Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 64

Tổng truy cập: 1355885

Thực Hành Lời Chúa

THỰC HÀNH LỜI CHÚA

I. HỌC LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: Mt 7,21-27

(21) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” (23) Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (24) “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (25) Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. (26) Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. (27) Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

2. Ý CHÍNH:

Tin mừng CN hôm nay là phần kết Bài Giảng Trên Núi của Đức Giêsu, qua đó Người đòi các môn đệ vừa phải tuyên xưng đức tin bằng miệng, lại vừa phải thực hành Lời Chúa dạy. Một tín hữu biết thực hành Lời Chúa thì đức Tin của họ sẽ ngày thêm vững chắc, đang khi kẻ không sống theo Lời Chúa sẽ dễ mất đức Tin khi gặp phải những tai ương hoạn nạn trái ý cực lòng.

3. CHÚ GIẢI:

- C 21-23: + Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Để được vào trong Nước Trời thì không phải chỉ có một lòng tin lý thuyết, nghĩ đúng, nói đúng mà đủ. + “Lạy Chúa, lạy Chúa!”: Là lời cầu nguyện của một người môn đệ tin Đức Giêsu là “Chúa”, cũng không đủ để anh ta được vào Nước Trời. + Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi: Điều quan trọng nhất phải làm là thực hành thánh ý Chúa Cha, thể hiện qua lời Đức Giêsu dạy trong Bài Giảng Trên Núi nói trên. + Nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?: Ngay cả những ơn đặc sủng lạ thường mà người môn đệ được ban để mưu ích cho kẻ khác, cũng không bảo đảm cho họ được hưởng hạnh phúc trong ngày phán xét. + Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!: Trong ngày Tận Thế, khi Đức Giêsu tái lâm và làm Vua Thẩm Phán, Người sẽ xét xử muôn dân không dựa trên đức tin ngoài môi miệng, nhưng dựa trên đức tin hành động: yêu thương phục vụ những kẻ đói khát, đau yếu, ở tù,... Dù khi làm điều này họ không ý thức đang phục vụ Đức Giêsu, nhưng vẫn được Người kể là đã làm cho chính Người (x Mt 25,34-40).

- C 24-27: + như người khôn xây nhà trên đá: Cựu Ước ví Thiên Chúa là Đá Tảng vĩnh cửu (x Is 26,4). Tân Ước ví Đức Giêsu là Viên Đá thợ xây loại bỏ đã trở nên Đá Tảng góc tường (x 1 Pr 2,7-8). Tông đồ Simon sau lời tuyên xưng Đức Giêsu là “Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”, đã được Người đổi tên thành Phêrô nghĩa là “Đá”. Hội Thánh được xây trên nền tảng “Đá đức tin” của Phêrô vào Đức Giêsu sẽ trường tồn (x Mt 16,18-19). + nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá: Ngôi nhà đức tin được xây trên nền đá là sự thực hành lời Chúa sẽ luôn bền vững nhờ có đức tin nâng đỡ. + Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành: Đức tin của kẻ không thực hành Lời Chúa giống như một ngôi nhà xây trên nền cát. Khi cơn cuồng phong kéo đến sẽ làm cho nền cát bị lún và ngôi nhà trên nó sẽ sụp đổ hoang tàn.

4. CÂU HỎI: 1- Nước Trời được đề cập trong Bài Giảng Trên Núi là nước nào? 2-Để được vào Nước Trời cần phải thi hành ý muốn của Chúa Cha nghĩa là phải làm gì? 3-Ơn đặc sủng được đề cập trong Tin Mừng cụ thể là gì? 4-Nền đá và nền cát trong dụ ngôn người khôn người ngu dại trên đây ám chỉ điều gì?

II. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi (Mt 7,21).

2. CÂU CHUYỆN: TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA TRONG ĐỜI THÁNH PHANXICÔ.

Phanxicô ra đời vào năm 1506 tại điện Xaviê, miền Navare nước Tây Ban Nha. Sau khi tốt nghiệp đại học Sainte-Barbe, Phanxicô được bổ nhiệm làm giáo sư triết tại trường đại học danh tiếng Paris nước Pháp. Chẳng bao lâu, danh tiếng vị giáo sư trẻ tài ba này đã nổi lên như cồn và được rất nhiều người ca tụng. Những thành công ban đầu ấy đã làm Phanxicô say sưa với danh vọng trần gian. Nhưng rồi nhờ ảnh hưởng của một người bạn thân là Inhaxiô, mà Phanxicô đã thay đổi hẳn cuộc đời. Inhaxiô và Phanxicô quen biết nhau từ năm 1525. Inhaxiô là khách trọ ở cùng phòng với Phanxicô. Thấy bạn nải miết đi tìm kiếm danh vọng, Inhaxiô đã tìm cách gây thiện cảm và sự tín nhiệm của Phanxicô, rồi dần dần tìm cơ hội nhắc nhở Phanxicô lời Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” (Mt 19,16). Lúc đầu Phanxicô không mấy quan tâm, nhưng dần dần chính lời này đã tác động và chinh phục hoàn toàn được chàng thanh niên đầy tham vọng. Chàng đã nhận ra sự hư vô của những danh vọng mình đang tìm kiếm, và nghiên cứu Lời Chúa trong Thánh Kinh. Càng đọc Lời Chúa, Phanxicô càng thích thú và đi đến quyết định hiến trọn cuộc đời phục vụ Chúa như một người linh chiến. Ngày 15/08/1534, Phanxicô đã cùng với Inhaxiô và năm anh em khác đến hầm thánh đường Monmartre thề hứa “cùng nhau phục vụ cho Nước Chúa” và Dòng Tên hay Dòng Chúa Giêsu ra đời tứ ngày đó.

3. SUY NIỆM:

1- LẠY CHÚA LẠY CHÚA:

- Nhiều người Công Giáo đã đóng khung việc đạo đức trong một số kinh phải đọc sớm tối, một số việc đạo như dự lễ rước lễ lần chuỗi mân Côi..., một số luật phải giữ như 10 Điều răn Đức Chúa Trời, 6 Điều Luật Hội Thánh... và yên tâm là mình là người đạo đức và đủ điều kiện để được ơn cứu độ sau này. Nhưng ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm Lời Chúa phán về lối đạo đức giả dối bề ngoài của dân Do Thái như sau: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Is 29,12)

- Thực ra, việc đọc kinh cầu nguyện là điều tốt cần phải làm nhưng chưa đủ. Đức Tin còn phải được tuyên xưng bằng việc làm theo thánh ý Thiên Chúa nữa. Thánh ý Thiên Chúa biểu lộ qua những lời dạy và gương sáng của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh. Ngày nay người tín hữu muốn được vào Nước Trời cần phải tuyên xưng Đức Tin bằng Đức Cậy và Đức Mến như sau:

+ Bằng Đức Cậy: Năng đọc kinh dự lễ, xưng tội rước lễ, chầu Mình Thánh Chúa, lần chuỗi ...

+ Bằng Đức Mến: Kết hiệp mật thiết với Chúa bằng những lời nguyện tắt, năng đọc Lời Chúa, sống giới răn yêu thương như: chia sẻ cơm áo và khiêm nhường phục vụ những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Chu toàn sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa trước mặt lương dân đến tận cùng thế giới.

2- NGƯỜI KHÔN NGƯỜI DẠI:

- Đức Giêsu dạy: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá”. (Mt 7,24): Những người tín hữu muốn có đức tin mạnh cần phải thường xuyên lắng nghe Lời Chúa mỗi khi tham dự lễ tại nhà thờ và cầu xin Chúa giúp thực hành Lời Chúa. Cần tạo thói quen đọc kinh tối gia đình để cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và xin ơn sống theo Lời Chùa.

- “Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. “(Mt 7,26-27). Ai đọc kinh nhiều, nhưng lại không làm theo ý Chúa muốn, không học sống theo Lời Chúa dạy thì là kẻ khờ dại. Khi gặp hoàn cảnh thử thách khó khăn như tai ương hoạn nạn, mất mát tài sản, bệnh tật... đức tin của họ sẽ dễ dàng bị sụp đổ tan tành.

Như vậy thườc đo lòng đạo đức của người tín hữu chính là sự thực hành Lời Chúa như thế nào.

4. THẢO LUẬN: 1- Chúa muốn các tín hữu phải thờ kính Chúa thế nào? 2-Việc thường xuyên đọc kinh dự lễ có cần để được ơn cứu độ hay không? Tại sao? 3-Trong những ngày sắp tới chúng ta cần làm gì để áp dụng Lời Chúa trong cách suy nghĩ nói năng và hành động?

5. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Cha nhân từ. Xin dạy chúng con siêng năng cầu nguyện với Cha ngay từ lúc vừa thức giấc buổi sáng đến trước khi nghỉ đêm. Xin cho chúng con năng thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này?” Xin cho chúng con biết khôn ngoan xây nhà đức Tin trên nền tảng đức Cậy và đức Mến để đức Tin ấy luôn kiên vững dù gặp bất cứ hoàn cảnh hay trở lực nào.

 

X- HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

_______________________

LM ĐAN VINH

home Mục lục Lưu trữ