Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 61

Tổng truy cập: 1355113

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Cập nhật : 22-12-2010
 

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Sau khi giúp tôi dọn dẹp những chồng sách báo cũ, một bé gái, tay cầm mấy tấm thiệp Giáng Sinh, nói:

- Cha à, cha cho con mấy thiệp này nhé!

Tôi cười nhìn nó:

- Ừ, cho con tất cả đó.

- Không, con chỉ lấy bốn  tấm này thôi.

Tôi hỏi tại sao, con bé đáp:

- Con chọn những thiệp này, vì trong đó có ảnh Chúa Hài Đồng. Những thiệp kia không có ảnh Chúa, chán thấy mồ.

Sự chọn lựa và câu trả lời của em bé có thể làm chúng ta suy nghĩ: Mừng Giáng Sinh, thiệp Giáng Sinh, câu truyện Giáng Sinh, hang đá Bêlem... mà không có Chúa Hài Đồng thì qủa là vô ý nghĩa, qủa là "chán thấy mồ". Thật vậy, Chúa Kitô nhập thể để trở thành một con người, để hiện diện giữa con người, sống với con người và cứu độ con người, đúng như Thánh Gioan xác định: "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng ta" (Gio 1,14 ); hoặc như Luca diễn tả: "Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta" (Lc 2,11). Chính vì thế, khi nhập thể, Ngôi Lời đã có một tên gọi mới: Emmanuel = Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta. (Mt 1,23). Như vậy, chính qua Thánh Kinh mà chúng ta tìm được ý nghĩa và mục đích của biến cố Giáng Sinh. Cho nên, chúng ta không thể mừng biến cố Giáng Sinh mà lại không có mặt Đấng Emmanuel, không thể gọi là lễ Giáng Sinh mà lại vắng bóng Chúa Hài Đồng. Cố tình gạt bỏ hay vô tình quên lãng hình ảnh Đức Kitô, biến cố Giáng Sinh sẽ hết ý nghĩa, không còn là biến cố Giáng Sinh nữa. Phải, dù bạn có trang trí một hang đá thật đẹp với muôn ngàn màu sắc và ánh sáng rực rỡ, dù có mua những cánh thiệp mắc tiền với cảnh thơ mộng tuyết trắng thông xanh, với ông già Noel tươi cười, mà không có sự hiện diện cúa Chúa Hài Đồng, không gặp được Đấng Emmanuel, Giáng Sinh ấy vẫn không phải là Giáng Sinh có ý nghĩa và hợp ý Chúa.

Với những người không tin vào Đấng Cứu Độ, lễ Giáng Sinh có thể chỉ là một dịp để mua sắm, tặng qùa, ăn uống, vui chơi. Và họ cho thế là đủ. Nhưng với chúng ta, những người tin vào Đấng Emmanuel, điều quan trọng nhất là gặp được Chúa Kitô, Đấng là Thiên Chúa đã cư ngụ giữa chúng ta. Thật vậy, biến cố Giáng Sinh chính là cuộc gặp gỡ giữa Đất-Trời, giữa con người và Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ ấy cần sự có mặt của hai bên. Về phía Thiên Chúa, Ngài đã hoàn tất một chặng đường dài qua việc nhập thể và đi vào thế giới con người để tìm gặp con người. Về phía nhân loại, con người chỉ cần bước đi một quãng đường ngắn như các em mục đồng tại Bêlem, hay một quãng đường dài hơn một chút như các đạo sĩ ở Phương Đông, là chắc chắn sẽ gặp được Đấng Emmanuel. Đó chính là ý nghĩa và mục đích của lễ Giáng Sinh.

Ước gì trong dịp lễ Giáng Sinh này, chúng ta biết sáng suốt chọn lựa như em bé trong câu truyện vừa kể, như các em mục đồng và các đạo sĩ,  tha thiết nói với Chúa: "Lạy Chúa, con chọn lựa những tấm thiệp này, vì trong đó có ảnh Chúa Hài Đồng". Với chọn lựa như vậy, chúng ta sẽ có Chúa và ơn cứu độ của Ngài trong cuộc sống, sẽ tràn đầy niềm vui lớn lao nhất của biến cố Giáng Sinh. Và cũng với chọn lựa đó, Thiên Chúa sẽ thực sự là Đấng Emmanuel của chúng ta.

Lm. Bùi Mạnh Tín

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ