Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 72

Tổng truy cập: 1358374

Sức Mạnh Của Lời Chúa

Sức mạnh của Lời Chúa: khi phán, là trở thành hiện thực

Không nhà nông nào gieo giống như nhà nông trong dụ ngôn hôm nay. Họ cẩn thận gieo giống để không phí giống, để đạt được kết quả cao với chi phí nhỏ nhất.

Nhưng thường chúng ta nghe lời Kinh Thánh và không để ý đến những chướng tai của Lời Chúa. Để hiểu Chúa muốn nói gì, chúng ta phải để Kinh Thánh đi sâu vào não trạng để rồi nhận ra rằng Kinh Thánh thật chướng tai để Lời Chúa đánh thức chúng ta ra khỏi bóng tối quá quen thuộc .

Về điều này tôi luôn ghi ơn Cha Lawrence Boadt. Trong một bài thuyết trình, Cha nói với những người giáo lý viên ước mong hiểu nhiều hơn về Kinh Thánh rằng họ không cần trở nên Kinh Thánh gia dầu điều đó thật là tuyệt vời. Ngay bây giờ nếu họ đọc Kinh Thánh và để ý đến những chi tiết không phù hợp với phần khác của bản văn, những gì làm họ thắc mắc, những gì không là kinh nghiệm thường ngày, Kinh Thánh sẽ có sức linh hứng hơn.

Người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay rộng rãi đến nỗi phung phí. Ông gieo giống khắp nơi cả trên vệ đường, trên đá sỏi, trên đất cằn cỗi, trên đất tốt. Sự rộng rãi không phân biệt này cũng giống như mặt trời soi sáng trên thế gian không phân biệt kẻ tốt, người xấu (x. Mt 5:45).

Các nhà khoa học khám phá ra rằng mỗi giây, mặt trời biến đổi vật liệu trong nó với số lượng bằng 4 triệu con voi để đổi thành ánh sáng cho vũ trụ. Nếu mặt trời ngưng việc biến đổi ánh sáng bằng những năng liệu của nó, tất cả sẽ mất năng lực, cuối cùng là chết hoặc bất động.

Sự rộng rãi của người gieo giống, sự khổng lồ của mặt trời và ánh sáng mà nó cho đi như không mỗi giây làm chứng cho sự sung túc của ân sủng. Thiên Chúa cho đi mà không bao giờ tính toán. Ngài hiến tất cả thân mình trên thập giá dầu Ngài biết rằng nhiều người sẽ không nhận ra những hy sinh của mình. Trong chuyện người con hoang đàng, Thiên Chúa rộng rãi với sự tha thứ của mình. Người con không có cơ hội để nói xong lời thú tội, thì nhẫn đã được xỏ vào ngón, áo đẹp đã được đem ra. Tình yêu ôm chầm lấy ông như thác lũ. Ông không còn nhìn thấy mình nữa nhưng người cha.

Hạt giống tình yêu người cha đã gieo trong người con hoang đàng cuối cùng đem kết quả. Sự kiên nhẫn chịu đựng của người cha đã cho anh thời gian để anh nhận ra tình yêu của người cha trong trái tim của anh.

Tình yêu của Thiên Chúa luôn đổ tràn trên chúng ta. Nhưng nhà nông nào cũng biết, mỗi loại hạt giống có thời gian của nó. Hạt giống phải trải qua biến đổi, tan rã, nổi chồi, lớn lên, trổ hoa và thụ trái. Một trải nghiệm nhiều lúc đau thương không kém nguy hiểm so với trải nghiệm của người con hoang đàng.

Nhưng khi chúng ta đặt tin tưởng vào lời hứa của Chúa, Ngài sẽ đem nó đến chỗ hoàn thành trong thời gian của Ngài. Chúng ta chỉ biết cậy trông và vâng lời đón nhận lời Chúa để lời Chúa hướng dẫn đời mình. Lời ấy có sức rửa sạch tâm hồn ô uế của chúng ta và làm cho nó không tì vết khi Ngài mặc áo hồng ân của Ngài trên chúng ta.

Chỉ một mình Chúa có quyền năng để thực hiện lời “tiên tri” của Ngài. Khi Adam và Evà phạm tội, Thiên Chúa hứa họ sẽ được cứu rỗi. Lời tiên tri ấy không một sức mạnh nào có thể phá vỡ. Thiên Chúa đã thực hiện mọi sự Ngài hứa cho dân Ngài.


Lời Ngài là ánh sáng và là sự sống.

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Hạt giống gieo trên đất tốt sẽ đem kết quả. Ai nghe và giữ Lời Chúa, Thiên Chúa sẽ giữ gìn.

“Ðây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác" (bài đọc 1).

Đó là lời hứa của Chúa. Lời Chúa không chỉ là lời hứa suông. Lời Chúa là hành động. Một khi đã phán, nó đã được thực hiện. Ai tin vào Lời ấy, nắm bắt được kết quả.

Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả.

Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội:
Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần.
Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước,
Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì.

Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất:
Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày,
và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất.
Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa;
Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất.

Chúa đã ban cho một năm hồng ân,
và lốt xe ngự giá của Ngài khơi nguồn phong phú.
Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa,
và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ.

Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê,
và các thung lũng được che lợp bằng ngũ cốc;
muôn loài đều hát xướng và hoan ca.
(đáp ca)

home Mục lục Lưu trữ