Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 45

Tổng truy cập: 1355314

Thờ Lạy Hài Nhi Giêsu

Thờ Lạy Hài Nhi Giêsu

"Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người."

Ba nhà chiêm tinh đi tìm Vua dân Do-thái vì họ thấy ngôi sao của Ngài. Các thượng tế và các kinh sư biết Đấng Kitô sẽ sinh ra ở đâu nhưng họ không ước muốn được gặp Người. Vua Hêrôđê sợ hãi khi nghe các nhà chiêm tinh và tìm cách để lừa họ. Cho những kẻ muốn thờ lạy Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt họ bằng ánh sáng Ngài ban. Đối với những kẻ không muốn tin vào Ngài, họ sẽ nhìn mà không thấy vì Thiên Chúa quá khiêm nhường, quá nhỏ bé đáng cho họ chú ý đến.

Trong Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu thường phải nhắc nhở các môn đệ Ngài. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.”

Còn chúng ta, chúng ta đang tìm kiếm gì? Ai là cùng đích của những ao ước của chúng ta?

Có người đi tìm Chúa để được bình an, hạnh phúc. Có người đi tìm Chúa để được Chúa giúp đỡ khi gặp khó khăn. Thiên Chúa là Cha chúng ta và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài trong mọi cần thiết của cuộc sống con người. Thiên Chúa ước muốn chúng ta có một cuộc sống vui tươi để có thể thờ phượng Ngài và phục vụ người khác; Người không bao giờ để chúng ta bơ vơ một mình.

Con người thời đại không còn sống trong thuở mà đức tin và xã hội tương hổ lẫn nhau. Tuân giữ luật Chúa trong xã hội hôm nay thường dẫn đến những trải nghiệm làm chúng ta cảm thấy thua thiệt và còn được mang tiếng là lỗi thời, khờ khạo, thiếu lanh lợi.

Trước đây, đi Lễ ngày Chúa Nhật là một việc dễ làm. Nay đi Lễ ngày Chúa Nhật là một cố gắng đòi hỏi một lòng tin mạnh mẽ để thờ phượng Thiên Chúa, một kỷ luật vì thường chúng ta cũng không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không còn sống trong một nền văn hóa có khả năng ủng hộ cộng đoàn đức tin. Mỗi một người chúng ta phải tìm lấy động lực đức tin cho chính mình.

Bạn tìm đâu ra động lực ấy?

Ba nhà chiêm tinh đã bỏ những dự án của mình và đeo đuổi ngôi sao sáng mà họ đã quan sát. Ngôi sao ấy là ngôi sao họ đã mong chờ suốt cả đời họ. Vì ngôi sao ấy, họ lãnh nhận một cuộc hành trình đầy nguy hiểm, hao tốn sức lực và của cải. Họ đã bỏ hết tất cả để đi theo ngôi sao này. Họ cần chất vấn với các thượng tế và kinh sư để học hỏi thêm về Vua dân Do-thái.

Ngày hôm nay, chúng ta không thể sống đời đức tin của mình cách hững hờ. Như ba nhà chiêm tinh, chúng ta cũng cần những người tín hữu đồng hành với chúng ta để chúng ta nâng đỡ nhau và trở nên món quà toàn vẹn hơn cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần học hỏi về đức tin của mình để chúng ta có thể nhìn thấy "Ánh Sáng đức tin" đang soi đường dẫn lối và không cảm thấy bị bơ vơ, mất lối.

Thiên Chúa chúng ta không là một vị Chúa khó khăn, không bao giờ vừa lòng với những gì chúng ta đã làm, và làm đời sống chúng ta khó khăn. Ngài đã lãnh nhận trên chính mình số phận tôi tớ, trút bỏ giàu có vinh quang để gần gũi với những kẻ Ngài yêu mến. Ngài cho các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao để giúp đỡ họ "trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng". Khi họ thấy Hài Nhi và thân mẫu Ngài, họ sấp mình thờ lạy không chỉ vì Ngài cao cả, nhưng hơn bội phần, vì Ngài đã dẫn dắt và không chê bỏ dân ngoại đạo. Họ được diện kiến tôn nhan Đấng mà trời đất đã tiên báo.

Ước gì chúng ta khi chúng ta nhận ra sự dễ thương của Hài Nhi nằm trong máng cỏ, cần sự chăm sóc của chúng ta, cũng nhận ra sự dễ thương ấy không khác gì khi chúng ta tuân giữ luật Người đặt ra. Những gì Chúa dạy chúng ta là ngôi sao mà nếu chúng ta vững bước sẽ làm chúng ta "mừng rỡ vô cùng" khi chúng ta quay lại và thấy rằng mình nhờ không đi lạc bước, mà còn lớn mạnh và đầy ân sủng của Thiên Chúa, Đấng mà mọi quyền lực phải tôn vinh.




Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,
để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.
Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.
Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.
Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.
Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,
chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,
giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn,
từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

home Mục lục Lưu trữ