Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 53

Tổng truy cập: 1352471

Sống dạo

Sống dạo

Thánh lễ đã bắt đầu, ca đoàn đã dứt tiếng hát bài nhập lễ, và chủ tế đã bắt đầu thánh lễ . thế mà vẫn còn rất nhiều người, vâng rất nhiều người đang kéo đến để dự thánh lễ, họ đến bằng những chiếc xe hai bánh bóng lộn, với đủ những nhãn hiệu, có loại xe của Nhật, của Nam Hàn, của Trung Quốc, nhiều đến nỗi sân nhà thờ không còn đủ chỗ để giữ xe, nên họ đành đứng tràn ra cả đường, họ ngồi trên xe để dự lễ, không biết lễ họ dự "thành" được bao nhiêu phần trăm, chắc họ cũng chẳng biết .

Kìa, cha đang giảng, lời giảng của ngài thật to và hùng hồn, những lời mời gọi "con chiên" hãy sống Tin Mừng, hãy rao giảng Phúc Âm, hãy đem Nước Chúa đến cho người khác, nhất là những kẻ nghèo hèn, hãy gieo Niềm Vui cho những ai gặp gỡ . giọng ngài càng lúc càng tha thiết, càng mời gọi, không biết họ có nghe không nhỉ? Họ có để ý đến lời ngài đang kêu gọi không? Chẳng biết nữa.

Và có những người cầm giỏ để xin tiền cho nhà thờ, họ vội vã lấy tiền ra bỏ vào giỏ, không cần phải suy nghĩ, có lẽ do thói quen cũng nên, mà nếu như ngày nào thiếu những người đi xin "tiền giỏ" thế này, thì họ thấy như thiếu một cái gì đó. Vì bỏ tiền vào nhà thờ thì họ biết chắc chắn là không bị "mất", không bị "uổng công" vì mai sau trên quê trời họ sẽ được lại .

Lễ vừa xong, họ lại hối hả lấy xe ra về, những chiếc xe mới "cáu cạnh", không một vết dơ, nhưng họ chưa ra khỏi cổng nhà thờ thì những em bé với bộ mặt lem luốc, những ông cụ, bà già với thân hình còm nhom, trong bộ quần áo tả tơi, họ chìa tay xin làm phúc, nhưng chẳng ai để ý, chẳng ai cho họ được lấy tờ bạc lẻ, và đôi khi họ còn nặng lời với những người đáng tuổi cha, tuổi mẹ của họ nữa, chỉ vì cản lối họ.

Và tuần sau họ lại đi lễ, lại nghe giảng, lại bỏ tiền giỏ, và lại ...

Cuộc đời này là thế ! họ sống đạo trong nhà thờ, họ nghe giảng trên đôi tai, lời giảng không đi vào tim họ, và không lan tỏa trong cuộc đời thường ngày .
Nguyễn Quang

home Mục lục Lưu trữ