Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 34
Tổng truy cập: 1374082
“NƠI HOANG ĐỊA, CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ”
“NƠI HOANG ĐỊA, CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ”
Được Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Giêsu hôm nay bắt đầu 40 ngày chay tịnh cùng chịu ma quỷ cám dỗ. Bằng việc làm này, Ngài không chỉ muốn chia sẻ với kiếp bọt bèo đầy sóng gió của chúng ta, nhưng còn muốn giúp chúng ta vượt thắng những thử thách cám dỗ, xuyên qua con đường chay tịnh, hy sinh và trung thành với Chúa.
Bức tranh sau đây của họa sĩ Spencer Stanhop mang tựa đề là “Eva”, trong viện bảo tàng nghệ thuật Manchester Art Gallery Anh quốc đã diễn tả được chân lý qua điều được gọi là “cám dỗ” trong cuộc đời mỗi người chúng ta:
“Bức tranh vẽ hình một con rắn đang thì thầm những tư tưởng vào tai bà Evà. Nhìn vào nét mặt sung sướng của bà Evà, bạn phải nói rằng bà rất thích những điều đang nghe. Bà đang bị mê hoặc bởi những tư tưởng đó.
Bà không nhìn thấy con rắn, nhưng con rắn đang vươn tới quấn quít sau lưng bà, từ cành cây mang đầy hoa trái, nó cong mình xuống thật thấp để khi bà Evà chấp nhận những tư tưởng này, thì một trái táo đỏ chói rơi ngay vào bàn tay của bà đang mở ra đón nhận.
Mặc dù trong hình vẽ bà Evà chưa cắn trái táo, tuy nhiên qua nét mặt của bà, độc giả biết rằng bà đã vượt qua giới hạn cho phép. Sự kết hợp của những tư tưởng trong tâm trí bà và trái táo đỏ chói trong lòng bàn tay mở rộng quá quyến rũ đối với bà, vườn địa đàng đã bị mất. Sự cô đơn hiu hắt và mối ác cảm với Thiên Chúa đã bắt đầu.”
Một cách thật chính xác, người họa sĩ đã bắt gặp được giây phút của sự thật, đã nhận ra được chân lý qua điều được gọi là “cám dỗ” trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Vì thế, hôm nay chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh, mùa “huấn luyện thiêng liêng” của Giáo Hội, giúp người tín hữu vượt thắng cám dỗ của cuộc sống trong “sa mạc trần thế”, và chiến thắng ác thần để tiến đến lễ Vượt qua với Đức Kitô.
I. Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc
Đức Giêsu đã ăn chay trong một khoảng thời gian khá lâu mà Kinh Thánh nói là 40 đêm ngày. Satan đến cám dỗ Chúa. Cơn cám dỗ xoay quanh từ những quyến rũ thấp nhất đến những quyến rũ cao nhất, đó là miếng ăn, danh vọng và quyền lực.
Trong tiếng Do Thái, chữ “cám dỗ” có nghĩa là thử thách. Ma quỷ dùng ba chữ “nếu” để cám dỗ thử thách Chúa.
Trước hết là ấm no, nhất là khi đói bụng. Satan nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những viên đá này hóa bánh mà ăn”. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã nhớ lời Thiên Chúa được chép trong Kinh Thánh và dựa vào đó, Ngài trả lời: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra”.
Sau đó, Satan đem người đến Thành Thánh và đặt trên nóc đền thờ để xúi Đức Giêsu phô trương chức tước, nó nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi”. Tuy nhiên, cũng như lần trước, Đức Giêsu nhớ Lời Chúa Cha dạy, dựa vào đó, Ngài đã trả lời: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.
Rồi Satan đem Người lên ngọn núi rất cao, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, nó đem vinh hoa lợi lộc ra để quyến rũ Ngài theo thần tiền mà bỏ Thiên Chúa. Nó nói: “Tôi sẽ cho ông tất cả, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Tuy nhiên lần này cũng như hai lần trước, Đức Giêsu nhớ Lời Chúa Cha dạy, và dựa vào đó, Ngài đã trả lời: “Ngươi phải thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi”.
Chúng ta nhớ lại khi Satan lấy hình con rắn cám dỗ bà Eva trong vườn địa đàng, nó cũng dùng chữ “Nếu”. Nó nói: “Nếu bà ăn trái biết lành biết dữ, bà sẽ biết lành biết dữ như Thiên Chúa”. Trái cấm tự nó không là điều gì quan trọng đối với Thiên Chúa, nhưng nó là phương tiện Chúa dùng để thử thách lòng tin vào Thiên Chúa của ông bà nguyên tổ. Nhưng ông Adong và bà Eva đã tin con rắn hơn là tin Thiên Chúa và ông bà đã quay lưng phản bội Thiên Chúa.
II. Đức Giêsu nêu gương chiến đấu và chiến thắng
Ma quỷ, kẻ mưu mô xảo quyệt, đã từng chiến thắng và đặt thống trị trên Adong-Eva, trên dân Chúa hôm nào, những mong sẽ lặp lại những chiến tích của mình trên Đức Kitô, trưởng tử của dân Israel mới là Giáo Hội. Lợi dụng hoang địa cô quạnh, và sau khi Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày, chúng đã đến để tấn công Chúa. Những chiêu bài, cạm bẫy chúng giăng ra, vốn là những nhu cầu nằm sẵn trong bản chất con người: nhu cầu ăn uống, nhu cầu hưởng thụ vinh hoa trần thế, nhu cầu làm chủ, làm Chúa và không muốn quỵ lụy ai.
Thế nhưng, trước một Đức Kitô – Người Tôi Tớ khiêm nhường, trung tín, luôn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chấp nhận đi vào con đường chay tịnh, hy sinh, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, ma quỷ đã hoàn toàn thất bại. Cuộc chiến thắng của Đức Kitô mở ra một kỷ nguyên mới, phát sinh một dân tộc mới: Dân tộc chiến thắng. Cuộc chiến thắng của Đức Kitô soi sáng, tiếp thêm sức lực để dân Chúa bước vào một cuộc chiến đấu mới-cuộc chiến đấu của những người tin, của con tim trở thành niềm tin của cuộc sống. Cuộc chiến đấu quả thật không kém phần gây go quyết liệt, vì giữa tin và thực hành niềm tin, giữa Lời Chúa và cuộc sống còn có những hố sâu vời vợi cần rút ngắn.
III. Với Chúa, chúng ta chiến đấu để chiến thắng
Tấm gương chúng ta phải theo khi chiến đấu với Satan, không phải là tổ tiên loài người, cũng không phải là dân Israel ngày xưa, mà là Đức Giêsu. Đúng vậy, sau vài câu đối đáp, bà Eva đã ngã quỵ trước đòn bẫy của Satan. Cũng vậy, sau vài lời đối đáp dụ dỗ ngon ngọt, ông Adam đã ngã quỵ trước bà Eva. Và dân Israel, Dân Chúa cũng thế, nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Và điều cần ghi nhớ là Ngài đã nhờ Lời Thiên Chúa mà chiến thắng.
Ngày xưa, trong sa mạc, dân Israel đã có lần bị đói, thiếu thịt và các thứ rau mà họ đã từng ăn ở Ai Cập trước đó (Xh 16,3) và do đó, họ đã kêu trách Chúa và Môsê. Trong khi đó, sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Nhưng Ngài không kêu trách, lại một mực tin tưởng vào Thiên Chúa và vâng nghe lời Ngài mà thôi.
Ngày nay, ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta tìm thỏa mãn các đam mê xác thịt bất chính như ăn chơi sa đọa và rượu chè say sưa. Mùa Chay, Giáo Hội dạy chúng ta phải sống tiết độ, lướt thắng cám dỗ như Chúa Giêsu, không để cho vật dục quyến rũ, quen lối sống hưởng thụ mà sống là là dưới mặt đất, không đủ sức bật để vượt qua những cám dỗ thử thách.
Ngày xưa, tác giả Thánh Vịnh có nói: “Người lành sẽ không gặp dữ”. Nhưng Đức Giêsu cho biết: không vì lẽ Thiên Chúa cho thiên sứ đỡ nâng, mà liều mình để trắc nghiệm lòng nhân hậu của Chúa.
Ngày nay, ma quỷ cũng cám dỗ chúng ta tự đề cao mình, phô trương quyền lực để người khác phải nể sợ, khinh thường những kẻ nghèo hèn thua kém mình. Hoặc nó cũng cám dỗ chúng ta thử thách quyền năng Thiên Chúa bằng sự cậy trông quá lẽ, đòi Chúa phải làm phép lạ cho mình.
Ngày xưa, trên đường về đất hứa, dân Israel đã ước mơ đất đai, của cải. Còn Đức Giêsu khi dẫn đưa loài người về cùng Thiên Chúa, Đức Giêsu không chạy theo thần tiền, nhưng chỉ thờ lạy một Thiên Chúa.
Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta chối bỏ sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa mà tôn thờ tiền tài, làm những việc bất chính để có nhiều tiền bạc như buôn bán xì ke ma túy, tin bói toán, đồng bóng, bùa chú... Vậy chúng ta phải cảnh giác trước cơn cám dỗ này. Đừng thay Chúa bằng bất cứ thần tượng nào, đừng tôn sùng bất cứ thụ tạo nào như Chúa, vì chỉ mình Chúa là Thiên Chúa và là Đấng ta phải tôn thờ.
Bước vào Mùa Chay Thánh, qua Bài Tin Mừng, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta sống chay tịnh, cầu nguyện và thực hành Lời Chúa với tinh thần khiêm tốn là phương cách chống lại mưu chước gian manh của ma quỷ. Ma quỷ có thể dùng bạn bè, người thân, đồ vật, hoàn cảnh chung quanh để cám dỗ ta.
Trong kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Đây là một lời cầu xin trung thành với Thiên Chúa và tuân thủ những điều răn của Ngài. Nó đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa và quyết định đi theo Chúa để được Thiên Chúa ân thưởng đời này và đời sau.
Lm. Giuse Phạm Thanh Minh
Gp. Mỹ Tho
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH (10/05/2025) .: TẬN HIẾN CHO ĐÀN CHIÊN (10/05/2025) .: CON CHIÊN CỦA CHÚA GIÊSU (10/05/2025) .: NGƯỜI MỤC TỬ (10/05/2025) .: NGƯỜI CHẾT VÌ YÊU (10/05/2025) .: VỊ CHỦ CHĂN NHÂN LÀNH (10/05/2025) .: A LÀ ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH (10/05/2025) .: AN TOÀN TRONG TAY THIÊN CHÚA (10/05/2025) .: HÃY YÊU NHƯ LÒNG DẠ THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA (10/05/2025) .: TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI VÀ CHIÊN TÔI BIẾT TÔI (10/05/2025) .: CHÚA CHIÊN LÀNH - MÙA XUÂN HỘI THÁNH (10/05/2025) .: TÔI CÓ THUỘC ĐOÀN CHIÊN CHÚA KHÔNG? (10/05/2025) .: CHÚA CHIÊN LÀNH NHẬN BIẾT CHIÊN CỦA NGƯỜI (10/05/2025) .: KITÔ HỮU THAM DỰ SỨ VỤ MỤC TỬ CỦA CHÚA GIÊSU NHỜ CHỨC NĂNG VƯƠNG GIẢ (10/05/2025) .: KHÔNG AI CƯỚP ĐƯỢC KHỎI TAY TÔI (10/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam