Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 39
Tổng truy cập: 1353330
Niềm Vui Ơn Cứu Chuộc
Chuyện kể rằng: Một hôm, một em học sinh là người công giáo dẫn bạn cùng lớp về nhà chơi. Anh bạn này khi nhìn thấy trên bàn thờ có tượng Chúa Giêsu chuộc tội thì lấy làm lạ. Tại sao bạn lại thờ một người thất thế, chết trên thập giá? Và anh còn nói thêm: Bàn thờ nhà tôi thờ toàn những người ăn mặc sang trọng, có bày trí vàng bạc ngọc ngà xung quanh nữa, ngày nào tôi cũng cúng trái cây cho ăn. Anh bạn có đạo hơi lúng túng, không biết giải thích thế nào. Xem ra Chúa của mình đang bị treo trên thập hình đau khổ không còn mặt mũi khôi ngô nữa, còn các ông phúc lộc thọ thì thế gian ai cũng thích, ít là đúng với ý thích của loài người: của cải, sống lâu, chức quyền.
Thế rồi, một lát sau, anh bạn kia ra về. Bà mẹ đã nghe hết câu chuyện của hai đứa trẻ và thấy con mình còn ngại ngùng về tượng Chúa chịu nạn trên Thánh giá. Bà kể lại một câu chuyện có thật như sau: Một chú bé từ lúc học tiểu học tuy rất vâng lời mẹ nhưng lại luôn ngại ngùng về mẹ của mình, nhất là mỗi khi mẹ đưa chú đến trường. Mỗi lần như vậy, vừa tới trường, chú luôn luôn bỏ chạy thật nhanh không muốn cho các bạn nhìn thấy người đưa chú đến trường là ai. Khi lên cấp 3 cũng vậy, chú luôn luôn cố giấu tung tích và chỗ ở của mình vì chú cảm thấy quá xấu hổ về người mẹ của mình: Một người chột mắt, nhìn không giống ai! Năm tháng trôi qua, chú bé ngày xưa đã khôn lớn trở thành chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh được lên thành phố để học đại học. Bà mẹ ở nhà làm việc tần tảo, dành dụm nuôi con ăn học và luôn dành cho con tình cảm yêu thương đặc. Phần anh cũng chí thú học hành. Duy chỉ có một điều anh làm mẹ buồn là không bao giờ cho mẹ lên thăm mình. Sau khi thành tài, có được việc làm ổn định, thỉnh thoảng anh có gởi chút tiền về cho mẹ. Tuy nhiên, anh luôn luôn nói dối với mọi người rằng anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rồi anh tự lập gia đình âm thầm, không cho mẹ biết. Sau một thời gian dài, vì bận công việc làm ăn và gia đình, anh không về thăm mẹ được. Nhớ con quá, người mẹ tự lần dò tông tích địa chỉ của con và đến đúng nhà của con. Thế nhưng, khi ngỏ ý muốn vào nhà thì bà chỉ thấy đàn chó tiếp đón và lời xua đuổi của vợ con anh. Nghe tiếng lộn xộn, anh ra hỏi có chuyện gì và khi bước ra đã gặp ngay bà mẹ của mình. Anh cảm thấy khó xử, nhưng vì mắc cỡ về người mẹ chột mắt với khuôn mặt nhăn nheo, ăn bận quê mùa nên anh làm thinh, không mời mẹ vào và để vợ con tiếp tục xua đuổi bà cụ. Cụ buồn quá vì con trai chối phăng tình mẫu tử, chỉ vì bà chột mắt. Bà không thể nói lên sự thật nên đành trở về quê. Người con trai vì bận việc công ty nên cũng chưa sắp xếp được về quê ngay. Vài tháng sau, khi anh trở về thì mộ bà đã xanh cỏ. Trước sự bội bạc vô ơn của chàng, một người hàng xóm thân quen đã dẫn chàng về nhà và kể lại sự thật về lý do chột mắt của mẹ. Chuyện là hồi anh mới 3 tuổi, vì không vâng lời mẹ, anh tự ý ra bờ sông chơi, không may trợ té và bị một cành cây nhọn đâm trúng vào mắt, tổn thương nặng. Bà mẹ vì thương anh, không muốn con mình chột mắt và mất tương lai nên chạy chữa đủ cách nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, có một bác sĩ tài ba cho biết có thể ghép mắt cho bé từ mắt của người thân. Lúc đó, bà vui mừng sẵn sàng hy sinh cho con mắt của mình. Và từ đó, bà trở thành chột mắt, còn cậu bé thì có đủ hai mắt cho đến ngày nay. Từ lúc đó chàng trai rất hối hận về thái độ vô ơn của mình. Anh nhận ra rằng: tất cả sự giàu sang, trí thức, hạnh phúc mình có là nhờ sự hy sinh đau khổ của mẹ trong bao năm tháng qua. Vậy mà anh lại ngại ngùng về sự chột mắt của mẹ mình. Lẽ ra anh phải hãnh diện vì mẹ mình chột mắt. Cái xấu của mẹ là tại anh mà ra. Nếu mẹ cứ giữ lại đôi mắt cho mình thì cuộc đời anh làm gì có được như ngày nay.
Từ đó, chúng ta hiểu về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài lãnh lấy tất cả tội lỗi chúng ta, đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Nếu không vì cứu chuộc chúng ta thì Ngài đang ở trên ngai vàng trên cõi trời cao, phàm nhân nào có ai thắng nổi được Ngài. Ngài vì thương chúng ta nên đã tự nguyện hy sinh, chịu đánh đòn, mặt mày tan nát chẳng còn oai phong, Người bị đời khinh khi ruồng rẫy và chịu kẻ vô đạo giết treo trên thánh giá. Sự thật, chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Người hiến thân làm lễ vật đền tội, để ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Vì đã nếm mùi đau khổ, người sẽ làm cho muôn người nên công chính. (x. Is 52, 13- 53,12).
Chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà chúng ta có được niềm vui vô cùng: tất cả những ai tin giữ lời Ngài thì mai sau sẽ được phục sinh vinh quang với Ngài. Nhờ Ngài, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, và được lãnh triều thiên bất diệt.
Chúa chúng ta là Đấng quyền năng. Ngài tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đó là Tin Mừng lớn lao cho mọi người. Chúng ta cần phải loan báo cho thế giới được tràn đầy niềm hy vọng, tràn đầy niềm vui trong Chúa Phục Sinh. Amen
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam