Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 62
Tổng truy cập: 1355817
Nguyên Chất
NGUYÊN CHẤT
Ngày nay, hầu như hết mọi sản phẩm bán ra thị trường, người ta đều được thông tin về chất lượng của sản phẩm. Nhà sản xuất tìm mọi cách để giới thiệu sản phẩm của mình, trong đó không chỉ xét bề ngoài đẹp mắt, tiện lợi, nhưng cái cốt lõi chính là hàng chất lượng, được chế biến từ những nguyên liệu nguyên chất. Có bao giờ chúng ta thấy hàng nhái, hàng giả chưa? Chắc hẳn là có. Có bao giờ bạn thấy một chai rượu ngoại được pha thêm với rượu đế thường để “biến”, để “sao” ra thành mười chai rượu mang nhãn hiệu “ngoại” che mắt khách tiêu thụ chưa? Tất cả đều là một việc vô tâm, mục đích trục lợi bất chính và mang lại hậu quả nghiêm trọng, khó lường, nhiều khi còn có cả tử vong nữa. Mới đây, một tỉnh ở Trung Quốc, chính quyền đã phải nhập cuộc điều tra các cửa hàng thực phẩm cho trẻ em đã bán ra thị trường loại bột dinh dưỡng ngộ độc.
Tương tự như những mặt hàng, những sản phẩm kém chất lượng đã gây ra biết bao phiền toái, tai hoạ. Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy nhìn lại “vốn tự có” của mình. Qua nước rửa tội, linh hồn chúng ta trở thành muối ướp cho đời và ánh sáng soi chiếu cho thế gian. Liệu “vốn tự có” ấy chúng ta đang làm cho nó thêm lên hay mỗi ngày một èo ọt, thậm chí còn dẫn đến vực thẳm mất hết vốn, phá sản?Vì khi một vật gì đó không còn đạt mục đích nữa thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Chiếc đồng hồ có đẹp và đắt giá mấy chăng nữa nếu nó không chạy đúng giờ, nó sẽ bị quăng bỏ. Chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng nhưng chỉ để cho người ta đến ngắm xem thì chưa phải là chiếc xe thuần tuý. Đích chính của xe là phải chạy được. Gọi là muối khi không còn vị mặn của muối, thử hỏi ai còn gọi nó là muối? Nghĩa đúng nhất chỉ là cát. Chiếc đèn pin của bạn hết pin không chịu nạp thêm pin, xạc thêm điện, bạn sẽ không còn sử dụng vào mục đích chiếu sáng nữa. Đừng để cho muối trong linh hồn chúng ta trở nên nhạt, vô nghĩa. Đừng để cho ánh sáng trong linh hồn chúng ta tắt ngấm. Được thế, phương thế thiết cần để cho muối luôn mặn, ánh sáng luôn sáng:
1/ Biết dự trữ:
Người ta thường nói: nói đúng chưa hẳn đã đúng, nhưng khi làm đúng thì điều nói ấy mới thực sự đúng. Người Kitô hữu nói rằng mình yêu mến Chúa, nhưng nếu họ không thực hành vế sau của tình yêu Chúa qua cuộc sống yêu thương tha nhân, người ấy chưa thật sự yêu mến Chúa. Thiên Chúa không cho chúng ta trực tiếp nhìn thấy ngài, nhưng qua tha nhân, những người chung quanh ta, họ mang hình ảnh của chính Chúa sẽ cho chúng ta đáp số của bài toán tình yêu này. Mười giới luật há chẳng chỉ tóm lại hai mà chớ thôi sao?: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Thiên Chúa là Tình Yêu, nguồn sức mạnh từ trời tuôn xuống trong linh hồn người tín hữu cũng phải được thông lưu qua Tình Yêu. Nguồn dự trữ cho linh hồn chính là tình yêu ấy. Muối luôn mặn khi không bị mất vị mặn của nó. Ta yêu Chúa cũng là lúc đòi ta chứng minh tình yêu của ta đối với tha nhân. Để được thế, trước hết ta phải có Tình Yêu trong tâm hồn. Nguồn dự trữ chính là điểm nóng nhất trong quả tim thể hiện qua hành động bác ái, yêu thương.
Chiếc đèn pin của bạn sẽ bị mờ, lu, hay mất sáng hẳn khi pin của đèn cạn hoặc yếu. Nguồn dự trữ năng lượng cho pin không còn. Nhưng khi pin được “xạc” thì đèn của bạn lại sáng và sử dụng bình thường. Ánh sáng luôn cần nguồn dự trữ để phát sáng. Cùng tương tự như thế, người tín hữu luôn tiếp nhận đều đặn nguồn điện thần linh từ Thiên Chúa để bóng tối là ma quỷ không xâm nhập và làm chủ được họ. Nguồn sáng chúng ta tiếp nhận chính là Đức Kitô, để Đức Kitô hiện ngụ trong linh hồn, Ngài tiêu diệt bóng tối, Ngài dõi sáng mọi nơi, Ngài sưởi ấm vì Ngài là Ánh sáng, là Sức nóng. Bạn có một chiếc đèn pin công tắc đang được bật, bạn đặt nó vào túi quần, túi áo, bạn đi đến đâu ai cũng thấy bạn đang phát sáng. Thật ra chúng ta không tự phát sáng được, chúng ta phải nhập nguồn sáng từ Đức Kitô, mang Chúa Kitô trong mình. Linh hồn không mang tội trọng là linh hồn đang mang ánh sáng của Đức Kitô. Ưu điểm của người có ánh sáng sẽ không bị vấp té bởi các hố, các vật cản trên đường, người mang ánh sáng cũng dễ được sự viện trợ, cấp cứu khi hoạn nạn vì nhờ ánh sáng làm tín hiệu cho người khác mau chóng nhận ra họ. Người ngay chính mới là người ao ước mang trong mình ánh sáng, còn kẻ trộm và những linh hồn thuộc về bóng tối họ đâu có thích gì ánh sáng, họ còn tìm cách trốn tránh, ẩn núp để tránh bị người khác phát hiện, dễ hành động những mưu đồ đen tối của họ. Đối với họ càng tối càng tốt.
Để muối không nhạt và ánh sáng không tắt trong linh hồn mỗi người tín hữu, điều kiện tất yếu là linh hồn không mang tội trọng. Được thế là bạn đang nối liền nguồn điện năng giữa trời cao với linh hồn bạn.
2/ Phát sáng
Ba bốn người cong lưng cùng nhau đẩy một chiếc xe hơi chết máy nằm ăn vạ giữa đường. Tò mò hỏi mấy người đang ướt đẫm mồ hôi ấy mới biết được vì bình điện của xe bị yếu nên không “đề” nổi mới dùng người “đề” vậy.
Màn đêm tối đen, những đốm sáng lập loè sáng lượn cả một vùng nghĩa địa quê tôi. Sau kinh tối ở nhà thờ, bọn trẻ chúng tôi túa ra nghĩa địa, đứa nào cũng có một bịch nhựa trong tay. Để làm gì? Thưa để bắt đom đóm. Bắt đom đóm vào những tối trời không trăng là một trong những thú vui của trẻ con trong xứ chúng tôi.
Người phát sáng niềm tin của mình sang cho người khác là người mà trong họ luôn tràn đầy Chúa. Họ làm tất cả vì yêu Chúa, nhịp đập của quả tim họ cũng ví được như đồng hồ báo thức tình yêu. Tất cả đều sống và làm vì Chúa, cho Chúa. Do đó, chẳng lạ gì khi chúng ta thấy những hành động anh hùng trước mắt chúng ta:
- Một nụ cười của cụ già đang cười đáp trả lại một chị bán hàng vừa chửi rủa bà cụ cách thậm tệ vì cô ta cho rằng bà cụ cứ lăng xăng trước hàng của cô khiến cô bị ế khách.
- Một cụ bà cao tuổi đang khó nhọc băng qua đường, bỗng nhiên một cậu học sinh tay trái cắp cặp và tay phải đưa ra giắt bà cụ sang đường một cách nhanh nhẹn và trách nhiệm, ai nhìn vào thì cứ tưởng cậu ta là cháu của bà cụ vậy.
- Trong xe buýt, xe tuy đã chật nhưng vẫn còn một chị trạc ngoài tứ tuần tay ôm con nhỏ đang ngủ, đầu dựa vào vai mẹ. Bỗng một thanh niên vội vàng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của anh và nhường chỗ cho mẹ con chị.
- Cảm động hơn cả là một giáo viên trường làng đang trên đường di dạy học với chiếc xe đạp. Bỗng tiếng la thất thanh của bọn học sinh khiến ông đã nhảy ngay ra khỏi chiếc xe đạp, xe kêu rầm lên vì bị ông xô đổ xuống lề đường. Nhanh như một con sóc, ông thầy giáo phóng ngay xuống dòng sông cứu một học sinh đi trên cầu bị gió làm bay nón khiến em mất thăng bằng và rơi xuống nước. Em bé được cứu sống, thầy giáo mỉm cười. Tiết học chiều hôm ấy thầy giáo bị trễ nửa tiếng đồng hồ vì ông phải lộn về nhà thay quần áo.
Họ làm những công việc ấy không một chút kiêu hãnh, hầu như là việc bổn phận của chính họ, những công việc như thế đối với họ đang trở thành tập quán, thói quen. Chúng ta kết luận được với góc nhìn từ một người Kitô hữu: Họ là người tràn đầy Chúa Kitô. Họ đang san sẻ tình yêu và niềm tin của họ cho người khác, cho tha nhân. Họ đích thực là bản sao lời khuyên của Đức Giêsu Kitô: “Muối ướp cho đời và Sự sáng cho thế gian”.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng Tín Trung, cúi xin Mẹ ban cho từng người chúng con biết noi theo gương của Mẹ, mãi mãi trung tín với tình yêu Thiên Chúa, ngõ hầu trở nên hải đăng, cột thu lôi, muối, men và nên ánh sáng cho đời.
Br. Phaolô M. Nguyễn Kim Thanh, CMC
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam