Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 27

Tổng truy cập: 1373728

Chia Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN 15 TN C

Cập nhật : 09-07-2016
 

NGƯỜI THÂN CỦA TÔI

Lc 10, 25-37

 

Ai là thân hữu của tôi

Là người đang sống lôi thôi giữa đời

Là người lam lũ chơi vơi

Là người đau yếu neo đơn khó nghèo

Là người thân rẻ như bèo

Là người buồn chán mái chèo buông trôi

Là người đau khổ khôn nguôi

Là người đau bệnh cuốn trôi theo dòng

Là người trăn trở tâm lòng

Là người lười biếng lòng thòng đam mê

Là người nhân loại cười chê

Là người đang sống ê chề khổ đau

Là người đi trước về sau

Đều mang hình Chúa hãy mau giúp người

Yêu thương không chỉ bằng lời

Nhưng bằng hành động mọi thời mọi nơi

Ta nên như Chúa người ơi

Mau về làm đúng như lời bảo khuyên.

 

AI LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TÔI?

 

 

Người thân đang sống bên tôi

Là người đau khổ buông xuôi dòng đời

Là người cay đắng một thời

Là người đau yếu tơi bời lầm than

Là người trăn trở tâm can

Là đang day dứt trao ban tình người

Là người hôm sớm buôn lời

Là người thô lỗ tội đời xấu xa

Là người ăn nói kêu la

Là người làm biếng ba hoa đêm ngày

Là người cờ bạc đắm say

Là người say sỉn ra tay anh hùng

Là người mang tính nóng bừng

Đếu mang hình Chúa muôn trùng cao sang

Yêu thương không nói oang oang

Nhưng bằng hành động trao ban nụ cười

Để nên giống Chúa người ơi

Mau về làm đúng như lời bảo khuyên.

 

ĐI LÀM NHƯ THẾ

 

 

 

 

Người lương dân sống Tin Mừng

 Đầy lòng thương xót quá chừng nạn nhân

Xoa dầu băng bó khắp thân

Đem về nhà trọ nhanh chân lên đường

Trao tiền chăm sóc bình thường

Là gương bác ái can trường lạ thay

Người mời tôi hãy ra tay

Mau về hành xử gấp ngay tức thì

Hôm nay bao việc diệu kỳ

Người thân lân cận kiên trì xin ơn

Là người nghèo khổ van lơn

Là người đau yếu lên cơn quấy rầy

Là người lam lũ kéo cầy

Là người bao tội van nài thứ tha

Là người hành khách đường xa

Đều đang mong muốn tay ta giúp người

Yêu thương không chỉ bằng lời

Mau về làm đúng tức thời ngay thôi.

 

YÊU THƯƠNG LÀ PHỤC VỤ

 

 

 

 

Năm xưa Tư tế lên đường

Nhìn người tai nạn đường trường rất thương

Nhưng ông liền rẽ dây cương

Dù người đau khổ vấn vương mong chờ

Rồi người phụ tế lờ mờ

Quay đầu đưa mắt làm ngơ giúp người

Rồi người lương giáo nửa vời

Không thân không nghĩa lòng thời xót thương

Dừng lừa băng bó vết thương

Đem về nhà trọ can trường gian nan

Trao tiền chăm sóc nạn nhân

Chờ ngày quay lại kết thân tình người

Tin Mừng răn dạy giúp đời

Trong người cùng khổ Chúa Trời hiện thân

Yêu thương chia sẻ mau chân

Không nên trì hoãn lòng nhân giúp người

Yêu thương không chỉ bằng lời

Nhưng bằng hành động mọi thời mọi nơi.

 
Nguồn : gxta 

home Mục lục Lưu trữ