Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 64
Tổng truy cập: 1359309
Suy Niệm Về Đức Tin
Cập nhật : 13-08-2011 |
Suy Niệm Về Đức Tin Trong Bài Tin Mừng Ngày Chúa Nhật Thường niên thứ 20 năm A hôm nay, Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người đàn bà Cana-an: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.” (Mt 15,28). Cộng đoàn phụng vụ chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về Đức Tin. +++ Đức Tin là điều đặc biệt nhất của người công giáo. Khi xin chịu phép Rửa Tội để trở thành con Chúa, chúng ta chỉ xin một điều: xin Đức Tin. Đức Tin rất quý vì Đức Tin làm cho chúng ta biết được Chúa là Cha chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Chúa là Cha và dạy chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa là Cha chúng ta: “Lạy Cha chúng con ở trên trời!” (Mt 6,9). Điều hạnh phúc nhất của người công giáo là có Chúa là Cha. Tất cả chúng ta đều có thể nói như thánh Philiphê ngày xưa: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” (Ga 14,9) Đức Tin rất quý vì Đức Tin làm cho chúng ta được sống đời đời. Chúa Giêsu quả quyết như vậy: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16). Đối với người công giáo chúng ta, cuộc sống trên trần gian nầy là phần đầu của cuộc sống đời đời mà chúng ta sẽ được sống sau khi chết. Đây là điều hết sức an ủi cho chúng ta và làm cho chúng ta luôn luôn vui sống trong cuộc đời tạm nầy. Đối với Chúa Giêsu, Đức Tin là vấn đề quan trọng nhất. Chúa Giêsu quở trách các tông đồ một cách nặng nề vì họ kém đức tin: “Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31). Chúa Giêsu đòi buộc những ai đến với Ngài, phải có đức tin: “Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ đó, bà được cứu chữa.” (Mt 9,22). Chúa Giêsu khen ngợi lòng tin của những ai đến với Ngài: “Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Nầy bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.” (Mt 15,28). Với Đức Tin và trong Đức Tin, người công giáo chúng ta sống bình an và hạnh phúc trên đời nầy. Khi gặp đau khổ, chúng ta biết Chúa rất thương chúng ta. Khi phải buồn phiền, chúng ta biết Chúa luôn an ủi chúng ta. Khi cô đơn, chúng ta biết Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi bị cám dỗ, khi sắp sa ngã, chúng ta biết Chúa có mặt khắp nơi và luôn ban ơn để chúng ta chiến thắng các cơn cám dỗ, để chúng ta được đứng vững. Khi làm mất lòng Chúa, chúng ta biết Chúa luôn tha thứ cho chúng ta. Khi bất lực, chúng ta biết Chúa phép tắc vô cùng, luôn ban ơn mạnh mẽ cho chúng ta. Khi nếm cảnh bất công, chúng ta vẫn bình tĩnh vì biết Chúa vô cùng công minh. Khi nghĩ đến quá khứ, chúng ta biết Chúa đã tha thứ tất cả cho chúng ta rồi. Khi nghĩ đến tương lai, chúng ta biết những gì chưa xảy đến, đều nằm trong bàn tay toàn năng và đầy yêu thương của Chúa. Khi gặp rủi ro cũng như khi gặp may mắn, khi phải thất bại hay khi được thành công, chúng ta biết mọi sự đều do thánh ý Chúa an bài sắp đặt. Khi người thân chết, chúng ta tin thế nào cũng sẽ gặp họ lại sau nầy trên nước thiên đàng. Khi thấy mình sẽ chết, chúng ta biết Chúa đã phục sinh và chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Bổn phận của chúng ta là phải bảo vệ và nuôi dưỡng Đức Tin. Bảo vệ Đức Tin, chúng ta phải xa lánh những nguyên nhân bên ngoài và bên trong. Nguyên nhân bên ngoài là môi trường duy vật, vô thần, làm ô nhiễm Đức Tin của chúng ta. Nguyên nhân bên ngoài là những kẻ nghịch Đạo, công kích Chúa, công kích Giáo Hội. Nguyên nhân bên ngoài là những bạn bè xấu, lôi kéo chúng ta vào đàng tội lỗi. Nguyên nhân bên trong là những suy nghĩ kiêu ngạo của chúng ta; những nghi ngờ hoặc chối bỏ những điều Chúa dạy phải tin; những ao ước trần tục và thấp hèn của chúng ta, làm cho chúng ta chạy theo những thú vui tội lỗi... Để nuôi dưỡng Đức Tin, chúng ta phải cầu nguyện, chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc và suy gẫm Lời Chúa, năng chịu các Phép Bí Tích, tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Đức Tin của chúng ta phải hoàn toàn: tin thật trong lòng và xưng ra bên ngoài. Đức Tin của chúng ta phải mạnh mẽ: không sợ chạm trán với những khó khăn và thử thách ở đời nầy vì Đức Tin. Đức Tin của chúng ta phải chắc chắn: luôn vững tin vào Chúa và luôn an tâm theo Chúa cho đến cùng. Đức Tin của chúng ta phải vui vẻ: sung sướng mỗi khi được cầu nguyện với Chúa, được đau khổ vì Chúa, được hy sinh vì Chúa. Đức Tin của chúng ta phải tích cực: làm cho Đức Tin lan rộng ra bằng cuộc sống chứnh nhân của mình. Đức Tin của chúng ta phải khiêm nhượng: luôn lắng nghe sự chỉ bảo của Chúa Thánh Thần, sự hướng dẫn của Giáo Hội. Ở trên đời nầy, đối với người công giáo, không gì quý bằng Đức Tin. Khi thấy người con trai mình bị quân nghịch đạo hành hạ sắp chết, người mẹ khuyên con đừng chối bỏ Đức Tin. Bà nói bên tai con: “Đức Tin quý hơn mạng sống của con nhiều!” Câu chuyện như sau. Tại Mễ Tây Cơ, quân nghịch Đạo cột sau xe jeep một thanh niên công giáo không chịu chối Đạo. Xe kéo lê anh ta giữa các đường phố. Thân xác anh ta rách nát, và bị máu và bùn đất lấp phủ. Bỗng xe ngừng lại trước một ngôi nhà. Nghe rộn ràng trước nhà, một người đàn bà chạy ra. Đó là mẹ của anh ta vì ngôi nhà nầy là ngôi nhà của anh. Lúc đó, quân nghịch đạo lấy lưỡi lê, dí đầu anh ta xuống và bảo: “Hãy đã đảo Đức Kitô?” Thấy con mình mang đầy những vết thương và và nghe con mình bị hăm doạ Đức Tin, bà mẹ liền chạy đến ôm con và nói vào tai con: “Con ơi! Con đừng nói như thế. Đức Tin quý hơn mạng sống của con nhiều.” Người thanh niên đang hấp hối, gật đầu.Chàng anh dũng chết trước mặt mẹ mình để chứng minh: Đứac Tin quý hơn mạng sống! Anh Chị Em thân mến, Chúc Anh Chị Em luôn sống hạnh phúc trong Đức Tin của mình, và trong giờ cuối đời, được chết hạnh phúc trong Đức Tin của mình. Amen! Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang |
Nguồn : gxnl |
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam