Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Tổng truy cập: 1360424

Tôi Không Tỵ Ai Cả

Tôi không tỵ ai cả        

Có một câu chuyện ngụ ngôn nước Anh kể rằng: Thuở xưa có một người làm máy xay cạnh bờ sông Dee. Ông ta là người hạnh phúc nhất trong nước. Hàng ngày từ sáng đến tối, ông ta bận bịu với công việc nhưng ông ta vui vẻ và ca hát luôn. Sự vui vẻ của ông làm cho mọi người vui lây và người ta muốn học hỏi làm sao để vui được như vậy. Nhà vua nghe thấy vậy cũng đến xem sao. Vừa bước vào vua nghe thấy: "Tôi không ghen tị ai! Không! Tôi không! Vì tôi hạnh phúc như tôi mơ tưởng; Và không ai ghen tị tôi."

Vua lên tiếng: "Nhà ngươi sai rồi, sai hết cỡ sai! Ta ghen tị ngươi. Ta muốn đổi chỗ với ngươi để ta được sảng khoái tinh thần như ngươi!" Ông thợ xay cúi đầu thưa: "Chắc chắn là tôi không thể đổi chỗ cho đức vua được." Vua hỏi lại: "Vậy điều gì là cho ngươi vui tươi và hứng khởi trong nhà máy đầy bụi này, còn ta, ta là vua, buồn phiền và lo âu mọi ngày. Người thợ xay cười và đáp: "Tôi không hiểu tại sao nhà vua buồn! Còn tôi, tôi có thể nói ngay tại sao tôi vui: Tôi làm nuôi thân và gia đình; tôi yêu vợ con tôi và họ yêu tôi; tôi thương bạn bè; tôi không nợ nần ai. Tại sao tôi không hạnh phúc chứ! Dòng sông hàng ngày chảy làm quay máy xay và nó xay gạo và bắp cho tôi, vợ tôi và con tôi." Nhà vua ngắt lời: "Đừng nói thêm nữa, chiếc mũ đầy bụi của ngươi đáng giá hơn triều thiên vàng của ta. Nhà máy này làm cho ngươi hơn cả đất nước này làm cho ta." Và nhà vua buồn bã bỏ đi.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Ai rốt hết sẽ nên nhất và ai nhất sẽ xuống rốt hết." Chúa nói với chúng ta: người nào chú hết tâm sức tìm của cải hay danh giá đời này,  người nào chỉ tìm kiếm những cái trần gian cho là "thành công" là người đã đánh mất mọi sự đáng tìm kiếm. Trong ánh sáng Phúc Âm, những người đó, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, giầu hay nghèo, thợ thuyền hay vua chúa, đều là người thua thiệt đáng thương trong viễn tượng vĩnh cửu. Chúng ta là con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa và cho Chúa, chúng ta không thiếu thốn, bệnh tật cho đến khi chúng ta bắt đầu sống hoà hợp với đường lối của Chúa.

Ngày nay, những người thực tiễn học (realists) nói rằng mọi hành vi con người điều khiển bởi lợi nhuận. Những nhà tâm lý xã hội cho rằng không ai khi cho đi mà không mong nhận lại một điều gì. Chúng ta đã nghe rằng điều luật phổ quát nhất: đứng sau mọi hành động là phần thưởng.

Chúa Giêsu bắt đầu câu chuyện về những người làm vườn nho: "Nước Trời giống như... " Khi câu chuyện diễn tiến, chúng ta học được là Nước Chúa không giống như ý nghĩ chúng ta có về làm việc và phần thưởng. Chúng ta học được là trong Nước Chúa, những người trong đó đòi hỏi phải có một lý thuyết mới: làm việc trong vườn nho Chúa tự nó đã là phần thưởng; ưu tiên thứ nhất là làm việc; cho đi chứ không tìm cho mình. Những điều này thật hoàn toàn khác với những lý thuyết của con người thời đại.

Đoạn đầu của cuốn phim nổi tiếng của Ý, "La Dolce Vita," chiếu chiếc trực thăng bay thật chậm và thấp. Chiếc trực thăng kéo theo một tượng to bằng người thật, mặc áo choàng, giang tay. Khi ống kính chiếu gần, người ta không thấy máy bay mà chỉ thấy bức tượng đi một vòng thành phố Rôma. Khi đi qua một cánh đồng, các người thợ cười nói; một người nhảy lên chỉ bức tượng nói bằng tiếng Ý: "Chúa Giêsu đó!" Bức tượng đi qua khu phố khác, qua một sân thượng có hồ tắm có đầy những người tắm mặc áo bikinis. Những người tắm nắng cũng nhớn nhác chỉ trỏ. Phi công bay gần đến họ, lấy số điện thoại của họ và nói át tiếng máy bay: "Sẽ trở lại sau khi đưa tượng về Vatican."

Fredrick Buchner, một mục sư Presbyterian, nhận xét: khán giả xem những cảnh đó thì cười vì một đàng bức tượng thánh thiêng bay trên trời, đàng khác những người tắm nắng trần tục. Một bên là tượng đá, xa vời trên nền trời, một bên là những con người bằng xương thịt. Khi bức tượng về tới Đền Thờ Thánh Phêrô, người ta chiếu gần vào bức tượng. Đây là lần đầu tiên người ta chiếu bộ mặt, đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu. Lúc này, mọi tiếng nhạc đều yên lặng và mọi người đều cúi đầu tôn thờ.

Có những lúc, trong cái thế giới bận rộn quay cuồng này, đức tin Kitô Giáo xem ra như xa vời không liên quan gì đến cuộc sống; cũng như bức tượng của Chúa bay trên nền trời Rôma. Có những lúc, người ta cười vào Chúa Giêsu và những người tin theo Chúa vì những đường lối khác họ. Thế gian cho rằng ưu tiên trước nhất là tìm thỏa mãn mọi nguyện vọng cá nhân. Chúa Giêsu dạy, phục vụ yêu thương là "La Dolce Vita" thực sự, "Sống Tốt." Chỉ trong yêu thương phục vụ người ta mới khám phá khuôn mặt của Chúa Giêsu trong bộ mặt của anh chị em.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

home Mục lục Lưu trữ