Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 43

Tổng truy cập: 1355730

Tinh Thần Truyền Giáo

Tinh Thần Truyền Giáo

Anh chị em thân mến.
Mẹ Têrêsa Calcutta giờ đây được nhiều ngưới biết đến. Không phải vì cái chết của Mẹ được tổ chức như một quốc táng. Nhưng khi Mẹ còn sống, những việc làm của Mẹ đã chinh phục không biết bao nhiêu người. Mẹ đã lãnh giải Nobel, Mẹ đã từng gặp nhiều vị nguyên thủ quốc gia và rất nhiều người muốn được diện kiến với Mẹ. Thế mà hằng ngày Mẹ vẫn gặp những người cần đến mình, để chăm sóc, băng bó những vết thương, an ủi họ. Mẹ đã từng nói: "Những người từng có đời sống như một con vật, giờ đây tôi muốn họ có cái chết của một thiên thần". Mẹ đã thực hiện những gì mình tâm quyết như thế. Mẹ không đòi hỏi gì cho riêng mình, trái lại Mẹ còn tận tụy cho đến giây phút cuối đời. Nếu trong những ngày cuối đời Mẹ có đòi hỏi gì, chắc chắn mọi người sẽ vui lòng mà phục vụ cho. Nhưng trái lại, mẹ phục vụ với tất cả những gì mình có thể, và phục vụ hết sức mình. Mẹ thật là người đầy tớ trung thành của Thiên Chúa.

Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm đấy tớ mọi người. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ bài học, khi các ông tranh giành ngôi thứ, tranh giành địa vị. Ngài muốn dạy các ông bài học phục vụ trong mọi trường hợp, càng có trách nhiệm, địa vị thì càng phải phục vụ nhiều hơn. Các ông cứ nghĩ: càng có địa vị cao thì sẽ được hưởng thụ nhiều, cho dù điều mình hưởng thụ có do công sức của mình hay không cũng chẵng cần biết. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người hầu hạ anh em. Bài học thật thú vị. Ngài không chỉ dạy suông, nhưng Ngài còn thực hành để dẫn đường cho những môn đệ của Ngài. Những môn đệ ngày xưa đã uống chén mà Ngài đã uống, chịu cùng phép rửa mà Ngài đã chịu. Các ông đã học được bài học quý giá mà Thầy đã chỉ dạy. Các ông cũng truyền lại bài học đó cho các thế hệ hệ tiếp sau. Các ông đã truyền lại bằng chính cuộc sống, bằng hành động cụ thể thật sự. Các ngài cũng muốn cho những người tiếp tục công việc của mình, thực hành đúng bài học của Thầy Chí Thánh.

Chúng ta, những người đang sống trong thời đại mới, là những người tiếp tục công việc mà các Tông đồ đã làm khi xưa, tiếp tục công việc mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy. Nhưng mỗi người vẫn còn bước đi trên con đường mà ngày xưa các tông đồ đã đi sai lạc. Những bước đường mà trải qua hằng ngàn năm, vẫn có người bước vào, cho dù mọi người vẫn biết đó là những bước chân đã bị khiển trách. Còn lời dạy của Chúa Giêsu cũng đã trải qua 2000 năm lịch sử, rất nhiều người đã hiểu và sống đúng lời dạy, sống đúng lệnh truyền. Nhưng cũng có rất nhiều người, mặc dù vẫn biết, vẫn nghe hàng ngày lời dạy bảo quí giá đó, mà họ vẫn không thể nào tuân giữ được, vì lòng không muốn.

Mỗi người trong chúng ta nhìn vào chính mình, nhìn vào cách sống của bản thân chứ đừng nhìn vào đời sống của người khác. Có những lần mình đòi hỏi một chút quyền hành, một chút địa vị, nếu không được như ý, khi đó sinh ra chán nản, không muốn làm gì hết. Tệ hơn nữa đôi khi chúng ta dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Không phải làm thế để chúng ta có cơ hội phục vụ cho tốt hơn đâu, nhưng để thỏa mản tính kiêu căng và tìm cách hưởng thụ. Như vậy là chúng ta đang bước vào con đường của các Tông đồ ngày xưa, đòi ngồi bên hữu, bên tả của Chúa Giêsu mà chẵng biết phải làm gì. Được bao nhiêu lần chúng ta biết chấp nhận cuộc sống hiện tại, dùng hết sức mình để làm cho hoàn cảnh sống được tốt đẹp hơn, làm cho những người chung quanh được hạnh phúc hơn. Đó là cách chúng ta phục vụ, đó là cách chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa và sống đúng với những gì Ngài dạy bảo, đó cũng là cách chúng ta truyền lại bài học mà các Tông đồ đã học và đã truyền lại cho chúng ta.

Trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho mỗi người biết lắng nghe lời dạy bảo của Chúa, biết dùng đời sống tốt đẹp của mình như một khí cụ truyền giáo hữu hiệu và đắc lực.

home Mục lục Lưu trữ