Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 45

Tổng truy cập: 1355352

Ơn Gọi Của Tình Yêu

Ơn Gọi Của Tình Yêu

Sojourner Truth, là một nữ nô lệ da đen. Sau khi được trả tự do cô cảm nghiệm được hạnh phúc vô biên mà Chúa ban cho cô, bao trùm đời cô bằng tình yêu vô bờ bến. Cô làm việc hết sức mình để kiếm tiền mua chuộc tự do cho những người còn trong kiếp nô lệ. Cô gắng làm người mẹ tốt của năm đứa con thơ - cô nuôi chúng nên người và dạy chúng nói chuyện với Chúa hằng ngày. Cô không từ bỏ dịp nào để nói với mọi người về lòng nhân từ của Chúa. Sau khi các con khôn lớn, cô đi nhiều nơi để rao giảng, làm sống lại đức tin của những người sống trong bóng tối. Cô luôn nhớ lời mẹ cô đã dạy, 'Con người có thể đối xử tàn tệ với nhau, nhưng Chúa luôn nhân từ'. Cô cũng đã chủ động tranh đấu đòi bãi bỏ chế độ nô lệ, và đòi đối xử bình đẳng với phụ nữ... Trong phút lâm chung cô đã mỉm cười với người y tá trực: 'Tôi không chết, tôi đi về nhà Cha tôi...'

Phải chăng trong phút lâm chung, và trong suốt cả đời dấn thân phục vụ, cô hằng nghe tiếng Chúa: 'Này là con Ta yêu dấu, con rất đẹp lòng Ta...'?

Đây là lời Chúa Cha phán với Chúa Giêsu khi Ngài nhận phép rửa bởi Gioan, và được Chúa Thánh Thần bao phủ Ngài. Đây chỉ là hình bóng của phép rửa đích thực và là nguồn gốc phép rửa của Giáo hội ngày nay. Đó là phép rửa của Chúa Thánh Thần bằng chính giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập giá. Lời đó cũng nói với mỗi Kitô hữu khi nhận bí tích Rửa tội, và mỗi khi ta làm một tác động hy sinh cho tình yêu.

Qua bí tích Rửa tội chúng ta được gia nhập vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Phép rửa liên kết ta với Chúa Con, và do đó liên kết ta với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, dưỡng tử của Chúa Cha, anh em của Chúa Giêsu. Chúng ta được chia sẻ thần tính, sứ vụ và vận mạng của Đức Giêsu Kitô. Như Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến gánh tội thế gian, chúng ta cũng đã được xức dầu sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy chết cho tội của mình cũng như tội thế gian, và hãy chiến đấu cho công lý, hoà bình, và tình yêu, mang ánh sáng cứu chuộc cho muôn dân...

Phép rửa không chỉ cho ta quyền làm con Thiên Chúa, nhưng còn là một ơn gọi, một sứ mạng được trao ban bởi Thiên Chúa cho những ngừơi con yêu dấu. Mang ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác làm cho đời sống của ta có ý nghĩa. Trong thế giới ngày nay, bao tệ nạn đang xảy ra - chiến tranh, loạn lạc khắp nơi; nhiều người, ngay cả thanh thiếu niên, lao vào nghiện ngập, sống trác táng, hành hung, và tự tử. Họ không hiểu ý nghĩa cuộc sống; họ không thấy trách nhiệm với chính mình, với gia đình, và người khác; họ không biết vai trò của họ trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa...

Ta hãy tự hỏi, trong vai trò làm con Thiên Chúa, anh em của Chúa Giêsu, và anh em của đồng loại, tôi đã và sẽ làm gì cho chính gia đình tôi, cho những người chung quanh, và cho nhu cầu của thế giới? Hãy làm hết sức mình và hãy tha thiết cầu nguyện để mọi người quay về với Thiên Chúa, Đấng chính là Đường, là Sự Sống thật. Hãy ghi nhớ Lời Chúa phán hôm nay trong tâm trí để nhắc nhở sứ mạng đã được trao cho ta từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội: 'Này là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con'.

Sr. Tố Nhung

home Mục lục Lưu trữ