Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 47

Tổng truy cập: 1373327

Chia Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN 11 TN C

Cập nhật : 11-06-2016
 

THA NHIỀU YÊU NHIỀU

Lc 7, 36-50

 

Bà kia mang tiếng khắp vùng

Hoang đàng nhiều tội sống cùng đàn ông

Lòng thì lo sợ gai chông

Tìm về bên Chúa lệ đông tuôn tràn

Âm thầm than khóc muộn màng

Làm bao nhiêu tội ngày càng nhiều hơn

Không lời đền tội van lơn

Quì lau chân Chúa chảy trôi tội đời

Dầu thơm nay xức Chúa Trời

Đền bù bao tội kiếp người lầm than

Thầy nay nhìn thấu tâm can

Ban lời tha thứ bình an tâm hồn

Tội này ray rứt bồn chồn

Nhìn ra tình Chúa nỗi buồn qua mau

Từ nay cho đến mai sau

Ăn năn chừa bỏ nỗi đau hết liền

Tri ân lòng Chúa nhân hiền

Yêu thương tha thứ tội phiền bấy nay.

SÁM HỐI ĐỔI ĐỜI

 

 

Làm người ai cũng bất toàn

Mang bao nhiêu tội trăm ngàn điều sai

Cho nên đừng có chê bai

Cho mình đầy tội công khai ở đời

Tin vào Thiên Chúa làm người

Tình thương tha thứ mọi thời mọi nơi

Hôm nay bà điếm chịu chơi

Tìm về bên Chúa xin Người dủ thương

Đời người trăn trở gió sương

Mà nay tìm đến tựa nương nơi Người

Bao nhiêu đau khổ tơi bời

Thành tâm xưng thú tội đời đã qua

Tràn mi trào nước mắt sa

Đầu nay buông tóc lau xoa chân Người

Hôn trong tình mến rạng ngời

Thành tâm nhìn nhận một đời ăn chơi

Tình thương nơi Chúa ban lời

Bà này nhiều tội tha rồi yêu ngay.

 

 

THIẾU NHI SÁM HỐI ĐỔI ĐỜI

 

 

Nhìn vào thay đổi lòng người

Đời bao mời gọi chơi bời khắp nơi

Mà sao mình vẫn đơn côi

Tâm hồn đau khổ chơi vơi kiếp người

Tìm về bên Chúa người ơi

Tinh thương tha thứ đầy vơi cho đời

Tình yêu thay đổi tuyệt vời

Đời không trong Chúa tơi bời mãi luôn

Nương nhờ nơi Chúa mới khôn

Đời ta trong Chúa trào tuôn an bình

Cho nên em hãy dủ tình

Thành tâm nhìn nhận tội mình lâu nay

Tin vào tình Chúa đổi thay

Cho em nên tốt mỗi ngày ngoan hơn

Không còn đau khổ giận hờn

Không làm người xấu vô ơn suốt đời

Tin vào tình Chúa tuyệt vời

Từ nay xin hứa nên người con ngoan.

 

 

GIA ĐÌNH SÁM HỐI ĐỔI ĐỜI

 

 

Bao nhiêu trăn trở trong mình

Là do nhiều tội tâm linh rối bời

Nhìn vào gương sống đổi đời

Đàn bà đàng điếm một thời ăn chơi

Qua nhiều vui thú trong người

Lòng bà sầu héo tơi bời khổ đau

Nên bà tìm đến Chúa mau

Thành tâm xưng thú khổ sầu đã qua

Tràn mi trào nước mắt sa

Đầu nay buông tóc lau xoa chân Người

Hôn trong tình mến rạng ngời

Thành tâm nhìn nhận một đời ăn chơi

Gia đình nhìn nhận một thời

Mang bao nhiêu tội rối bời tâm can

Tìm về bên Chúa bình an

Ban lời tha thứ xóa tan tội tình

Yêu thương tha thứ tâm linh

Cùng nhau xây dựng an bình gia phong.

 
Nguồn : gxta 

home Mục lục Lưu trữ