, của con người từ mọi thời đại là họ xem Nam trọng mà Nữ khinh, đó là phong tục của hầu hết quốc gia trên thế giới ngay cả Nước VN, đã ngăn chận họ không tin vào Đức Trinh Nữ Maria của chúng ta.   Có ai biết trên thế giới ngày nay có bao nhiêu đạo tin vào cùng một Thiên Chúa hay không? Ồ nhiều lắm thưa anh chị em! Thưa vì sao cùng tin vào một Chúa mà sinh ra nhiều rễ thế? Trong thế giới hiện nay cùng tin vào một Thiên Chúa nhưng chắc có trên cả ngàn đạo lận đấy thưa anh chị em!  Mỗi một đạo, cùng dùng một cuốn Phúc Âm, nhưng người sáng lập của họ chế biến ra một cách khác để hợp lý và với cách sống thao túng của họ là vậy!.   Do đó Đức Maria Muôn Đời đồng trinh, nhất định họ không muốn tin, vì nếu tin thì phong tục của họ phải đổi, phải chịu yếm thế, đưa người đàn bà lên hàng đầu là không được????.  Do đó nhiều quốc gia họ chỉ tin vào Cựu Ước mà thôi! Còn ai tin vào Tân ước thì không tin vào Đức Mẹ Đồng Trinh, và hầu hết các đạo này chúng ta gọi chung là Đạo Tinh Lành.

Phúc thay cho nhân loại chúng ta những ai biết Mẹ Maria mà chạy đến Mẹ để cầu xin nguyện giúp.   Mẹ, chỉ có Mẹ Maria là có thể xin dùm tất cả tội lỗi của chúng ta, dù là chúng ta có tội lỗi đến mức nào!?.   Tội lỗi đến đâu Mẹ cũng đều bênh vực cho chúng ta trước Tòa Thiên Chúa.   Mẹ hằng năm, thường vào Luyện Ngục mà đem về Trời rất nhiều những Linh Hồn mồ côi mà cần vào lòng thương xót của Mẹ.   Chúng ta tất cả là con cái Chúa, sao không biết lợi dụng vào tình thương yêu rất quảng đại của Mẹ mà xin giúp cho linh hồn chúng ta không sa chước cám dỗ và không sa hỏa ngục muôn đời.   Amen.

home Mục lục Lưu trữ